Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với bà A, một nữ độc giả “nửa chừng xuân”, đang sống trong tình trạng mà bà gọi là “già nhân ngãi non vợ chồng”. Trước hết, xin trích đăng những đoạn chính trong thư:
“…Tôi khoảng tuổi 50, đã qua một lần đổ vỡ, con cái đã trưởng thành nhưng chưa tự lập. Ông chồng cũ của tôi thành công trong kinh doanh, về già thích bắt chước cụ Nguyễn Công Trứ chơi trống bỏi, chia cho tôi một nửa gia tài rồi lấy một cô trẻ hơn hàng chục tuổi. Tôi tự nhìn lại, thấy mình cũng không đến nỗi nào, ăn diện, sửa sang, ra đường cũng khối đàn ông con trai dòm ngó…
“Hiện nay tôi đang quan hệ với X, trẻ hơn tôi chưa tới 10 tuổi. X lại chững chạc, nên người nào không biết rõ chúng tôi, sẽ không thể đoán ai già hơn ai. Nhưng tôi bị con cái kỳ đà cản mũi, và thiên hạ đàm tiếu sau lưng. Tôi thấy xã hội, dư luận thật bất công.
Các ông già nhà giàu lấy vợ trẻ, cặp đào trẻ bằng tuổi con gái mình thì không sao, nhưng các bà mới nửa chừng xuân mà cặp kè trai trẻ, dù chỉ trẻ hơn vài tuổi, cũng trở thành đề tài… Tôi bất chấp dư luận, nhưng X thì e dè. Đó cũng là nguyên nhân khiến quan hệ giữa chúng tôi bị trục trặc…
Tôi cũng cần nhấn mạnh, X là người vững vàng về tài chánh, chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc của tôi như trong trường hợp một bà bạn đã viết thư cho chị TL trước đây… Theo chị TL, tôi phải có thái độ như thế nào với con cái, và có nên tiến xa hơn với X hay không?”
Ý kiến Thanh Lan:
Bà A thân mến,
Đọc xong lá thư của bà, TL thực sự bị bí, chẳng biết góp ý kiến ra sao cho hợp cả lý lẫn tình. Trường hợp của vị nữ độc giả đã được đưa lên mục TTBĐ mà bà nhắc tới, có những yếu tố, dữ kiện mang tính cách quyết định; thí dụ: người đàn ông ấy có ý “bắt địa”, trong khi “công tác” thì chẳng đến nơi đến chốn. Vì thế, TL mới có thể đưa lên bàn cân. Trong khi trường hợp của bà thì có cả mặt tiêu cực lẫn tích cực.
Tiêu cực là bị con cái kỳ đà cản mũi; tích cực là X không tệ như người đàn ông trong câu chuyện vừa kể.
Nhân tiện, TL cũng chia sẻ với bà về nhận xét “…Xã hội, dư luận thật bất công. Các ông già nhà giàu lấy vợ trẻ, cặp đào trẻ bằng tuổi con gái mình thì không sao, nhưng các bà mới nửa chừng xuân mà cặp kè trai trẻ, dù chỉ trẻ hơn vài tuổi, cũng trở thành đề tài…”
Theo suy nghĩ của TL, “các ông già nhà giàu lấy vợ trẻ, cặp đào trẻ bằng tuổi con gái mình” thì… có sao chứ không phải không sao! Những trường hợp này thường bị xem là có tính cách mua bán, đổi chác. Dĩ nhiên, vì ở đời không có gì tuyệt đối, cho nên những gì TL sắp viết ra xin được xem là tương đối; nghĩa là chỉ đúng trong “đa số” trường hợp, chứ không phải “tất cả” mọi trường hợp, để tránh vị ngộ nhận là vơ đũa cả nắm!
Trong đa số trường hợp đó, chẳng hạn chàng tài tử điện ảnh Mỹ nọ lớn tuổi hơn mẹ vợ, cô người mẫu Úc nọ nhỏ tuổi hơn con gái ông chồng tỷ phú, các cô vợ quá trẻ này đều mang mặc cảm; mà theo tâm lý thông thường thì càng mặc cảm, càng hay lên tiếng phân bua, đính chính, rằng mình lấy, mình cặp vì tình chứ không phải vì tiền!
Tuy nhiên, vì những trường hợp này xảy ra quá nhiều, dư luận bàn tán không xuể, truyền thông khai thác riết rồi cũng thấy nhàm, cho nên bà, và nhiều người mới nghĩ là “không sao”!
Trở lại với hoàn cảnh của bà, TL cho rằng trước mắt không có cách nào giải quyết tốt đẹp, vì các con của bà còn sống với mẹ. Việc cho rằng mình bị con cái kỳ đà cản mũi, là nhận xét chủ quan của bà; còn với các cô cậu ấy nhiều khi chỉ đơn thuần là không muốn san sẻ tình cảm vốn đã thiếu thốn với một người khác.
Cho nên, cách tốt nhất là duy trì tình trạng hiện nay. Nếu X tới với bà không chỉ vì thể xác mà còn có một sự quý mến nào đó, thì X phải chấp nhận. Riêng bà, không nên so bì với ông chồng cũ, mà cũng không nên hằn học, bực tức với con cái. Trái lại, quan hệ giữa bà và X nên càng kín đáo càng tốt. Để khỏi mất “đồng minh” là các con; và để dư luận “buông tha” mình.
Thanh Lan