Hình minh họa: Reuters Mấy ngày trước Valentine’s Day, TL nhận được thư cháu VA, một cô gái đang “vui hưởng cuộc sống độc thân” nhưng vẫn tự hỏi: đó có phải là “best solution” (giải pháp tốt đẹp nhất) hay không?
VA, có trình độ và sự nghiệp, lấy chồng và chia tay sau chỉ sau mấy năm, chưa có con cái. Từ đó, VA sống độc thân, có bạn trai nhưng không người nào bền. Tuy nhiên, qua những quan hệ tình cảm đó, ít nhất VA cũng tìm thấy những giây hạnh phúc thực sự, bởi vì không phải bận tâm về những nhức đầu như trong cuộc sống vợ chồng.
Hiện nay, VA được bạn bè làm mai cho chàng A, không chỉ là “Mr Nice” mà là một “perfect guy”. A say mê VA vô điều kiện, và muốn tiến tới. Nhưng VA cho biết trước khi lấy nhau, người chồng thứ nhất của mình cũng “nice” như thế. VA hỏi có nên “risk” thú độc thân để tiến tới với A hay không?
Ý kiến Thanh Lan:
Cháu VA thân mến,
Trong cuộc sống của người Việt hải ngoại nói chung, ở Úc nói riêng, đã xảy ra không thiếu trường hợp đổ vỡ tương tự như của cháu: quen nhau, tìm hiểu, yêu nhau bao năm rồi mới tiến tới hôn nhân, nhưng chỉ được vài năm đã tan vỡ; riêng cháu còn may mắn là chưa có con với nhau.
Nguyên nhân của mỗi cuộc chia tay có thể khác nhau, nhưng đều đi tới kết cuộc là không thể tiếp tục chung sống với nhau. Với người tây phương thì việc chia tay nhau sớm như thế là tốt, bởi vì cả hai đều còn trẻ, sẽ có nhiều thời gian và điều kiện để làm lại cuộc đời. Người Việt chúng ta có thể không dám công khai nói ra điều đó, nhưng trong bụng cũng phải đồng ý thôi.
Chính vì xem chia tay là việc thông thường, cho nên quan niệm sống, cách sống của một cô gái tây phương trẻ đã một lần tan vỡ và của một cô chưa kết hôn lần nào cũng không mấy khác nhau. Riêng với những một cô đã một lần tan vỡ, dù vết thương lòng có sâu tới đâu, họ cũng không xem là một trở ngại trong việc làm lại cuộc đời.
Đây là một quan niệm tích cực (positive) mà chúng ta nên học lấy, bởi vì mặc dù không ai muốn bị dang dở, nhưng một khi đã xảy ra cho mình thì dù mình lạc quan hay bi quan, nó cũng ĐÃ XẢY RA rồi. Cho nên, hãy cứ xem lần làm lại như lần đầu.
Hiện nay cháu đã có ít nhất là một nửa trong số những điều kiện để làm lại lần thứ hai.Vậy trước hết cháu hãy bình tâm. Việc người chồng thứ nhất của cháu cũng “nice” như A, nhưng sau khi lấy nhau mới biết là không “nice”, không có tác dụng như một kinh nghiệm để giúp cháu trong việc tìm hiểu, nhận xét A, bởi vì mỗi con người có bản chất và lòng dạ – true colour – khác nhau.
Cho nên có nên “risk” thú độc thân của cháu hay không là tùy vào nhu cầu tình cảm của cháu hiện nay. Phần cô chỉ muốn phân tích về những gì mà cháu đang gọi là cái “thú độc thân”. Đây là tâm lý rất thông thường của những người bị tan vỡ vì không tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, hoặc không hạnh phúc trọn vẹn: sau khi tan vỡ, chỉ quan hệ thân mật với bạn trai, hay bạn gái, ở một chừng mực, giới hạn nào đó thì làm sao có những “nhức đầu” như khi chung sống?
Đó cũng là tâm lý thông thường nơi những cặp vợ chồng thiếu hạnh phúc, khi tiếp xúc thấy ai cũng “đáng yêu” hơn chồng mình, vợ mình, là bởi vì mình chưa thấy “true colour” mà phải chung sống mới thấy được!
Thành thử, người nào càng an phận càng dễ tìm được hạnh phúc. Đó cũng là kinh nghiệm duy nhất cô gửi tới cháu, cùng với lời khuyên: nếu cháu thực sự muốn có một cuộc sống hôn nhân bình thường như đa số bạn bè của mình, hãy tiến tới với A. Cái thú độc thân mà cháu nói tới, ai cũng có thể có, sử dụng chữ “risk” trong trường hợp này là không chính xác.
Cô,
Thanh Lan