Hỏi và giải đáp 506: Vợ hồi xuân! 

24 Tháng 2, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Dành cho độc giả trưởng thành)

TL trả lời thư ông X với nội dung lần đầu tiên được đưa lên trang ‘Hỏi và giải đáp’, đó là “đòi hỏi chăn gối” của bà vợ ngũ tuần.

Vì tính cách tế nhị của đề tài, TL không thể đăng nguyên văn thư, cũng không tóm tắt nội dung mà xin đi thẳng vào việc góp ý. Đồng thời cũng vì nội dung dành cho “người lớn”, gia đình nào có trẻ con biết đọc tiếng Việt, xin đừng để chúng đọc.

* * *

Ông X thân mến,

Đúng ra, cách đây mấy năm đã có một độc giả nêu “vấn đề” trên mục này, nhưng thuộc phái nữ và “single” (có boyfriend) chứ không phải phái nam.

Xét một cách chung chung cho cả hai phái, thì trường hợp ông nêu ra tuy không phải hiếm có, nhưng thường thì vào tuổi trên dưới 5 bó, các ông hay than thở vì có bà vợ sớm nguội lạnh nhiều hơn là các bà còm-len ông chồng không chịu thi hành “nghĩa vụ”!

Như vậy, trường hợp của vợ ông là tương đối hiếm. Theo sự phân tích của một số tác giả, chưa hẳn nguyên nhân đã vì các bà vợ “ngũ tuần” thực sự thèm muốn sinh  lý nhiều hơn là ở tuổi 30, 40, mà có khi phát xuất từ tâm lý: muốn được chồng quan tâm, chiều chuộng, thân mật để tự trấn an mình vẫn “chưa xuống cấp”, vẫn còn sức thu hút chồng, hoặc trắng trợn hơn – như một nữ độc giả đã nêu ý kiến trước đây – rất có thể với mục đích để chồng mình cạn kiệt, không còn khả năng, sức lực đi tìm cảm giác lạ bên những người đàn bà khác!

Qua đọc thư của ông, TL không đủ yếu tố đi tới kết luận vợ ông  thuộc “diện” nào. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì dù thuộc “diện” nào, đòi hỏi của vợ ông cũng phải được xem là chính đáng và ông không thể thoái thác.

TL không dám nói ông phóng đại (cường điệu) khi ông mô tả hoàn cảnh “đáng thương” của bản thân, mà chỉ muốn nhấn mạnh một điều: ngoài đám hồ ly tinh trong truyện “Liêu trai chí dị”, chẳng có người đàn bà nào trên cõi đời này muốn thấy bạn tình của mình (chồng hay boyfriend) sức tàn lực kiệt.

Nghĩa là vợ ông không bắt buộc ông phải đáp ứng, và đáp ứng một cách hiệu quả tất cả mọi yêu cầu chăn gối của bà nhà, mà chỉ muốn ông phải chứng minh được ông vẫn còn yêu vợ, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Nói cách khác, khi vợ ông muốn thân mật, bổn phận của ông là phải hưởng ứng sự mời gọi ấy, còn có đáp ứng được yêu cầu hay không, không quan trọng. Có lẽ ông không đọc sách vở, tài liệu viết về tâm sinh lý của phụ nữ  ở tuổi trên dưới “5 bó”. Đây là khoảng tuổi có nhiều biến đổi quan trọng trong cơ thể, dẫn đưa tới những biến chuyển khó lường về tâm tính nơi người phụ nữ. Người chồng không chỉ phải tiếp tục yêu thương như trước kia, mà còn phải quan tâm hơn tới người bạn đời, phải thông cảm với những khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Nếu ông, cũng như những độc giả khác của mục TTBĐ chịu khó để ý quan sát chung quanh mình, sẽ thấy có không ít cặp bỏ nhau vào cái tuổi không mấy hy vọng bước thêm bước. Có nghĩa là người ta bỏ nhau chỉ vì không thể tiếp tục chịu đựng lẫn nhau chứ không phải vì có  đệ tam nhân xen vào.

Mong rằng ông và bà xã sẽ không nằm trong số những trường hợp đáng thương đáng buồn ấy.

Thanh Lan