Kỷ lục thế giới: người đàn ông có 39 vợ và gần 150 con cháu

09 Tháng mười một, 2011 | Uncategorized

 

Ông Chana cùng 39 bà vợ sinh sống trong một ngôi nhà. Photo courtesy: Bacroft

 

Ông Ziona Chana, 67 tuổi, người Ấn Độ có thể được coi là người  hạnh phúc nhất thế giới  bởi ông có tới 39 bà vợ, 94 người con, 14 cô con dâu và 33 đứa cháu cùng sinh sống trong một ngôi nhà.

 

Ngôi nhà có đầy đủ 3 thế hệ cùng sinh sống này có 4 tầng với 100 phòng, tọa lạc giữa một ngọn đồi thuộc làng Baktwang, bang Mizoram, Ấn Độ. Trông ngôi nhà giống như một ký túc xá dành cho sinh viên.

 

Đại gia đình nhà ông Chana với  thành viên của 3 thế hệ. Photo courtesy: Xinhua

 

“Tôi cảm thấy mình như một đứa con đặc biệt của Thượng Đế. Ngài cho tôi cai quản quá nhiều con người”. Tôi là một người đàn ông may mắn khi được làm chồng của 39 phụ nữ và đứng đầu một gia đình lớn nhất thế giới”, -ông Chana nói với tờ The Sun.

 

Gia đình của ông Chana sinh hoạt với kỷ luật thép như quân đội. Người vợ đầu –  bà Zathiangi chịu trách nhiệm phân công các công việc nhà cửa, bếp núc cho 38 bà vợ sau.

 

Ngôi nhà trông như một ký túc xá.  Photo courtesy: Bacroft

 

Một bữa tối, gia đình ông ăn hết 30 con gà, 60kg khoai tây và 100kg gạo.

 

Ông Chana lại là người đứng đầu một giáo phái cho phép 4,000 thành viên của ông đa thê. Ông Chana cũng từng kết hôn 10 người vợ trong một năm.

 

Các bà vợ trẻ nhất được ưu ái bố trí ở các phòng gần phòng ngủ của ông Chana nhất. Họ sẽ thay phiên luân chuyển ghé qua phòng ngủ của ông.

 

Các bà vợ thay nhau đi chợ và nấu nướng, các cô con gái phụ trách quét dọn giặt giũ. Photo courtesy: Bacroft

 

Rinkmini, 35 tuổi, một trong những bà vợ, nói rằng: “Chúng tôi ở vây quanh ông ấy vì ông ấy là người quan trọng nhất trong nhà. Ông ấy là người đẹp trai nhất làng…”.

 

Ông Chana cưới Rinkmini cách đây 18 năm sau khi ông tình cờ gặp bà ấy đi bộ quanh làng và đã viết thư tay hỏi cưới bà.

 

“Cả gia đình sống rất ổn vì dựa trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau” – Huntharnghanki – một người vợ khác cho biết thêm.

 

Đàn ông, con trai trong nhà được phân công làm việc đồng áng và chăn nuôi

 

Ông Chana còn nói  rằng ông sẵn sàng đi tới Mỹ để kết hôn với những bà vợ mới để mở rộng giáo phái. Một trong những người con trai của ông cũng muốn theo gót người cha để cưới những phụ nữ nghèo trong làng hầu… chăm sóc họ.