Hỏi và giải đáp 380: Lụy vì tình

29 Tháng 4, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em A, một nữ độc giả không còn trẻ lắm, chưa hề yêu nhưng đã tự nhận mình là một “bad girl”. Vì lá thư của A có nhiều tình tiết ly kỳ, rắc rối, cho nên thay vì vắn tắt như đa số thư  khác, TL sẽ sửa đổi một số chi tiết cá nhân và đăng nguyên văn những đoạn chính, xem như một kinh nghiệm cho các bạn gái khác có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự.

* * *

… Em năm nay đã ngoài 30 tuổi, trình độ đại học. Em có vóc dáng thân hình lý tưởng, nhưng nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Bù lại, mọi người nhận xét rằng em ăn nói có duyên nên được khá nhiều đàn ông con trai theo đuổi.

Quả thật có nhiều người theo đuổi em, nhưng em không nhận lời một người nào. Không phải em không thích đàn ông, mà chỉ vì em bảo thủ, không chấp nhận yêu cuồng sống vội, mà quan niệm yêu nhau là phải tiến tới hôn nhân. Nhưng hai chữ “gia đình” cho tới giờ này vẫn ám ảnh em. Tất cả chỉ vì em có một người cha không tốt (em cố tránh sử dụng những từ nặng nề hơn).

Em là con út, khi bắt đầu có trí khôn là em biết ba mẹ có vấn đề, nói thẳng ra là ba em có tật rượu chè, cờ bạc và thường bạo hành mẹ em. Mẹ em lại là một phụ nữ chịu đòn nhưng không khuất phục, vì thế cuối cùng gia đình tan vỡ, mẹ em một mình nuôi dạy các con nên người. Từ đó, khi lớn lên em rất sợ phải lập gia đình, bởi vì mình không thể biết người đàn ông mà mình lựa chọn, sau này sẽ ra sao. Như trường hợp ba em, mẹ em nói rằng ngày xưa ba là thần tượng của biết bao cô gái!…

Sau khi có sự nghiệp, em sống với bạn bè (bạn gái), có cô yêu hết người này tới người khác, cũng có cô yêu một cách dè dặt, nhưng cuối cùng đều lần lượt lấy chồng, chỉ còn lại một mình em. Nhưng không ai học được chữ ngờ, em đã quan niệm là yêu nhau là phải tiến tới hôn nhân, nhưng rồi chính em lại làm trái ngược lại. Em gặp B, một người con trai nhỏ tuổi hơn em, đã bỏ học sớm để đi làm. Lúc đầu, em không hề chú ý tới B, sau khi biết B có ý theo đuổi mình, em đã tỏ ra lạnh lùng, và tìm cách né tránh. Nhưng B kiên trì theo em ngày này qua tháng khác, cuối cùng em không thể chống lại nhu cầu tình cảm của mình, và đã đáp lại, rồi chuyện thân mật xảy ra (khi ấy em vẫn còn “con gái”).

Từ khi quan hệ với B, em mới thấy cuộc đời có ý nghĩa và  đáng sống đến thế. Phải nói là em say mê B, bởi vì viết ra chị TL đừng chê cười, mỗi lần thân mật với nhau, B đã đem lại cho em lạc thú yêu đương vô cùng tận. Suốt tuần, em chỉ nghĩ tới B, và mong sớm được gặp B.

Sau hơn 1 năm, mấy người bạn gái thân của em cho em biết B không phải là một “good boy”, từng có nhiều thành tích cặp kè, thậm chí có con với người khác rồi bỏ rơi. Tệ hại hơn nữa, hiện nay B có tật đi casino. Em nhớ lại có mấy lần B hỏi mượn tiền em, B không say sưa nhậu nhoẹt, thì chắc là lấy tiền đánh bạc rồi…

Thực ra, chuyện B có thành tích cặp kè, em không quan tâm, bởi vì em không hề có ý tưởng tiến tới hôn nhân với B, nhưng việc B có tật đi casino thì em không thích, bởi vì nó làm em nhớ tới những gì ba em đã gây ra cho mẹ em trước kia. Nhưng mỗi lần mượn tiền, B đều trả em sòng phẳng, cho nên dù không cảm thấy thoải mái với B như trước kia, em vẫn duy trì  quan hệ với B, bất chấp mọi lời khuyên can của bạn bè. Em nghĩ: mọi người ai cũng lo tìm hạnh phúc cho mình, thì em cũng có quyền sống theo ý em.

Cách đây khoảng nửa năm, bỗng dưng em được C tỏ tình. C là một người bạn học cũ của em. Xét về dung mạo bề ngoài, C chỉ có dáng vẻ trí thức, còn ngoài ra đều thua B. Ngày còn đi học, C không nằm trong số những người theo đuổi em. C rất ít nói và sống khép kín. Nên bạn bè không ai biết cuộc sống tình cảm của C ra sao. Riêng em cũng chỉ nghĩ C là một người đứng đắn, đàng hoàng thế thôi.

Bỗng 10 năm trôi qua, gặp lai nhau trong một buổi tiệc có đông bạn bè cũ, C đã lấy hết can đảm tỏ tình với em, nói rằng chàng đã thầm yêu em từ hơn 10 năm trước!

Quá bất ngờ, em không biết nói năng ra sao, và khi C muốn có dịp gặp lại, em cũng không hứa hẹn gì cả. Nhưng sau khi ra về, em thấy một tình cảm rất lạ trong em: chẳng lẽ xưa nay không hề nghĩ tới C, nay chỉ vì một lời tỏ tình của chàng ta, mình lại rung động theo?

Nhưng sự thật là như vậy, cho dù em không biết giải thích ra sao. Sau đó, qua điều tra tìm hiểu, em được biết chính mấy cô bạn đã đóng vai trung gian, xúi C ngỏ lời với em. Thậm chí C còn biết em đang cặp với B!

Hiện giờ, trong em có hai con người đối nghịch: thứ nhất là một “bad girl” thích sống cho hiện tại, và đang được thỏa mãn; thứ hai là một người con gái không còn trẻ, đứng trước cơ hội lập gia đình, mà không biết tương lai hạnh phúc sẽ ra sao?

Thưa chị TL,

Hiện nay, 10 phần thì có lẽ em nghiêng về C tới 6, 7, B chỉ có 3. Thế nhưng em vẫn không thể chấm dứt gặp B, cho dù không hề có tình yêu mà chỉ là nhu cầu xác thịt… Em đã thử hạ quyết tâm không gặp B nữa, nhưng không có kết quả…

A.

* TL sẽ góp ý kiến với em A trong số báo tới.