Melbourne…
Kính thưa cô Thanh Lan!
Từ lâu nay cháu rất thích đọc và ái mộ mục “Tâm Tình Bạn Đọc” của cô đăng trên báo Tivi Tuần San. Hôm nay cháu viết thư này đến mong cô giúp cho ý kiến cho cháu vì bây giờ trong đầu óc cháu có thể nói là “rối như tơ vò” cô ạ!
Chuyện như thế này: cháu có quen một cô bạn gái, cô ấy qua Úc cũng khác lâu, chúng cháu quen nhau rồi từ đó đi đến thương mến nhau. Gia đình cô ấy cũng đồng ý cho chúng cháu quen nhau, mặc dầu lúc ấy cháu đã nghỉ học và đã đi làm vì hoàn cảnh gia đình cháu còn kẹt lại ở Việt Nam, cứ thế 4 tháng trời trôi qua… tình cảm của cháu và cô ấy chẳng có gì thay đổi, chúng cháu cũng vui vẻ qua lại với nhau.
Nhưng thật không ngờ được cô ạ! Cháu tưởng cháu là người thật hạnh phúc. Cháu thật sự không có lỗi gì cả, tình cảm của cháu và cô ấy cũng rất êm đẹp, bỗng nhiên một hôm cô ấy nói là muốn “chia tay” với cháu, cô ta nói cô ta rất yêu cháu nhưng vì ba má cô ấy không đồng ý sự quan hệ của cô ta với cháu nữa, nên cô ta quyết định chia tay với cháu.
Cô ơi, cháu thật không hiểu tại sao? Cháu muốn hiểu rõ lý do tại sao nhưng cô ấy chỉ nói lý do là ở chỗ “ba má cô ta không đồng ý”. Từ đó cô ta không liên lạc với cháu nữa và luôn tìm cách lẩn tránh cháu.
Vì lòng tự ái bị tổn thương cháu cũng không tìm gặp cô ấy nữa, và cháu cũng không cần biết lý do tại sao cô ấy chia tay với cháu. Thế mà 2 tháng trời cũng trôi mau. Cháu tình cờ quen được một cô gái khác. Cô này mang đến cho cháu niềm hạnh phúc mà cháu đã mất từ 2 tháng qua.
Cô bạn gái mà cháu mới quen này, nếu mà đem so sánh với bạn gái trước của cháu thì không bằng đâu cô ạ! Không những về sắc đẹp và về mọi phương diện, cô bạn trước của cháu đẹp, thông minh lại học giỏi.
Nhưng không những vì thế mà cháu chê bai cô bạn gái mới của cháu. Cô ta không đẹp nhưng tính nết rất hiền lành, ít nói, chúng cháu rất thông cảm cho nhau.
Nhưng cô ạ! “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Vừa rồi cô bạn gái của cháu lại muốn “trở lại”. Cô ta viết thư hỏi thăm và chúc mừng cháu đã trở lại trường học. Điều này làm cháu vô cùng thắc mắc.
À, cháu quên cho cô biết rằng cháu đã học 2nd year.
Cô ạ, cháu thật không hiểu cô ta. Cô ta nói tha lỗi cho cô ta về việc lúc trước, vì thiếu suy nghĩ nên mới chia tay, kỷ niệm giữa cô ta và cháu không thể nào quên được và cô ta còn nói là rất nhớ và yêu cháu.
Cô ơi! Cô giúp cháu đi! Cháu phải làm sao đây? Cháu rất yêu cô ấy nhưng cháu không thể trở lại với cô ấy mà rời bỏ cô bạn gái hiện giờ của cháu. Cô cho cháu ý kiến bây giờ cháu phải làm sao, cháu không rõ lý do thật sự tại sao cô ấy trở lại với cháu? Cháu bối rối quá.
Người ta thường nói, sông biển dù có rộng bao nhiêu đi nữa thì cũng có người đo lường được chứ lòng người ai đo được bây giờ hả cô? Mong cô giúp cháu càng sớm càng tốt.
Chúc cô được nhiều may mắn trong cuộc sống.
Kính thư
LKG
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu G thân mến,
Năm nay cháu đã học tới năm thứ hai mà còn gọi Thanh Lan bằng cô thì nó cũng hơi… kỳ, những đã lỡ rồi thì Thanh Lan cũng phải chịu, tuy nhiên chỉ xin làm cô út thôi nhé, để nghe cho nó trẻ trung một chút xíu…
Về vấn đề tình cảm của cháu thì tuy không có gì đáng gọi là ngang trái, trớ trêu… nhưng bởi vì cháu mới bước vào tình trường cho nên nếu không biết giải quyết một cách sáng suốt và dứt khoát nó có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống tình cảm của cháu sau này.
