Lửa gần rơm

12 Tháng 2, 2022 | Uncategorized
Hinhi: TVTS

(Thư em Y)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư em Y, một người chồng trẻ đang được một nữ đồng nghiệp theo đuổi. Tóm lược hoàn cảnh của Y như sau: trong sở làm, do công việc chuyên môn, Y và A, một nữ đồng nghiệp (người ngoại quốc, còn độc thân) rất gần gũi nhau, và A đã tỏ ra rất thích Y, dù biết Y đã có gia đình. Gần đây A đã nhiều lần trắng trợn mời mọc Y nhưng Y đều dứt khoát từ chối. Y thẳng thắn giải thích cho A hiểu mình chỉ xem cô ta như một đồng nghiệp tốt, không hơn không kém; nhưng đáp lại, A không hề tỏ thái độ buồn giận mà vẫn tiếp thân mật với Y, khiến nhiều lúc Y cũng muốn xiêu lòng…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Đọc câu chuyện của em, dù TL đã sơ lược, hẳn phải có một vài nam độc giả chê em là mỡ đưa tới miệng mà mèo bày đặt chê! Quả thực, đối với những người quan niệm sống chỉ để hưởng thụ, cô bạn A của em là “miếng mỡ” ngon lành, nhưng với những người cho rằng sex là một hình thức yêu đương giữa hai người phối ngẫu, hai tâm hồn đồng điệu, thì “casual sex” chẳng những không phải là “bonus của cuộc đời” mà nhiều khi còn là mầm mống rắc rối, thậm chí tan vỡ gia đình.

Nếu em chưa có dịp xem cuốn phim Mỹ “Fatal Attraction” (nam nữ diễn viên: Michael Douglas, Glenn Cloce) chiếu cách đây hơn 20 năm thì nên xem. Bởi vì có thể nói 10 ông chồng xem cuốn phim này thì có ít nhất 9 ông sẽ tự nhủ sẽ không bao giờ dám ngoại tình; không phải vì những ông chồng này sợ người vợ của mình ghen, mà sợ những tai họa mà người đàn bà kia có thể sẽ gây ra cho gia đình mình.

Còn trong trường hợp “lý tưởng” nhất, A chỉ muốn quan hệ thân mật với em với tính cách “tình cho không biếu không”, em cũng đừng nghĩ rằng việc này sẽ không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình mình. TL chỉ nêu một thí dụ: em sẽ so sánh giữa lạc thú (pleasure) A mang đến cho mình và lạc thú khi thân mật với vợ, nếu A không bằng vợ thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu A hơn vợ thì chắc chắn sẽ tới lúc em cảm thấy vợ mình ngày càng “boring”.

Sex không có gì là xấu khi đó là hành động yêu đương giữa hai người yêu nhau (vợ chồng hoặc tình nhân), nhưng nếu coi sex là một hình thức hưởng thụ cuộc đời thì không nên lập gia đình, không nên có quan hệ lâu dài với người khác, dù chỉ là “de facto”.

TL không đạo đức giả, mà chỉ có ý muốn nói: với những người đang sống trong hạnh phúc lứa đôi, dù chính thức hay không chính thức, “casual sex” chỉ có hại chứ không có lợi.

Tóm lại, TL khuyên em không nên “xiêu lòng”. Một ngày nào đó, A sẽ chán nản bỏ cuộc. Cũng có thể A sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù tìm được một “sex partner”, A vẫn chờ cơ hội để chinh phục em. Vì thế, trong khi vẫn tiếp tục gần gũi A ở mức độ bắt buộc của công việc, em phải có quyết tâm không để mình bị sa ngã.

Em cũng cần để ý quan sát thái độ, phản ứng của A, từ đó có thể giảm bớt những cử chỉ, lời nói khiến A hiểu lầm rằng em cũng thích A, cũng có ít nhiều cảm tình với A.

Cuối cùng, nói tới việc rất có thể A cũng dành cho em ít nhiều tình cảm nam nữ chứ không chỉ muốn “having sex” với em. Nếu quả thực có việc này thì em lại càng phải cẩn thận, ý tứ, tuyệt đối đừng để A hiểu lầm, tội cho cô ta.

Cho tới mức độ hiện nay, TL không đủ yếu tố kết luận A là một con người không tốt, một cô gái thiếu đứng đắn, bởi vì rất có thể bản tính và quan niệm sống của A là như thế. Nhưng em vẫn phải đề phòng, bởi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên em phải luôn luôn là rơm ướt!

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1479