Hỏi và giải đáp 52: Mơ về người cũ

20 Tháng 8, 2008 | Uncategorized

 

Thanh Lan xin trả lời thư của em K.V liên quan đến việc mơ thấy lại vi hôn phu của 7, 8 năm về trước. Sau đây là nguyên văn lá thư của em.

 

Gởi chế Thanh Lan

 

Đầu thư em chúc cho chế và anh chị trong Tòa Soạn được dồi dào sức khỏe và giúp cộng đồng tươi sáng hơn.

 

Chế Thanh Lan, em tên là K.V ở S… năm nay em đã 27 tuổi, đã có chồng và 1 đứa con, em không biết chuyện của em gọi là gì vì đó là ở trong giấc mộng.

 

Chế Thanh Lan, hồi đó em ở VN lúc đó em 18 tuổi và em đã gặp T 20 tuổi, lúc đầu tụi em coi nhau như bạn bè và lâu ngày tụi em vẫn không đi xa hơn tình bạn, nếu nghĩ là yêu thì em nghĩ cũng là không đúng đó, vì em đâu có yêu T đâu.

 

Nhưng gia đình muốn cho em lấy T trước khi đi vượt biên và gia đình của T, bố của T, anh chị em của T cũng rất thương em cho nên thấy nếu có làm dâu thì chắc không khổ vì gia đình chồng đều thương yêu em hết, và em đã nghe lời của mẹ em để cho gia đình T đặt trầu cau.

 

Sau đó cách khoảng 1 tháng thì tụi em có gây lộn nhau, vì T không hiểu cho em, à em chưa kể cho chế hay là hồi đó em có đi đưa khách vượt biên, em có cho T biết là em sẽ đi với mấy người khách thanh niên đi ra Vũng Tàu, ngày hôm đó cho đến khi T thấy em đi như vậy đã trách lầm em, là đã có T rồi còn đi với người khác.

 

Em tức quá trả lời không được, chỉ còn biết khóc thôi và em muốn nói nếu T đã nghĩ em như vậy, thì em sẽ trả trầu cau lại cho T.

 

Sau đó một tuần, thì T đi vượt biên trước em và đã qua Philippines, còn em đi sau 1 tuần thì em qua Mã Lai và em có gặp chị họ của T, chị ấy nói là T xin lỗi em và nói em đợi T bảo lãnh, em nghĩ là em có yêu T đâu mà em đợi phải không chế, cho nên em xin đi Úc, vì em biết T đã đi Mỹ, và em đã mất tin tức với T, gia đình T cũng cho em tin tức về T.

 

Và em đã gặp D khi em ở Úc và em đã lấy D.  Vợ chồng tụi em rất hạnh phúc và em đã có một đứa con gần 5 tuổi. Rồi từ đó tới giờ em không bao giờ nghĩ đến T nữa, vì em đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc.

 

Nếu cứ thế thì em không phiền đến chế đâu, cho tới khoảng 1 tuần nay, đêm nào em cũng mơ thấy T cả, có đêm em đã thấy T gọi điện thoại cho em là T xin lỗi em và nói em bỏ chồng để đi với T.

 

Em đã trả lời là không bao giờ em bỏ chồng hết, và T đã đi, cho đến hôm sau em lại mơ thấy T và em thấy tội cho T quá, lúc đó em không biết tính sao, chỉ có khóc thôi và thấy thương T đã cách nhau mấy năm rồi mà con chờ đợi em, đó là chuyện của em đó chế, dù ban ngày em không bao giờ nghĩ tới T cả.

 

Vậy mà cả tuần nay, đêm nào cũng vậy đó chế, chế biết không, đó chỉ là giấc mộng thôi, mà sáng dậy em cảm thấy trong người không được khỏe và lại hay nghĩ là sẽ có lỗi với chồng hay không, cho nên em không dám cho chồng em biết chuyện em đã ngủ mơ.

 

Vậy em nhờ chế giúp đỡ cho em, và khuyên em sẽ phải làm gì bây giờ? Thư hơi dài và chữ hơi xấu, nhưng em nghĩ chế sẽ chịu khó đọc và sẽ vui vẻ trả lời em. Em sẽ mua tất cả các số báo Tivi Tuần San để đọc mục Tâm Tình Bạn Đọc, để giúp thêm những điều chế khuyên.

 

Cuối thư, em cầu chúc chế luôn khỏe mạnh và trẻ đẹp mãi trong lòng mọi người.

TB: rất mong tin chế, em đã đem tất cả số báo Tivi Tuần San từ số 1 cho tới bây giờ coi lại mục TTBĐ nhưng không có giống giấc mơ của em, cho nên em phải viết thư này cho chế, mong chế thông cảm.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em KV thân mến,

 

Trường hợp của em hơi giống với một em gái khác mà Thanh Lan đã trả lời cách đây mấy tháng qua tựa đề “10 năm tình cũ”, tình tiết thì có khác nhau, nhưng cả hai đều quên hẳn dĩ vãng để vui hưởng hạnh phúc gia đình…

 

K.V thân mến,

 

Trước  khi nói về việc làm sao để đừng mơ thấy T nữa, Thanh Lan xin phân tích một vài điểm về dĩ vãng đã xa vời của em.

 

Nói về tình thì em không yêu T, nhưng xét về lý thì em đã “bằng lòng nghe theo lời mẹ để nhận trầu cau gia đình T”, như thế khách quan mà nhìn vào thì cái việc em lẳng lặng dứt khoát với T lúc đến Mã Lai nó không được “đẹp” cho lắm! Thanh Lan không muốn khơi lại chuyện dĩ vãng để trách móc em!

 

Nói như thế không phải Thanh Lan cho những giấc mơ của em là đúng, là tốt, nhưng để cho em đừng quá lo sợ mỗi khi nó đến. Và cách làm sao để đừng mơ nữa: tránh coi phim, đọc truyện tình cảm quá ủy mị, ướt át, nên đi chơi đây đó cho tâm hồn thoải mái, quan trọng nhất là luôn có việc để làm (đầu óc cũng như tay chân) thì các giấc mơ sẽ khó đến hơn là rảnh rang suốt ngày…

 

Tóm lại, một mặt em nên coi những giấc mơ về T như không có gì quan trọng quá đáng, một mặt dồn hết thì giờ lo cho chồng con, hạnh phúc hiện tại của mình.

 

Cuối cùng Thanh Lan xin căn dặn em 2 điều: đừng bao giờ kể cho chồng nghe về những giấc mơ của mình, và đừng bao giờ cho T hoặc gia đình T biết địa chỉ hiện nay của em để đề phòng mọi sự dây dưa có thể xảy đến…

 

Mong em tìm được thoải mái trong tâm hồn.

 

Thân mến,

Thanh Lan