Mỹ điều chiến hạm, trực thăng để cứu em bé giữa biển

05 Tháng 4, 2014 | Uncategorized

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Mẹ và bé Lyra. Photo Courtesy: The Robel Heart/Facebook

 

Một tàu chiến Mỹ đã được điều đến bờ biển Mexico để cứu một bé gái bị ốm trong lúc du ngoạn vòng quanh thế giới cùng gia đình bằng thuyền buồm.

 

Vụ việc xảy ra khi một chiếc một chiếc thuyền buồm gồm bốn người trong gia đình đang thực hiện chuyến chu du vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, sau đó chiếc thuyền, gồm một cặp vợ chồng và 2 đứa con nhỏ, đã bị mắc kẹt cách bờ biển Mexico hơn 1,400 km. Theo Daily Mail, vợ chồng ông Eric Kaufman và bà Charlotte Kaufman cùng hai con sống tại thành phố San Diego, tiểu bang Califorina.

 

Sau khi bị mắc kẹt những người trên thuyền không thể liên lạc với lực lượng cứu hộ do không có phương tiện cần thiết. Đúng lúc ấy Lyra, đứa con gái út mới một tuổi của họ, phát ban, nôn mửa, sốt cao và tiêu chảy do thời tiết khắc nghiệt và sóng lớn. Những loại thuốc mà họ mang theo không phát huy tác dụng với Lyra. Vì thế họ phải gọi điện thoại vệ tinh để cầu cứu lực lượng tuần duyên Mỹ.

 

Một đội nhân viên y tế của Không quân Vệ binh quốc gia nhảy dù xuống du thuyền để cung cấp thuốc và điều trị cho Lyra, song họ kết luận rằng bé phải tới bệnh viện bằng trực thăng. Ngay sau đó Hải quân Mỹ yêu cầu tàu chiến USS Vandegrift tới vị trí của thuyền buồm.

 

Thiếu tá Hak Lutz, người chỉ đạo chiến dịch, nói rằng Hải quân sẽ hỗ trợ gia đình bé bằng mọi cách để đảm bảo tình trạng của Lyra sẽ ổn định trước khi chiến hạm tới.

 

Sau khi chiến hạm USS Vandegrift tới vị trí của thuyền buồm, các trực thăng trên tàu sẽ cần tới 14 giờ để đưa Lyra tới bệnh viện.