Suýt bỏ quên tấm vé số trúng thưởng 136 triệu Mỹ kim

05 Tháng 6, 2015 | Uncategorized

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Vé số Powerball với những giải thưởng lớn luôn có sức hút với những người mong đổi đời. Photo Courtesy: Reuters

 

Một người đàn ông đã không dò tấm vé số trúng giải của mình sau khi tin lời một người bạn nói rằng đã có người đến nhận giải thưởng.

 

Ông Anthony Perosi, 56 tuổi, một người làm nghề sửa ống nước, ở Nữu Ước (Mỹ) đã trở thành người may mắn trúng được giải thưởng 136 triệu Mỹ kim.

 

Tuy nhiên trước khi biết mình trúng thưởng ông đã chẳng thèm đếm xỉa gì tới tấm vé số trên trong hơn một tháng rưỡi trời. Ông Perosi kể lại rằng vài ngày sau thời điểm quay số, ông nghe một người bạn vô tình kể rằng tờ vé số trúng được bán ra tại cửa hàng 7-Eleva ở đại lộ Page, Nữu Ước. Lúc đó ông bảo ông cũng mua vé số ở chỗ này nhưng người bạn lại bảo chớ có hy vọng, vì bà ta nghe nói đã có một giáo viên trúng giải rồi. Ông đã mua nó với giá 2 Mỹ kim.

 

Vì thế ông chẳng thèm để ý tới tờ vé số đó và nhét nó vào một ống nước dưới tầng hầm. May mắn vào phút chót chỉ đến khi cái xe tải của ông bị hỏng. Khi không có tiền sửa xe ông liền nghĩ đến tờ vé số đó đem ra dò và ông bất động khi tấm vé số ông cầm trên tay trị giá 136 triệu Mỹ kim.

 

Hôm 4.6, ông kể lại với báo giới rằng: “Tôi cố thở nhưng dường như chẳng có tí không khí nào đi vào. Tôi đã nghĩ là mình lên cơn nhồi máu cơ tim và tim tôi đã ngưng đập”. Sau khi phát hiện mình vẫn… còn sống, ông Perosi cứ đi vòng vòng quanh phòng ăn, miệng lẩm bẩm như một người mất trí.

Ông đã trúng 136 triệu Mỹ kim và quyết định chia 30% số tiền đó cho cậu con trai của mình.

 

Sau khi đã trừ thuế, ông đem về nhà hơn 38 triệu Mỹ kim, còn con ông nhận được hơn 16 triệu  mỹ kim. Đó chưa phải là giải xổ số có giá trị lớn nhưng là giải Powerball lớn thứ 2 trong lịch sử bang New York.