Hỏi và giải đáp 324: ‘Sexy, láng mướt’ vẫn bị chồng bỏ!

19 Tháng 12, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi đọc bài “Bênh vực các đấng mày râu!” của nam độc giả Bé 12 trên ‘Hỏi và giải đáp số 322’, em X, một người vợ trẻ xấu số, đã viết thư tâm sự về chuyện của mình. TL xin tóm lược và đăng nguyên văn một vài đoạn:

X và chồng (A) đã chia tay sau 5 năm chung sống không hạnh phúc. Nguyên nhân: A là người có tật chơi bời và coi bạn bè hơn vợ con, vợ chồng thường xuyên gây gổ, có khi còn đánh nhau… (X viết: ‘không biết mà sao em bỏ A không được, chắc có lẽ là em mắc nợ A…’).

Khi đứa con thứ nhất lên 3 và X vừa sanh đứa thứ hai, thì A bỏ vợ con để sống với một cô gái khác (B). A không buồn cho bản thân mình nhưng buồn cho hai con nhỏ dại không có tình thương của cha…

X viết:

‘Em thường nghe người ta nói lá rụng về cội mà em thì lại sợ sau này anh ấy lại trở về. Từ khi anh ấy đi cũng thỉnh thoảng về và muốn ân ái với em. Chị TL ơi, sao người ta xấu quá vậy, đã lấy người này người nọ biết bao nhiêu người mà còn muốn tìm tới em. Em đau lắm, vì người ta đã không tôn trọng mình, còn muốn lấy mình nữa…’

‘…Tại em không may mắn chứ không phải là em xấu đâu, trên trung bình và cũng như chị nói, cố gắng ‘sexy, láng mướt’ để khi bước ra đường được hài lòng là mình vẫn còn đẹp và còn thu hút được nhiều người… Năm nay, em 38 tuổi, tính là ở vậy nhưng không biết có được hay không, mà lấy chồng nữa thì em sợ không ai thương con mình. Ước gì em gặp được một người đàn ông không thể có con được để họ thương con của em…’

Cuối thư, X thắc mắc:

‘Tại sao người ta lấy vợ sau thường là xấu hơn người vợ đầu, chỉ trẻ hơn chút đỉnh, nhưng họ thà làm nô lệ cho người vợ sau chứ không muốn sống với vợ con của họ? Tại sao lấy người khác mà vẫn còn khiều khiều vợ cũ đã không còn yêu thương thì sao mà còn như vậy…. Có phải là tình dục đối với đàn ông quan trọng hơn mái ấm gia đình, đàn bà cho dù hết tình cảm cũng phải hy sinh vì con cái, còn đàn ông thì họ chỉ biết sống cho bản thân  họ, phải không chị?

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

TL không hiểu em có phải là một người vợ thuộc thành phần ‘khó thương’ như nam độc giả Bé 12 đã nêu ra hay không (tức là những người không biết cương vị ‘làm vợ’ của mình, không chịu nhường nhịn cho trong ấm ngoài êm, không biết dịu dàng, tế nhị, ngọt ngào, âu yếm…), nhưng cho dù em là người như thế, cũng không ai có thể bênh vực A được.

Phải nói A là con người quá tệ. Căn cứ trên các chi tiết trong thư em viết, TL có quyền suy đoán rằng mới chỉ lấy em được 3 năm, tức là khi đứa con đầu lòng vừa thôi nôi, thì A đã ngoại tình với B rồi.

Vợ chồng không hòa hợp, chia tay nhau là chuyện thường tình, nhưng ‘đã hết tình cảm’ (như lời A thú nhận) mà vẫn để cho em mang bầu đứa con thứ hai rồi tàn nhẫn ra đi thì trên đời này cũng hơi hiếm. Bỏ đi lấy người khác nhưng lâu lại về ‘khiều khiều vợ cũ’ thì lại càng hiếm hơn. Cho nên em sợ việc A trở lại là đúng. Bởi vì nếu việc này xảy ra, không thể gọi là ‘châu về hiệp phố – gương vỡ lại lành’ mà chính là một ‘đại họa’ cho em.

Thành thử, lời khuyên thứ nhất của TL là em phải giữ vững lập trường, dù thương con tới mức nào, nếu một ngày đẹp trời nào đó,  A quay trở lại, em cũng phải cương quyết từ chối.

Lời khuyên thứ hai là em nên tìm một người đàn ông xứng đáng để trao gửi cuộc đời và hai đứa con thơ của mình.

Đọc thư em viết ‘…lấy chồng nữa thì em sợ không ai thương con mình’, TL rất cảm động trước tình mẫu tử cao quý nơi em, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đáng bi quan như thế. Không phải TL chê con cháu Eva nhưng bản tính của người đàn bà + chức năng làm mẹ đã đưa tới tình trạng ‘mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng’, trong khi đàn ông, do cái ‘tính’, hoặc cái ‘tiếng’ mã thượng, thường không phân biệt đối xử với con riêng của vợ, chưa kể trong một số trường hợp, họ còn lưu tâm một cách đặc biệt (để lấy điểm với vợ).

Thành thử, việc em ‘ước gì em gặp được một người đàn ông không thể có con được để họ thương con của em’ là một suy nghĩ sai lầm và ích kỷ.

Bên cạnh đó, vì 2 con của em còn quá nhỏ dại, cần một người có cha – dù là cha ghẻ  – để kềm giữ chúng, bằng không nếu chỉ sống với một người mẹ quá thương con, thì rất dễ hư hỏng vì được nuông chiều quá đáng.

Cuối cùng, về câu hỏi ‘có phải là tình dục đối với đàn ông quan trọng hơn mái ấm gia đình, đàn bà cho dù hết tình cảm cũng phải hy sinh vì con cái, còn đàn ông thì họ chỉ biết sống cho bản thân  họ’, TL chỉ có thể trả lời chung chung như sau:

Thường thường là như thế, nhưng không phải luôn luôn!

 

Thanh Lan