Hỏi và giải đáp 95: Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

30 Tháng 1, 2012 | Uncategorized

 

Hình: minh họa

 

Mời các bạn đọc qua tâm sự của cháu NL/ Melbourne

 

… Đầu năm… cháu quen được một người bạn trai tên là TL, đầu tiên cháu chỉ em TL như một người anh nhưng vì mỗi ngày ảnh đưa đón cháu đi học, nên cháu đã trao tình cảm cho TL. Hai tụi cháu đi chơi với nhau, gia đình không biết, nhưng rồi một thời gian mẹ cháu biết được và học lại cho cha cháu, rồi hai người đều cản cháu và không cho phép cháu qua lại với TL. Tại vì cha cháu chê anh ấy không có học thức.

 

Thưa cô, cô nghĩ xem tình yêu như thuyền bè, đâu có ai cản được thuyền bè đi trên biển cả, nên cháu và TL yêu nhau một cách lén lút, nhưng TL lại không thích sự lén lút này, nên đã bảo cháu, bỏ cha mẹ đi theo TL về Sydney ở, cháu cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi không nỡ bỏ cha mẹ. Chuyện này kéo dài hơn cả nửa năm nay, trong thời gian nửa năm cháu đã cãi lộn với cha mẹ và TL rất nhiều.

 

Thưa cô, cháu đã trao hết tình cảm cho TL, nên cháu sợ sẽ có một ngày cháu mất ảnh, nhưng cháu cũng thương cha mẹ. Cháu rất ước muốn cho hai bên hợp với nhau, và làm sao cho cha mẹ cháu đừng chê TL nữa. Thưa cô, bây giờ cháu phải làm sao đây? Mong cô giúp cho cháu càng sớm càng tốt…

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu NL thương mến,

 

Vừa qua,  cô đã dùng hai chữ Tình và Hiếu để trả lời lá thư của một độc giả ở Queensland, vậy tại sao lá thư của cháu cũng liên quan đến người yêu và cha mẹ mà cô lại không dùng cái tựa đề đó? Bởi vì cháu còn nhỏ dại, cháu có thể đã biết được thế nào là Hiếu nhưng chắc chắn cháu chưa hiểu được Tình là cái chi chi…

 

Cháu lý sự rằng: Tình yêu như thuyền bè, đâu có ai cản được thuyền đi trên biển cả… chỉ đúng có một nửa, bởi vì: thuyền bè mà không người hướng dẫn thì sẽ lạc đường lạc lối. Chính vì thế mà mặc dù có những cô cậu biết “yêu” từ thưở 14,15… luật pháp cũng chỉ cho họ kết hôn khi tới cái tuổi trưởng thành.

 

Ở vào cái tuổi còn đi học như cháu, nếu không thích nghe theo những gì người lớn chỉ bảo thì cũng phải tuân phục những quyết định hợp lý của những người sinh thành ra mình. Cô không trách cháu về cái việc cháu “trao tình cảm cho TL” nhưng cô trách cháu về cái mục đi chơi lén lút.

 

Cô rất mừng vì ít ra cháu cũng còn biết suy nghĩ để không bỏ nhà theo TL về Sydney. Cô không chê TL về cái điểm “thiếu học thức” nhưng trách TL về cái “thiếu tư cách” khi rủ cháu bỏ trốn. TL không thể tự bào chữa rằng, vì cha mẹ cháu không chấp thuận nên mới rủ rê cháu, đồng thời cái quan niệm về tình yêu của TL cũng rất hời hợt.

 

Cháu ở Úc đã hơn 10 năm, cho nên chắc cái việc các thiếu nữ Úc bỏ nhà đi chung sống với boyfriend vào cái tuổi 15,16 là chuyện xẩy ra rất thường trước mắt. Nhưng cháu có để ý đến những hậu quả không?

 

Theo cô, thì đa số chỉ sống được một thời gian rồi bỏ nhau. Cái nguyên nhân căn bản không phải là vì họ “bỏ nhà theo trai” mà là vì “họ quyết định khi chưa biết suy nghĩ chín chắn”. Cô không dứt khoát khuyên cháu phải chấm dứt với người yêu, mà chỉ mong muốn cháu giữ cái giới hạn của cái tuổi còn cắp sách đến trường, giữ cái đạo làm con.

 

Cháu có thể bất đồng ý kiến với cha mẹ, nhưng cháu không có quyền cãi lại. Cháu có thể tiếp tục duy trì tình cảm với TL, nhưng không được vượt quá vòng lễ giáo. Đợi cho tới ngày trưởng thành nếu vẫn còn thương TL dù cha mẹ có đồng ý hay không cháu cũng có quyền quyết định cuộc đời của mình, về phần TL, nếu chàng ta cho tới lúc đó vẫn theo đuổi cháu thì cũng chứng tỏ được cái tình yêu sâu đậm bền vững đối với cháu…

 

Về cái việc làm sao cho hai bên “hợp” với nhau, thì cô thấy hơi khó, vì ngay từ lúc đầu, TL đã đi sai nguyên tắc. Tuy nhiên, nếu TL yêu cháu thật lòng và muốn tiến tới, cháu có thể một mặt tỏ ra ngoan ngoãn đối với cha mẹ, một mặt giữ vững lập trường của mình, tới một ngày nào đó cha mẹ cháu có thể sẽ thay đổi thái độ.

 

Và dù, cho tới lúc đó cha mẹ cháu vẫn không đồng ý thì cũng không đến độ từ bỏ cháu, nếu cháu đừng có những hành động làm cho cha mẹ phải xấu hổ với mọi người… Người Việt nam đã có câu:

 

“Cá không ăn muối cá ươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.”

 

Ta có thể hiểu rộng ra như sau: nếu sau này cuộc đời người con đó có không hư đi thì cái hành động cãi lại mẹ cha trong lúc còn sống dưới mái gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì…

 

Cô mong cháu nghĩ lại và đừng vội vã đi quá sâu vào tình cảm trong cái tuổi học trò của mình.

 

Mến

Thanh Lan