![]() |
Ông Hây phải đội mái tóc nặng cà chục ký trên đầu. Hình Dân Trí |
Ông Trần Văn Hây, người có mái tóc dài nhất Việt Nam đã qua đời vào ngày 23.2.2010 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Canh Dần) vì tuổi cao sức yếu, thọ 74 tuối. Báo điện tử Nine News ở Úc trong bản tin hôm nay, căn cứ vào báo Thanh Niên, cho biết mái tóc của ông Hay dài 6.2 mét lúc do vào năm 2006.
Báo chí ở Việt Nam cho rằng ông Hay có mái tóc dài nhất Việt Nam, nhưng nếu căn cứ vào số đo vừa nói thì có thể mái tóc của ông dài nhất thế giới, dù chưa được thừa nhận.
Sách kỷ lục Guiness ghi nhận người có mái tóc dài nhất thế giới được Guiness thừa nhận là ông Xie Qiuping, người Trung Hoa, có mái tóc dài 5.6 mét được đo vào năm 2004.
![]() |
Mái tóc dài hơn 6 mét, có thể được coi là dài nhất thế giới, dù chưa được Guiness thừa nhận |
Theo báo Dân Trí, ông Trần Văn Hây sinh năm 1936, tại tổ 1, ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, để tóc hơn 40 năm, chiều dài mái tóc khi lập kỷ lục là hơn 6.2m (ngày 2/2/2005, từ đó đến nay chưa đo lại). Khi ngủ, bó tóc nằm cạnh ông như một con trăn lớn.
Hơn 40 năm qua, ông Hây chỉ gội đầu vài lần. Lần gần nhất cách đây gần 10 năm vì mỗi lần gội phải có người “đỡ” tóc. Điều đặc biệt là mái tóc luôn sạch sẽ.
Tuy đã cao tuổi, lại mang mái tóc dài và nặng như thế nhưng ông Hây vẫn tham dự nhiều lần Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam và “xõa” mái tóc để công chúng chiêm ngưỡng.
Lý do ông Hây để tóc là lúc khoảng 25 tuổi, mỗi lần cắt tóc ông lại bị bệnh. Từ đó ông quyết định để tóc dài, học nghề bắt mạch, bốc thuốc nam trị bệnh giúp người và trở thành hội viên Hội đông y Việt Nam.
![]() |
Tóc dài như con trăn. Ảnh Đặng Ngọc |
Trong khi đó, theo Vietnamnet thì cụ bà Nguyễn Thị Hoa, vợ cụ Hay (báo này gọi cụ là cụ Hay), cho biết lúc niên thiếu cụ Hay để tóc ngắn như bao người cùng trang lứa nhưng đến năm 21 tuổi đột nhiên xuất hiện chuyện lạ. Một túm tóc mọc ở đỉnh đầu và dài ra rất mau.
Thấy tóc mọc nhanh, cụ Hay đi hớt tóc nhưng thật lạ tóc vừa hớt xong mọc lại rất nhanh. Sau đó cụ Hay để ý thấy mỗi lần hớt tóc trong người cụ lại khó chịu, đau ốm triền miên nên cụ cứ để vậy cho tóc mọc tự nhiên.
Năm 23 tuổi cụ Hay bị bắt đi quân dịch. Thấy tóc cụ dài, nhà cầm quyền tưởng cụ là dân chơi nên kêu lính xởn tóc. Họ vừa cắt tóc xong cụ Hay tự nhiên ốm liệt giường nhiều ngày nên được thả về. Từ đó cụ Hay để tóc cho đến ngày nay.
Có nhiều chuyện vui quanh người đàn ông kỳ lạ này như cụ Hay không gội đầu nhưng mái tóc vẫn sạch sẽ không chấy rận, gặp trời mưa dù nhỏ hay lớn cụ Hay đều núp bởi sợ ướt tóc.
Riêng chuyện hàng ngày cụ phải “đội” mái tóc nặng gần chục kg đi đứng như thường vẫn không khó chịu gì. Năm 2008 khi ai ra đường cũng đội nón bảo hiểm thì không xe ôm nào dám chở cụ Hay bởi không có nón bảo hiểm nào vừa với cụ.
Ông được an táng ngày 24/2 tại quê nhà. Ước mong của ông lúc sinh thời là được đi đó đây để “đọ tóc”, giành kỷ lục mái tóc dài nhất thế giới cho người Việt Nam.