Hỏi và giải đáp 98: Tình không biên giới

21 Tháng 3, 2012 | Uncategorized

 

 

(Thư MN…)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Mối tình của em MN đối với “một người con gái đang yêu một người khác” có lẽ là trường hợp đầu tiên được đề cập đến trên trang báo này. Mời các bạn đọc đoạn chính trong lá thư của MN.

 

(… năm nay em cũng đã vào lứa tuổi 22,23. Số là năm năm về trước, em có quen với một người bạn gái cũng vào tuổi em, lúc đó khoảng 17,18. Vì lúc đó tụi em chưa có gì gọi là thân thiết vì ở cùng chung đạo. Và nói thiệt, lúc đó tụi em cũng chẳng có gì gọi là tình yêu đâu chị. Vì hoàn cảnh tụi em mỗi người ở một tiểu bang khác nhau. Em thì tới đây chỉ có một mình, còn nàng tạm gọi là C tới tiểu bang khác cùng với gia đình.

 

Sau hai, ba năm định cư ở Úc, tụi em cũng có thư từ qua lại, và rồi thì em đã bắt đầu thấy nhớ và yêu nàng. Thật sự nàng cũng đã tâm sự qua với em bằng thư từ, điện thoại, rất nhiều điều về tình cảm của nàng, nhưng em cũng chả hiểu sâu được về sự thật của C. Và mới đây qua một lần tâm sự thì em mới biết được là nàng đang có một tâm sự quá lớn.

 

C kể cho em nghe là C đã có người yêu cách đây 5 năm rồi, anh ta tạm gọi là H lớn hơn nàng 25 tuổi. Thật sự em cũng không tin nổi nàng nữa, nhưng H đã có gia đình, dấu C.

Còn C thì đã đặt hết tình cảm vào H và giờ đây C mới biết là H đã có gia đình, bây giờ nàng mới nói thật cho em biết là nàng đang chọn: một là em, hai là H.

 

Bây giờ H lại đang ở gần C và hình như H lại đang đòi cưới C (vì H đã bỏ gia đình), còn em thì ở xa, nên đâu có thể hiểu được nàng. Nàng nói cho em biết là trên thực tế C không thể nào tiến tới với H, vì H đã có gia đình (nàng là người Công Giáo). Nhưng đến với em thì C lại không thể nào quên được H. Nàng đòi em cho ý kiến.

 

Chị Thanh Lan ơi, hồi nào tới giờ tụi em tâm sự rất là vui vẻ, em đâu có ngờ C lại là người như vậy. Và khi nghe C kể, thì tự dưng em lại chả nói được gì nữa. Em thì đã yêu C thật sự và chính vì yêu C em mới phone xuống với nàng và em cũng đặt thẳng vào vấn đề là sẽ cưới C. Vì thế C mới nói rõ mọi sự cho em hiểu. C nói cần có thời gian để suy nghĩ.

 

Chị Thanh Lan mến, em đã viết nhiều nhưng không biết chị có hiểu được tâm trạng của lòng em trong lúc này không. Thật sự em chẳng còn biết viết gì nữa, em chỉ xin chị chỉ cách cho em vài điều sau đây.

 

1. Em phải giải bày thế nào để nàng sẽ quay về với em mà quên được người cũ.

 

2. Nàng đã nói rõ tất cả mọi sự cho em biết. Em phải làm sao để nàng hiểu và biết được là em sẽ không để chuyện đó trong lòng.

 

3. Em phải làm gì để C biết là em đã yêu nàng thực sự (vì em hay nói chuyện giỡn với nàng nhưng lúc em nói thật thì nàng cho là em giỡn).

 

Chị Thanh Lan ơi, thực sự em đã nói với nàng là em sẽ quên hết tất cả những chuyện xưa của C, nhưng nàng nói nàng sợ sẽ không còn những tình cảm riêng biệt để dành cho em, nàng cũng muốn tiến tới với em, nhưng nàng không thể nào quên được người xưa (H)…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em MN thân mến,

 

Đọc xong lá thư của em, Thanh Lan thấy vấn đề không dễ giải quyết như em đã tưởng: không phải chỉ cần C hiểu được lòng em, nhận lời em là mọi sự sẽ tốt đẹp, cái quan trọng nhất là cả em lẫn C có thể Quên được hay không: C có quên được H thì mới nên nhận lời cầu hôn của em, và sau này em có quên được mối tình cũ của C thì hai người mới có thể sống hạnh phúc.

 

Sau đây Thanh Lan sẽ lần lượt phân tích và góp ý kiến về 3 câu hỏi em đã đặt ra.

 

Trước hết là: “Làm sao để nàng quay về với em mà quên đi người tình cũ?”. Qua đọc thư em, Thanh lan (và cả độc giả) có thể thấy rõ một điều: C yêu H chứ không (hoặc chưa) yêu em. Cho nên nếu nay C nhận lời em thì vì hoàn cảnh, vì lề luật của tôn giáo, vì lý trí hơn là vì tình yêu. Và một khi đã về với em rồi C có quên được H hay không, điều đó khó mà đoán trước được.

