Hỏi và giải đáp 302: Hạnh phúc tuyệt đối: phải có con!

29 Tháng 10, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL nhận được thư của em AH, một bà mẹ trẻ, góp ý về một đề tài hơi cũ (Hạnh phúc tuyệt đối, Hỏi và giải đáp 288). Nhận thấy ý kiến của AH không chỉ có lợi cho trường hợp của em H mà còn có giá trị chung cho mọi trường hợp tương tự, TL xin cho đăng nguyên văn:

* * *

…Thưa cô, trước kia em cũng là một người vợ trẻ ‘boring’ giống y như bạn H, và cuộc sống hôn nhân vì thế ngày càng lạnh nhạt. Em cũng may mắn có cha mẹ, anh chị em ở bên cạnh và mẹ đã khuyên em như má của H đã khuyên H: giải pháp duy nhất là phải có con cái!

Em khác với bạn H là em đã thi hành lời khuyên ấy. Cũng cần nói thêm với bạn H là trước kia A và ông xã cũng thỏa thuận với nhau như vợ chồng H đã đã thỏa thuận trước khi kết hôn là sẽ không có con nếu như không muốn. Nhưng khi ấy mình thỏa thuận với suy nghĩ của những người chưa bước vào cuộc sống thực tế của gia đình.

H không thể nói chắc chắn rằng cho tới nay hai vợ chồng H vẫn cảm thấy có con chưa phải là một nhu cầu. A xin phép được nói: nếu mình chỉ sống theo nhu cầu trước mắt là sống tạm bợ ngày nào hay ngày ấy. Giờ đây, được hưởng hạnh phúc tuyệt vời với hai đứa con, A mới ân hận về suy nghĩ sai lạc của mình ngày trước.

Vậy nếu H không chịu có con thì đương nhiên những tư tưởng lệch lạc như ‘thích những chàng trai không phải chồng mình’ rất khó lòng tránh khỏi. Theo suy nghĩ của A, nếu mình có ‘những niềm vui khi đối diện những người con trai đó’ là đã ngoại tình và không ‘fair’ với chồng.

Cho nên A rất đồng ý với cô TL khi cô viết rằng ‘case’ của bạn không có gì là khó hiểu và không phải là ‘không bình thường’, nhưng nếu tình trạng này mà không ‘improve’ thì sẽ có hậu quả tai hại. Có thể bạn sẽ không chia tay chồng như cô TL đã lo ngại nhưng cuộc sống vợ chồng mà ‘ngày càng boring’ thì sẽ đi về đâu? Đó là những gì A đã trải qua: lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện xa vời  không thể thực hiện được, rồi thì nhận thấy chồng mình lạnh lùng, nhàm chán, rốt cuộc mình chẳng biết mình muốn gì nữa!

A có một số bạn Úc (vợ chồng hay de facto) quyết định không có con, và không ít cặp chung sống đã lâu mà vẫn còn khắn khít. Nhưng A tin rằng họ đang ‘enjoy’ chứ không cảm thấy ‘boring’ trong cuộc chung sống ấy.

Vậy nếu bạn áp dụng những lời khuyên của cô TL là tìm cách ‘hâm nóng’ lại sinh hoạt và tình cảm giữa hai vợ chồng, và đạt kết quả tốt thì A không dám khuyên thêm nữa. Nhưng nếu bạn thấy không ‘improve’ thì bí quyết tạo hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân chính là có những đứa con làm chất keo giữa hai vợ chồng!

Những cặp vợ chồng trẻ chúng ta không muốn con thường vì sợ mất tự do, và muốn dành trọn thì giờ cho chuyện yêu đương, nếu thế thì OK, nhưng nếu vì sợ tốn công chăm sóc, tốn tiền nuôi nấng, cho học hành, thì đó chỉ là một ‘excuse’ không hơn không kém.

Có con cũng giống như một cuộc du lịch mang tính cách phiêu lưu tới một vùng mình chưa từng đặt chân tới. Nhưng nếu đa số những người đi về đều ca tụng thì chúng ta phải tin, mặc dù chưa biết chắc chắn nó sẽ ra sao!

A là một trong những người đã đi và trở về, kể cho H  nghe những gì đẹp đẽ mình đã thấy.

Thân ái

AH.