Trước hết nói về cô bạn gái thứ nhất của cháu thì theo như thư cháu, hai người đã thương mến nhau và được gia đình cô ấy đồng ý. Sau đó 4 tháng cô ấy lại “chia tay” với cháu.
Cái lý do: ba má không bằng lòng coi bộ không hợp lý bởi vì nếu cô ta vẫn yêu em mà gia đình ngăn cấm thì có lẽ thái độ của cô ta phải khác hẳn: buồn khổ, thương nhớ…và ít nhất cũng phải tìm cách liên lạc với cháu qua thư từ… vậy theo sự suy đoán của cô thì cô bạn đó có thể đã bị ba má cấm đoán, nhưng cái quan trọng là chính bản thân cô ta cũng muốn “chia tay” với cháu.
Bây giờ cô ta muốn nối lại tình cũ với cháu. Nếu cháu chưa có người yêu khác thì may ra cháu còn có thể nghĩ đến vấn đề nối lại. Nhưng cháu đã có bạn mới thì một sự trở lại như thế chỉ là sự tái hợp ngượng ngạo, tâm hồn cháu sẽ không bao giờ được thoải mái vì đã “phản bội” cô bạn mới, cô bạn này có thể đánh giá cháu là “thiếu tự trọng” còn cô bạn cũ đương nhiên sẽ coi cháu là một người con trai “yếu cơ” hơn mình, muốn xỏ mũi lúc nào cũng được.
Qua việc cháu biết cô bạn hiện nay thua xa cô bạn cũ về cả mọi mặt: đẹp, thông minh, học giỏi… Cô thấy nếu còn yêu thì chắc cháu yêu cái đẹp, thông minh và học giỏi đó chứ không phải yêu con người thật của cô ấy đâu, vì trong thư cháu đã viết về cô bạn mới: “…nhưng tính nết rất hiền lành, ít nói. Chúng cháu rất thông cảm với nhau…”.
Cô rất đồng ý với cháu là đẹp và thông minh là những ưu điểm nhưng nó không phải là những yếu tố duy nhất để mang lại hạnh phúc, và cũng không đủ để nói lên tư cách con người, khi phải lựa chọn giữa hai người con gái có những điều kiện giống nhau thì người ta sẽ chọn người đẹp hơn, học giỏi hơn, nhưng ở đời không phải ai cũng mãn nguyện hoàn toàn trong tình yêu cũng như trong cuộc sống gia đình, do đó có người chú trọng về cái bề ngoài khi lựa chọn, có người chú trọng về tâm hồn, tính nết v.v…
Trên quan niệm đạo đức và với chiều hướng xây dựng đương nhiên là cô khuyên cháu nên bắt chước loại người thứ hai. Nói như thế không phải là bắt buộc cháu phải chấp nhận cô bạn hiện nay làm người tình trăm năm vì có ai biết được việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng dù sao sau này có ra sao, cháu cũng không nên trở lại với cô bạn thứ nhất, bởi vì có thể cháu sẽ tìm được lại hạnh phúc cũ, nhưng cũng có thể tan vỡ một lần thứ hai, và sau lần này thì rất khó mà tìm được hạnh phúc trong tình yêu nữa vì những vết hằn đã ăn sâu vào tim, vào óc…
Cháu G thân mến,
Cháu nói rất đúng, sông dài, biển rộng còn có thể đo lường, nhưng lòng dạ con người không biết đâu mà lường. Chính vì thế mới có những cô gái tự kết liễu đời mình khi bị các tay sở khanh lường gạt hoặc có những người con trai hành động điên cuồng khi bị người yêu phản bội… Con người ai cũng có cái số, nhưng bên cạnh cái số đó, ta cũng phải cố gắng hết khả năng và lý trí để sống một cuộc sống hoàn hảo nhất.
Cuối cùng để tâm hồn không còn bị vướng mắc, bận tâm về cô bạn cũ, cháu nên hồi âm cho cô ta, đừng trách móc, đừng đắng cay, nhưng cũng cho cô ta biết dứt khoát là sau khi cô ta tự ý cách đứt đường tơ thì tình yêu đã chết, bây giờ có gặp lại cũng chỉ coi như bạn cũ thôi…
Chúc cháu sáng suốt trong tình yêu, mau sớm thành tài và có được một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Thanh Lan.