Hỏi và giải đáp 494: “Diệt dục”?

27 Tháng 1, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi đăng thư của nam độc giả A “than phiền” về việc mình bị bà xã đòi hỏi “quá tải”, TL đã nhận được thư góp ý kiến của nữ độc giả Y. Nhận thấy nội dung rất thành thật, và hữu ích, TL xin đăng nguyên văn (chỉ kiểm duyệt một vài chữ):

Chị Thanh Lan quý mến,

Đúng là lá thư của người chồng trẻ A “ly kỳ rùng rợn” như chị TL đã nhận xét. Qua đọc thư, em thấy có những điều không bình thường trong cuộc sống tình dục nơi người vợ của A (B) nhưng không có gì quá đáng. Trước khi góp ý kiến thì em cũng phải bác bỏ những gì mà nữ tác giả trong nước đã viết, như bắt chồng phục vụ kiệt lực để khi ngoài đường “không còn xí quách để phản bội”, hay cho rằng sex là “thể dục” trên giường để cho eo thon đùi thon mông săn để diện váy cho đẹp…

Em không nghĩ như chị TL là tác giả “chỉ có mục đích khơi màn cho một cuộc tranh luận” mà rất có thể bà ta viết sự thật, trong nước hiện nay người ta quan niệm “văn minh” như thế đấy. Em bác bỏ chỉ vì bà ta đã coi sex giữa vợ chồng là sinh hoạt mang tính cách thể xác nhiều hơn là tinh thần.

Ý kiến của em cho nam độc giả A là:

Thứ nhất, nếu ngày mới về với nhau, B chỉ đòi hỏi có chừng mực và điều độ, nhưng gần đây bỗng trở nên khát tình, thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Đã loại bỏ giả thuyết bắt chồng phục vụ kiệt lực và giả thuyết tập thể dục trên giường, thì chỉ còn câu trả lời là nhu cầu tình dục của B gia tăng. Tại sao gia tăng?

Vì trong thư độc giả A không kể rõ về hoàn cảnh sinh hoạt của B (đi làm hay ở nhà, có bận rộn con cái hay không…) cho nên em không thể trả lời trực tiếp, mà chỉ tạm thời đưa ra thí dụ là B không bận rộn con cái, và có thì giờ rảnh rỗi, thì thủ phạm rất có thể là “phim sex” hay “truyện sex” (qua Internet).

Tại sao em đoán như thế?

Xin thú thật với chị TL là bản thân em trước kia đã trải qua. Lúc đầu chỉ với mục đích đánh thức bản năng sex để dễ đạt được khoái cảm khi gần chồng, nhưng dần dần trở nên ghiền. Với không ít phụ nữ tây phương, tình trạng này có thể giải quyết dễ dàng với hai xu hướng: ngoại tình hoặc tự thỏa mãn (sex toy). Nhưng với người Á đông mình, dù là thế hệ trẻ của em, đa số vẫn không cho phương pháp thứ hai (sex toy) là bình thường, còn phương pháp thứ nhất (ngoại tình) thì càng mặc cảm tội lỗi.

Cho nên, chỉ biết trông chờ vào sức phục vụ của chồng!

Em không muốn mang tiếng là một “feminist”, nhưng vẫn phải viết ra sự bất công lớn nhất trong lĩnh vực tình dục mà nữ giới phải chịu đựng, đó là: đàn ông con trai nếu “cơm nhà quà vợ” chưa no đủ thì có thể ra ngoài đường kiếm thêm một cách dễ dàng, còn đàn bà con gái nếu không chấp nhận giải pháp “self-serve” thì cố mà nhịn.

Quý ông có biết rằng vì phải nhịn, nhiều phụ nữ đã dần dần trở thành lãnh cảm hay không, hoặc bị trục trặc, thậm chí có những thoái hóa trong cơ thể.

Quay trở lại với hoàn cảnh của nam độc giả A, việc em nghi thủ phạm có thể là “phim sex”, “truyện sex” trên Internet dù sao cũng chỉ là nghi vấn. Nhưng trong những hoàn cảnh như thế này, tìm nguyên nhân không quan trọng mà tìm cách giải quyết mới là cần thiết.

Theo kinh nghiệm “diệt dục” của bản thân em thì:

– Không để cho mình được rảnh rỗi, nếu rảnh rỗi thì phải tìm ngay một công việc tay chân hay tinh thần để làm, với mục đích tránh “nhàn cư vi bất thiện”.

– Tập thể dục hay chơi một môn thể thao để làm tiêu hao bớt sinh lực.

Nhưng đó là những biện pháp mà bản thân áp đặt cho bản thân, còn như nam độc giả A làm sao có thể cưỡng bách B?

Dĩ nhiên là không thể, chỉ tìm cách khuyên nhủ, thuyết phục mà thôi (cách tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng tập chung, chơi chung).

Cuối cùng, cho dù tình hình có trở nên “bi đát” tới đâu, nam độc giả A cũng nên tự an ủi mình là người chồng may mắn, cho nên B mới chỉ biết bòn rút sinh  lực của chồng mình, chứ không đi tìm ở một nơi khác!

Y.