![]() |
Minh họa |
(Thư em A)
Bạn đọc thân mến,
Cách đây ít lâu Thanh Lan có trả lời thư của em A về việc “lỡ dại nhận người con gái mình yêu làm Em Nuôi”. Nay Thanh Lan lại nhận được thư của A cho biết chuyện tình cảm giữa em và B hiện nay đang gặp rắc rối:
Sau khi Thanh Lan trả lời thư trên báo thì “B nhận lời là sẽ thương A” nhưng vì B không tin tưởng vào những lời yêu đương của A cho lắm nên đã ra một điều kiện: trong vòng một tháng, A phải làm sao chứng minh được tình yêu của mình! Mà cách chứng minh cụ thể nhất là: “nếu thấy B đi với người con trai nào thì A phải đánh người đó”. Khi A nói nếu mình không thể làm được như vậy thì sao? B trả lời: thì A là Chicken (gà chết!), mấy cô bạn của B cũng nói như thế!…
A yêu B, muốn chứng tỏ tình yêu của mình, nhưng A cũng thấy mình không thể làm được cái việc đó…
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Đọc xong thư, Thanh Lan chỉ còn biết đổ lỗi tại B còn “trẻ con” quá nên mới ra cái điều kiện kỳ cục như vậy. Nếu B không phải con nít mà lại làm như thế thì Thanh Lan quả quyết nàng không yêu em và sẽ không bao giờ yêu em, nàng (và các cô bạn) không thể lập luận rằng đó là một cách “thử thách” tình yêu của em!
Đồng ý là cũng có những lúc chẳng đặng đừng phải dùng vũ lực, ví dụ đang đi với người yêu mà có một kẻ nào nham nhở với nàng, thì em phải ra tay, trong trường hợp này thì dù có bị đánh lại u đầu sứt trán, em cũng đã chứng tỏ được mình không phải là chicken.
Nhưng nếu thấy người yêu của mình đi chơi với kẻ khác rồi xông vào đánh người ta thì thực không thể nào chấp nhận được. Không những nó đã không chứng tỏ mình là “anh hùng” mà còn để lộ ra cái bản tính du côn hiếu chiến. Nếu người yêu của mình đi với kẻ khác thì phải tự hiểu rằng: một là nàng không còn yêu mình nữa, hai là nàng đang có một sự lưỡng lự giữa hai người con trai; vậy nếu nàng không còn yêu mình nữa thì thôi, còn nếu nàng đang lựa chọn thì có nhiều cách để chứng tỏ những ưu điểm của mình, cần gì phải đánh nhau!
Em A thấn mến,
Cho tới lúc này thì cái hạn “trong một tháng phải đánh nhau” của B đưa ra chắc đã hết rồi, không hiểu em đã đánh ai chưa và nếu chưa thì B có… gia hạn thêm cho em hay là đã dứt tình rồi?
Nếu nàng chấm dứt, em nên quên nàng đi. Nếu nàng vẫn còn cho em theo đuổi thì dù có si mê nàng đến đâu, em cũng nên giữ vững lập trường: không đánh nhau, trừ trường hợp để bảo vệ nàng hoặc bản thân mình. Có nhiều cách khác để bộc lộ tình yêu, để chứng tỏ mình anh hùng.
Nếu nàng còn “con nít” thì dần dần nàng sẽ nhận ra điều đó, còn nếu nàng không con nít mà cứ đòi em phải đánh nhau thì quả là nàng “độc ác” khi hành hạ em như thế! Và trên đời này thì chẳng có ai muốn hành hạ người yêu của mình.
Em yêu nàng thì cứ việc yêu, cứ việc theo đuổi, nhưng nên đặt một dấu hỏi thật lớn về những tình cảm của nàng đối với em. Đừng vì yêu mà để bị xỏ mũi, lúc đó em sẽ trở thành bố bịch, trở thành trò cười cho thiên hạ đấy.
Thân mến