Bà mẹ ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, sinh 8 đứa con một lúc và mẹ tròn con vuông. Đây là vụ sinh tám xảy ra lần thứ hai trên thế giới và tất cả đều sống sau khi chào đời. Các bác sĩ nói cả 8 đứa bé đều mạnh khỏe.
Vụ sinh tám xảy ra vào ngày hôm qua tại bệnh viện Kaiser Permanente Bellflower Medical Centre cách thành phố Los Angeles 27 cây số.
Một đội ngũ bác sĩ và 46 nhân viên đã túc trực trong phòng để để đỡ đẻ theo phương pháp phẫu thuật Caesarean.
Các bác sĩ đã thực tập để chuẩn bị cho vụ sinh 7 đứa nhưng không ngờ lại lọt thêm đứa bé thứ 8.
Bác sĩ trưởng toán Harold Henry nói: “Rất dễ bỏ sót lại một đứa bởi siêu âm không cho bạn biết chính xác có bao nhiêu đứa”.
6 bé trai và 2 bé gái được sinh ra mỗi đứa cách nhau vài phút. Đây là vụ sinh 8 lần thứ hai mà cả 8 đứa sống lâu hơn vài tiếng đồng hồ.
Có hai đứa phải đặt trong bồn dưỡng khí và có 3 đứa cần phải dùng một ít dưỡng khí qua đường mũi nhưng sau đó đã tự thở được.
Các đứa trẻ sinh sớm trước 9 tuần lễ, nặng từ 680 gram đến 1.474 ký. Tên cha mẹ cũng như nguồn gốc hay việc có dùng thuốc không, đã không được bệnh viện tiết lộ. Tuy nhiên bác sĩ nói bà mẹ sẽ cho các con bú sữa mẹ.
Các trẻ được bệnh viện tạm đặt tên theo vần từ A đến H và riêng đứa tên bắt đầu bằng E, theo bác sĩ Mandhir Gupta, thì “rất cáu kỉnh”. 8 đứa sẽ ở lại bệnh viện ít nhất 2 tháng.
Vụ đẻ 8 lần đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston vào năm 1998 và chỉ một em bé chết một tuần lễ sau.
Vào tháng 12 vừa qua, cả 7 đứa bé đã mừng sinh nhật 10 tuổi, gồm các bé gái Ebuka, Gorom, Chidi, Chima, Echerem và hai người em/anh trai là Ikem và Jioke.
Cha mẹ của các em là người Mỹ gốc Nigeria (Phi Châu) là Nkem Chukwu và Louis Udobi nói họ rất ngạc nhiên và cảm thấy được phúc vì các con của họ đã lớn và khỏe mạnh.
Chukwu nói với hãng thông tấn AP: “Cha mẹ của 8 em còn nhiều chuyện chờ họ. Nhưng hãy vui mừng và thấy đó là sự may mắn, cái phúc đức thật sự. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ”.