Hỏi và giải đáp 93: Mấy sông cũng lội

02 Tháng 1, 2012 | Uncategorized

 

 

 

Sơ lược nội dung lá thư của em Lâm QD.

 

QD năm nay 24 tuổi, đem lòng thương yêu NNY nhưng vì ở cách xa nên ít dịp gặp gỡ để tỏ bày. Khi em trai của QD điện thoại và nói cho Y biết về tình cảm của ông anh trai mình đang dành cho Y thì Y điện thoại cho QD và Y muốn giới thiệu QD cho một người chị của mình.

 

QD đáp lại là mình chỉ thích có một mình Y thôi. Y không trả lời QD vì “trong điện thoại khó nói”, và hứa khi gặp lại nhau sẽ nói rõ…

 

QD chờ mãi không có dịp gặp lại Y, lên nhà nàng thì không dám vì ba má nàng rất khó…

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em QD thân mến,

 

Em mới quen Y được có mấy tháng trời thì cũng không nên vội chán nản khi thấy Y chưa đáp lại tình cảm của mình. Cái việc nàng muốn giới thiệu người chị của nàng cho em, chứng tỏ nàng không chê, không ghét em (vì có ai lại đi giới thiệu một người không ra gì cho chị mình!).

 

Hơn nữa xưa nay những người con gái có hành động như Y không phải là hiếm: khi được một người con trai ngỏ ý họ liền giới thiệu cho một người bạn gái hoặc chị, em của mình, hình như đó là một phản xạ tự nhiên của họ thì phải…

 

Vậy một khi Y chưa tỏ ý rõ rệt thì em phải tiếp tục tấn công. Thứ nhất là em phải tìm mọi cách để gặp nàng thường xuyên hơn, nếu em còn ngại ngùng vì đường xa từ miền đông đến miền tây Melbourne là xa xôi thì chưa thể gọi là “yêu” được.

 

Khi đã muốn theo đuổi một cô gái nào thì người ta không thể ngồi “chờ sung rung” được mà phải cố gắng. Khi cái “tiếng sét ái tình” đã không xẩy ra ngay phút đầu gặp gỡ thì chỉ còn một cách là bám sát… Em không thể chỉ vì ba má của Y khó khăn mà bỏ cuộc.

 

Tâm lý của các bậc cha mẹ lá lúc nào cũng sợ con gái mình gặp phải kẻ không ra gì nên cứ khó khăn trước cho chắc ăn. Nhưng bên cạnh đó cha mẹ của cô gái cũng để ý nhận xét về những người con trai đang theo đuổi con gái mình…

 

Em đã 24 tuổi thì chắc cũng hiểu biết về những gì nên làm và không nên làm để chiếm được cảm tình của ba má Y. Đầu tiên là đầu tóc và cách ăn mặc, tiếp đến là cung cách ăn nói thưa gửi. Điều tối kỵ là ba hoa khoác lác và nói về chuyện ăn chơi, đồng thời không nên chú ý đến Y một cách lộ liễu quá. Trong thời gian chưa chắc là đã lấy được cảm tình của ba má Y, thì chớ dại dột mà mở miệng xin phép cho nàng đi chơi…

 

Cuối cùng Thanh Lan không hiểu Y năm nay bao nhiêu tuổi, nếu nàng đã 19,20 thì coi như tạm ổn, nhưng nếu nàng mới chỉ 16,17 thì em cũng chẳng trách được cái việc ba mà nàng khó…

 

Tóm lại, để theo đuổi Y cho tới cùng, em phải cùng một lúc làm hai công việc: gặp gỡ Y thường xuyên hơn và chiếm được cảm tình của ba má nàng. Cái công việc thứ hai này có lẽ khó khăn hơn nhưng nên nhớ rằng dù ba má của Y có khó đến cách mấy thì cuối cùng cũng phải chấp nhận một chàng trai nào đó cho con gái mình, và biết đâu chàng trai đó lại chính là em. Còn nếu em vì thấy khó khăn mà sợ thì chỉ còn một cách là tán tỉnh các cô gái… mồ côi mà thôi!

 

Chúc em thêm mạnh dạn và khôn ngoan để chiếm được con tim của nàng.

 

Thân mến,

Thanh Lan