Hỏi và giải đáp 420: Gia đình và người tình cũ (2)

31 Tháng 7, 2018 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

Trước hết TL xin được “ngàn lần xin lỗi” vì tai nạn nghề nghiệp đã xảy ra trên số “Hỏi và giải đáp” trước: thay vì gửi bài trả lời em X – Gia đình và người tình cũ (2), TL đã mắt mũi kèm nhèm bấm máy gửi cho tòa soạn bài Gia đình và người tình cũ (1), là phần trả lời em T. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả và em X. Sau đây là bài Gia đình và người tình cũ (2):

* * *

Sơ lược câu chuyện của X và người yêu xưa:

X và chồng (A) đang sống đầm ấm hạnh phúc với… con. Tuy nhiên, cũng giống trường hợp của T, A không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời X, mà trước khi lấy A, X đã yêu B và đã “vượt vòng lễ giáo”. Nhưng sau 2 năm cặp kè, vì B tỏ ra lơ là, tìm cách “câu giờ” trước việc tiến tới hôn nhân, X đã chấm dứt quan hệ với B để lấy A, một người có sự nghiệp và trừng trải, chín chắn.

A tương đối lớn tuổi cho nên về mặt tâm hồn không mấy hòa hợp, nhưng về chuyện vợ chồng thì X hoàn toàn thỏa mãn. Nếu bù qua sớt lại, X cho rằng cuộc sống hôn nhân của mình từ hạnh phúc bằng cho tới hơn những người quen biết.

Về phần B thì sau khi cặp kè thêm mấy người, cũng lấy vợ nhưng chỉ được vài năm thì chia tay, con để vợ nuôi, và trở lại cuộc sống độc thân vui tính như cũ.

Có điều kẹt cho X là tất cả những gì đã xảy ra trong suốt gần 10 năm qua đều xảy ra tại một thành phố, cho nên mọi phía đều biết những gì đã xảy ra cho nhau. Hiện nay, B chỉ cặp kè “cây-dùa” và thường tâm sự với bạn bè rằng vì vẫn còn yêu X nên không thể tìm thấy hạnh phúc bên một người đàn bà khác, thậm chí B còn oán trách X bội bạc, và cho mọi người biết trước kia X và mình đã “thân mật” với nhau trong một thời gian dài!

X viết trong thư:

“Thưa chị TL, dù không hoàn toàn hòa hợp tinh thần với chồng, tình xưa của em với B đã chết hẳn rồi. Ai cũng thấy em đã yên phận chồng con, B phải nhận ra điều đó chứ, em thực sự không  hiểu anh ta muốn gì, có ý đồ gì?… Em không hề mặc cảm hay lo ngại về quan hệ thân mật với B trước kia, bởi vì dĩ nhiên chồng đã biết, mà em chỉ lo ngại chồng em sẽ phải khó chịu bực mình trước sự khuấy động dư luận của B… Chị có ý kiến gì giúp em được bình tĩnh tìm cách đối phó hay không?”

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Trong khi TL phải đắn do, lựa lời để phân tích và khuyên nhủ em T (Gia đình và người tình cũ, TVTS 1258) thì với em, TL không cần phải do dự tới nửa phút, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng: em hãy gạt B sang bên lề cuộc sống của mình.

Nhắc lại trường hợp của T, chính T đã khuyên người yêu (A) quên mình để lấy vợ do gia đình lựa chọn, nhưng có ai bắt buộc A phải làm theo lời khuyên của T đâu? Suy ra, A có yêu T nhưng  không yêu nhiều cho lắm, nên mới chấp nhận chấm dứt để làm đẹp lòng gia đình!

Như vậy, trong trường hợp của T, A còn đáng trách thì nói gì tới trường hợp của em, vì B “tỏ ra lơ là, tìm cách câu giờ trước việc tiến tới hôn nhân”, cho nên em mới phải chấm dứt để tìm một giải pháp khác cho đời mình!

Trên đời luôn luôn có một số đàn ông chỉ biết hưởng thụ chứ không muốn bị ràng buộc, vì sợ trách nhiệm hoặc vì thói trăng hoa; tiếng Anh gọi họ là “womaniser”. Nhưng kể cả trong số “womaniser” ấy cũng có người còn chút tư cách, lương tâm, có  kẻ thì mất hết. Với những người còn tư cách, lương tâm, thì chia tay xong là chấm dứt; ăn năn hối hận thì càng tốt, không thì để cho người ta yên thân là đủ rồi; nhưng với những người đàn ông thiếu tư cách, không có lương tâm thì chấm dứt chưa phải là hết, mà người đàn bà ấy vẫn nằm trong danh sách ‘thành tích chinh phục” của mình.

Dưới mắt một số người, những người đàn ông có thành tích chinh phục ấy được gọi là đào hoa, là có tài tán gái, có sức thu hút đàn bà, nhưng xét theo định nghĩa đúng đắn nhất của hai chữ  “hạnh phúc” thì trên thực tế, họ đã “fail” – với cả xã hội lẫn bản thân.

Cho nên trong hoàn cảnh hiện nay, việc trước tiên là em phải có một đánh giá dứt khoát về con người của B, từ đó em sẽ không phải bận tâm tới những gì anh ta nói về mình. Bởi vì sớm muộn, người khác sẽ quay lại đánh giá anh ta.

Thứ đến, em cũng không nên lo ngại về việc chồng em có thể sẽ phải khó chịu bực mình trước sự khuấy động dư luận của B, bởi vì khi lấy em là chồng em đã chấp nhận quá khứ của em.

Hơn nữa, em có lo lắng, ưu tư thì cũng không có cách gì để ngăn chặn, hoặc ảnh hưởng tới thái độ và tư cách con người của B, mà còn khiến cuộc sống tinh thần của  mình bị xáo trộn.

Em hãy tin lời TL, sớm muộn rồi B, chứ không phải vợ chồng em, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thanh Lan