“Sex” không tình yêu?

14 Tháng 1, 2023 | Uncategorized
minh hoa: photo tvts

(Thư em X)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này, TL góp ý kiến với em X, một người vợ trẻ có tất cả mọi thứ trừ tình cảm âu yếm của chồng. Sơ lược hoàn cảnh của X như sau:

X và Y lấy nhau được hơn 1 năm. X là người có nhan sắc và ngoại hình sexy, trước kia được nhiều chàng bảnh trai theo đuổi, đã từng “thân mật”, nhưng cuối cùng lại ưng Y, một người diện mạo bình thường nhưng tuổi trẻ tài cao, có địa vị trong nghề chuyên môn, đã kiên nhẫn theo đuổi X.

Nhưng sau những cuồng nhiệt trong tuần trăng mật, X nhận thấy Y dần dần mất đi sự âu yếm dành cho vợ. Kể cả sinh hoạt tình dục cũng thường do X chủ động. X không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Y có quan hệ với một cô gái khác; Y chỉ cắm đầu vào công việc, và cuối tuần thường bỏ cô vợ trẻ ở nhà để đi chơi với đám bạn trai độc thân!

X đặt câu hỏi: bản tính của Y lạnh lùng như thế, hay vì Y biết mình không còn con gái nên thất vọng?  Nhiều lúc X tức mình muốn “say yes” với những anh chàng độc thân đang tán tỉnh mình, dù biết mình đã có chồng…

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Hoàn cảnh của em giống như một phim tập trên truyền hình tây phương, và suy nghĩ của em cũng giống những nhân vật trong đó. Nhưng đời sống của chúng ta khác với phim tập. Phim tập càng rắc rối, càng ly kỳ càng ăn khách, nhưng cuộc sống thực của chúng ta thì khác: mọi rắc rối, mọi vấn đề cần phải giải quyết ổn thỏa, càng sớm càng tốt.

Rắc rối, vấn đề trong cuộc sống của em hiện nay là Y không còn sôi nổi, cuồng nhiệt như lúc mới  lấy nhau, và không âu yếm với vợ như những ngày đầu.

Câu hỏi em đặt ra: bản tính của Y vốn lạnh lùng như thế, hay vì Y bị thất vọng sau khi biết mình không còn “con gái”, TL không thể trả lời một cách dứt khoát, chỉ biết suy đoán.

Theo TL, trước đây Y chưa có người bạn tình (sex partner) nào, cho nên khi gặp em là mê mẩn. Trong sự mê mẩn này, tình yêu chỉ là yếu tố  phụ, ham muốn thể xác (sex) là yếu tố chính; cho nên sau tuần trăng mật sôi nổi, cuồng nhiệt, Y đã trở lại “bình thường”.

Việc em cho rằng Y bị thất vọng sau khi biết em không còn “con gái”, TL không tin như thế. Thời buổi này, tuy không phải không còn những “virgin” 30 tuổi, nhưng Y cũng phải biết rằng Y không nên kỳ vọng (expect) một người con gái đã có nhiều bạn trai như em vẫn còn là trinh nữ!

Rất có thể vì Y vừa trẻ hơn em, vừa chưa yêu bao giờ, cho nên chưa thực sự trưởng thành về mặt tình cảm khi gặp gỡ em,và say mê, theo đuổi, tiến tới hôn nhân…

Một ngày nào đó, Y sẽ trưởng thành, và trong thời gian chờ đợi, em phải khôn khéo, tế nhị và kiên nhẫn.

Trước hết, em không nên nắm hết quyền chủ động trong chuyện phòng the, mà nếu cần chỉ nên đề nghị (suggest) một cách khôn khéo, đừng để Y có suy nghĩ em chỉ biết “sex”.

Thứ đến, em hơn tuổi Y thì nhắc tới điều này càng ít càng tốt; nghĩa là không tỏ ra cung cách “chị hai”, chỉ Y cách này, dạy Y cách khác…, bởi nó có thể sẽ nhắc nhớ Y về thực tế tuổi tác.

Thứ ba, thuyết phục Y có con càng sớm càng tốt. Có con rồi, Y sẽ thấy trách nhiệm và trở thành “người lớn”.

Cuối cùng, em phải dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ  “say yes” với những anh chàng đang theo đuổi tán tỉnh mình, bằng không hậu quả tai hại khôn lường có thể sẽ tới với em. Họ còn độc thân vui tính không mất mát gì cả, nhưng em là gái đã có chồng, sẽ lãnh đủ.

Thanh Lan

TVTS-1552