 

C yêu H, một người hơn mình 25 tuổi và mối tình đó đã kéo dài được 5 năm, như vậy đã chứng tỏ tình yêu của C đối với H rất mãnh liệt. Những mối tình như thế dù thành hay không thành thì hình ảnh của người đàn ông cũng khó mà phai mờ trong tâm khảm của người con gái.

 

Thanh lan khen C là người thành thật khi nàng đã nói thẳng với em: đến với em thì nàng lại không thể nào quên được H… Đến đây em hãy bình tĩnh và sáng suốt để hỏi lại lòng mình: em có chấp nhận một sự nửa vời như thế không? Nếu em chấp nhận thì phải vì cái tình yêu em đã dành cho C chứ không phải vì cái tự ái (dành cho được C từ tay người đàn ông lớn tuổi kia!).

 

Vậy trong câu hỏi thứ nhất, cái việc “C quên H” tạm gác sang một bên để nói tới việc “làm sao để nàng quay về với em”. Ở vào cái thế hiện nay, em không thể nào phê bình chê bai H hoặc tự đề cao mình, em cũng không thể trình bày hơn thiệt cho C so sánh, vì em là một người trong cuộc, mà cách duy nhất là làm sao bày tỏ được cái tình yêu tha thiết em đang dành cho nàng.

 

Em nên đến thăm nàng vì điện thoại và thư từ thôi thì chưa đủ, vì đôi khi người ta vẫn cho rằng trong tình yêu thì những dòng chữ trong thư cũng như lời nói qua điện thoại không có giá trị cho lắm. Nếu C đang lưỡng lự thì khi có sự hiện diện của em, Thanh Lan tin rằng nàng sẽ ngã về em nhiều hơn.

 

Về câu hỏi thứ hai và thứ ba của em: Làm sao để nàng thực sự và làm sao để nàng tin rằng em sẽ quên đi chuyện tình cảm cũ của nàng?

 

Việc đầu tiên là em đừng có “giỡn” nữa. Thường trai gái mà bằng tuổi nhau thì con gái sẽ khôn sớm hơn, chững chạc hơn con trai, vậy em cùng tuổi với C mà còn hay đùa giỡn thì nàng sẽ cho là em còn “con nít”.

 

Tiếp theo, em phải chứng tỏ em đủ tư cách của người lớn sẵn sàng để xây dựng tương lai cho hai người, bởi vì nếu em chỉ nói “yêu” không thì C sẽ đặt một dấu hỏi về cái tình yêu đó: Liệu nó có bền lâu hay chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ?…

 

Còn làm sao cho nàng tin rằng em sẽ quên đi cái mối tình xưa của nàng thì thú thực với em, Thanh Lan cũng chịu thua. Nàng có thể lo xa như sau: bây giờ thì em nói em sẽ quên, nhưng trong tương lai lâu dài về sau có cái gì để bảo đảm là em sẽ không nhớ lại?

 

Cái kẹt ở đây là C đã tâm sự hết với em, cho nên nếu không tiến tới được với H mà lại không yêu em thì giải pháp tốt nhất cho cuộc đời nàng là đi tìm một người đàn ông khác.

 

Em MN thân mến,

 

Nãy giờ có lẽ Thanh Lan đã làm em hơi nản lòng, nhưng đó là sự thực em ạ! Trong mối tình tay ba này thì dù em có cố gắng đến đâu, em cũng chỉ là một kẻ thụ động còn C mới là người chủ động, là người quyến định. Thanh Lan chỉ hy vọng rằng C sẽ sáng suốt khi quyết định để thấy được rằng dù có yêu H đến đâu thì C cũng khó mà tìm được một hạnh phúc “bình thường” như những người khác, vì tuổi tác quá cách biệt, vì H đã bỏ vợ con mà theo C (đó chỉ là ý kiến khác quan của Thanh Lan, còn với C biết đâu đó lại chẳng là một thứ “tình không biên giới”).

 

Bên cạnh đó khi thấy tình yêu chân thành của em, C sẽ quyết định xây dựng với em. Trong trường hợp này thì C và em sẽ có hạnh phúc, nhưng nhiều hay ít, và có bền lâu hay không là tùy thuộc vào việc C có quên được chuyện tình cũ của C với H hay không?

 

Hiện nay C đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất của đời người, nếu em yêu C và nghĩ rằng nàng không thể hạnh phúc khi lấy H, thì nên hết tình khuyên can. Khuyên can C dứt khoát với H trước, rồi sau đó nàng có muốn tiến với em hay không là tùy nàng.

 

Em phải đặt hai việc đó riêng rẽ ra thì C mới thấy lời khuyên của em là khách quan, đồng thời sau đó nàng sẽ có thời gian “tỉnh táo” để suy nghĩ về tình yêu em đang dành cho nàng.

 

Thân mến

Thanh Lan