Hỏi và giải đáp 364: Phải cam đảm chống lại gia đình! 

22 Tháng 3, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư của một cháu gái viết để “cầu cứu” trước việc bị gia đình cản trở chuyện hôn nhân. Vì tính cách tế nhị, TL xin rất tóm tắt, và không nêu ra các chi tiết liên quan tới tôn giáo, địa phương của người trong cuộc…

– A, trên 30, tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp vững chắc, sống trong một gia đình nề nếp, bảo thủ (đặt nặng địa phương, tôn giáo). Cách đây nhiều năm, khi A đang yêu B, thì được mai mối cho một đám rất được gia đình ưng ý, nhưng sau khi biết ý của A, người con trai ấy đã tôn trọng và rút lui. Nhưng mọi người đều đổ lỗi cho A. Vì thế, chuyện tình cảm giữa A và B cũng không thành, vì B khác miền và khác tôn giáo. Mấy năm sau đó B lập gia đình với một người con gái khác… Hiện nay A đang quen biết, tìm hiểu C, một người con trai với mọi điều kiện giống hệt như B!… A viết:

“Cháu biết ý gia đình, cố gắng quen biết những đối tượng được gia đình chấp nhận, nhưng người mình ưng thì lại không ưng mình, cháu biết làm sao bây giờ? Cô đã từng viết con gái trên 30 không nên kén chọn, cháu đâu dám kén chọn cho bản thân mình mà chỉ cố gắng đáp ứng đòi hỏi của gia đình mà cũng không xong! Phải chi trước kia cháu đừng yêu B để nhận lời người được mai mối cho rồi!…

Cháu biết cháu mà đem C về giới thiệu với gia đình là có chuyện lớn, nhưng hiện nay lòng cháu không còn nghĩ tới ai khác ngoài C. Cháu chưa bao giờ gần gũi đàn ông, cho nên đây không phải là những đòi hỏi về sex, mà là cô đơn trống trải trong tâm hồn…

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Cô tin rằng ngoài cô ra, phải có tới 99% độc giả lắc đầu trước quan niệm quá bảo thủ của gia đình cháu, và không khỏi thầm phục cháu là một người con ngoan, hiền. Nhưng chính vì sự ngoan, hiền tới mức vô lý ấy mà cháu trở thành nhu nhược. Cô gọi là nhu nhược bởi vì cháu là người có ăn có học, trưởng thành ở Úc, giao thiệp nhiều, hiểu biết đúng sai, mà vẫn chấp nhận để gia đình chi phối trong việc hôn nhân, đưa tới dở dang cho đời mình.

Chúng ta sinh ra không ai có thể chọn cha mẹ, anh em, nhưng đồng thời cũng có quyền tự do tối thiểu là lựa chọn một cuộc sống riêng cho đời mình, cho dù sự lựa chọn ấy có làm phật lòng cha mẹ, anh em.

Sự nhu nhược của cháu đã thể hiện qua đoạn cuối trong thư (…Phải chi trước kia cháu đừng yêu B để nhận lời người được mai mối cho rồi!…). Nhưng có điều đáng mừng là bên cạnh đó, cháu lại quyết định là “thà làm bà cô già chứ nhất quyết không lấy đại cho xong”!

Cháu là độc giả thường xuyên của TVTS, hẳn phải biết chiều hướng giải quyết của cô. Còn lại chỉ là cách thực hiện, gồm 2 giai đoạn: giới thiệu và tiến tới.

Khó nhất là giới thiệu! Nếu cháu đưa C về nhà, giới thiệu ngay thì chắc chắn sẽ “bể” vì sự khác miền khác tôn giáo giữa đôi bên. Cho nên trước hết cháu phải giới thiệu gián tiếp, tức là bằng cách này cách khác phải cho gia đình biết cháu đang tìm hiểu một người như thế, để gia đình phản ứng thất lợi, rồi từ đó mới bày tỏ sự cương quyết của mình.

Nói cách khác, một khi đã biết trước phải giải quyết bằng “chiến tranh” thì nên cho nổ ra càng sớm càng tốt.

Cô tin rằng, một khi cháu đã tỏ thái độ dứt khoát, thí dụ mỗi tuần đi chơi đều đặn với C một hai lần, nếu gia đình cháu không nghĩ lại, thì cũng quen dần với thực tế khó chịu ấy.

Trường hợp gia đình cháu trước sau khăng khăng không chấp nhận, cháu có toàn quyền định đoạt, sắp xếp tương lai hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, cô vẫn tin rằng sau khi cháu tỏ thái độ dứt khoát, gia đình cháu dù không chấp nhận C, cũng phải ép bụng đứng ra lo liệu. Bởi vì với cái tiếng “nề nếp”, chắc chắn gia đình cháu không dám để cháu “theo trai”.

Cho nên, thành công hay không, tất cả tùy thuộc vào sự can đảm, cương quyết của cháu. Bên này tiến thì bên kia sẽ phải lùi!

Chúc cháu thành công,

Thanh Lan