Hỏi và giải đáp 416: Hồng nhan đa truân (2)

22 Tháng 7, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Sau khi TL trả lời thư của em A (Hồng nhan đa truân?), một phụ nữ nhan sắc đã trải qua hai cuộc chung sống với kết cuộc ê chề, vào tuần qua mục Hỏi và giải đáp đã nhận được thư của nữ độc giả XT ở …, đóng góp ý kiến với em A. Xin đăng nguyên văn:

Cô Thanh Lan thân mến,

Tôi nay đã trên “6 bó”, là một người đàn bà phải sau một lần đổ vỡ mới tìm được hạnh phúc. Vào thời của tôi (2, 3 chục năm trước), chuyện này tương đối hiếm, nhưng hiện nay, với thế hệ con em, hoàn cảnh này khá nhiều.

Nói về nguyên nhân thì có cả mặt tiêu cực lẫn  tích cực. Nguyên nhân tiêu cực là lớp trẻ ngày nay thường có khuynh hướng yêu cuồng sống vội, không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tiến tới hôn nhân; còn nguyên nhân tích cực là sống vào thời buổi này, trong xã hội này, người ta rất thực tế hơn, không hạnh phúc thì chia tay, chứ không cố gắng chịu đựng, níu kéo vô ích.

Nhìn vào trường hợp của cô A, chúng ta thấy cuộc hôn nhân thứ nhất (với X) tan vỡ là việc đương nhiên: X là người đàn ông thích chơi bời, có vợ đẹp mà “không thỏa mãn”; trong khi cô A thì vì lấy nhau do mai mối nên tình yêu không có, thành ra tình nghĩa cũng chẳng sâu đậm gì.

Tới cuộc chung sống thứ hai (với Y), thì cô X lại quá hấp tấp. Đây là thời gian mà tôi đã trải qua sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ. Thông thường, phụ nữ trong hoàn cảnh này hay mang mặc cảm mình chẳng còn “lành lặn” gì, được người ta chiếu cố là tốt rồi. Nhưng đứng trước những “dịp may” ấy, tôi đã suy nghĩ và quyết định thà ở vậy chứ không chấp nhận để người ta xem mình là những “nữ công dân hạng hai” (tức là “single mum” theo nghĩa mỉa mai, miệt thị của người đời!)

Thái độ dứt khoát và kiên nhẫn của tôi, cùng với may mắn đã đem lại cho tôi một cuộc hôn nhân thứ hai rất hạnh phúc. Anh ấy chưa bao giờ lập gia đình, nhưng với những người đàn ông cao thượng, tư cách, thật lòng yêu mình thì giữa hai người hoàn toàn bình đẳng.

Cho nên, tôi rất đồng ý với những lời trách cứ của cô Thanh Lan

dành cho cô X trong quan hệ de facto với Y. Hậu quả không chỉ là cô bị ê chề trước một tay “đào mỏ – cơm no bò cỡi” tệ hại bậc nhất, mà quan trọng hơn, còn khiến cô hết tin đàn ông. Vì thế, hiện nay cô đang ngần ngại, lo sợ trước thiện chí của Z.

Như cô Thanh Lan đã viết, đây là phản ứng tự nhiên của con chim một lần bị thương nay thấy cung tên thì sợ hãi. Nhưng, theo suy đoán của tôi thì hiện nay cô X chưa tới 40, tức là vẫn dư sức làm lại cuộc đời, thì bi quan là tự sát. Hoàn cảnh của cô X – một “single mum” có nhan sắc, có tài sản – thường được xem là mục tiêu ngon lành của hạng đàn ông như Y, nhưng bên cạnh đó cũng có những người đàn ông đàng hoàng, có thiện chí xây dựng.

Tôi không thể căn cứ vào hạnh phúc hoặc sự may mắn của bản thân mình để bảo đảm cô X sẽ có một “happy ending”, và càng không dám khẳng định Z chính là người đàn ông lý tưởng của đời cô, nhưng nếu cô không kiên trì, không cố gắng thì làm sao có thể hy vọng hạnh phúc, may mắn sẽ đến với mình. Viết một cách văn hoa là “hãy cho may mắn những cơ hội”!

Những phương cách và lời khuyên dành cho cô X, cô Thanh Lan đã nêu ra đầy đủ rồi, tôi chỉ đem trường hợp cá nhân của mình ra để chứng minh: đàn ông có người tốt kẻ xấu – tốt thì cao thượng vô cùng, mà xấu thì cũng tồi tệ hết mức.

Vậy nếu Z là một người đàn ông tư cách và cao thượng, thì nếu cô X biết “giấy rách giữ lấy lề”, tôi tin vào một đoạn kết tốt đẹp.

XT