Thả mồi bắt bóng

10 Tháng 3, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa. Courtesy of Reuters

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với một trường hợp rất khó xử. Khó xử vì đã đính hôn, chờ ngày lên xe hoa, nay lại đem lòng yêu một người khác. Vì thư của em X có những chi tiết rất dễ nhận diện, TL miễn đăng, cũng miễn tóm tắt để đi thẳng vào việc góp ý kiến.

Thứ nhất, như thế nào là tình yêu? Khi còn trẻ, theo nhu cầu giới tính, yêu chỉ để yêu, chưa có một chút ý niệm gì về hôn nhân, thì yêu là những rung động của một đôi trai gái, nhớ nhung khi xa cách, hạnh phúc khi gần kề, bất chấp mọi cách biệt về trình độ, địa vị, giàu nghèo, giai cấp… Nhưng một khi muốn tìm người để tiến tới hôn nhân, những cách biệt nói trên sẽ trở thành những trở ngại. Vì thế, nếu hai người vừa yêu nhau vừa cùng trình độ, địa vị trong xã hội tương đương, và môn đăng hộ thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu không được cả hai mặt, thì người ta hoặc sẽ chọn “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, hoặc chọn một tương lai được bảo đảm về mọi mặt.

Viết như thế không có nghĩa là giữa hai người (cùng trình độ, địa vị trong xã hội, môn đăng hộ đối) không cần có một chút tình cảm nào dành cho nhau, mà những điều kiện để bảo đảm cho tương lai được đặt lên ưu tiên một.

Như vậy, trường hợp một người con gái đính hôn với một người con trai tốt bụng, tính tình dễ mến, tư cách đàng hoàng, công việc vững chắc, quen biết đã mấy năm, cả hai gia đình đều ra sức vun xới, thì trong lòng người con gái ấy dù không “yêu”, cũng “mến”. Bởi vào thời buổi này, không có cô gái nào nể sợ cha mẹ tới mức phải nhắm mắt đính hôn với một người đàn ông mà mình ghét!

Đính hôn xong rồi, chỉ còn chờ ngày lên xe hoa, lại đem lòng yêu một người khác, rõ ràng là có “vấn đề”. Vấn đề thứ nhất phải được đặt ra là cô gái ấy yêu người đàn ông tới sau vì những nguyên nhân gì? Nếu vì cô gái cho rằng anh ta bảnh trai hơn, có sức thu hút hơn, thì quả là “vấn đề” lớn, nó cho thấy cô gái là người chuộng vật chất, mê cái vỏ bề ngoài, và dễ thay lòng đổi dạ.

Trường hợp này, TL không có gì để khuyên cả. Bởi nếu khuyên đừng bỏ vị hôn phu, lỡ sau này hai người không hạnh phúc, cuối cùng đi tới chia tay, lỡ dở cả hai cuộc đời thì thà chia tay ngay lúc này.

Nếu vì cô gái nhận thấy anh ta có những ưu điểm về tinh thần, và hai người cảm thấy hòa hợp nhau (soul mate), lúc nào cũng nghĩ cũng nhớ tới nhau, TL khuyên hai người nên cuốn gói đưa nhau về một phương trời xa lạ!

TL không mỉa mai cũng không diễu cợt. Bởi vì một khi đã dành trọn trái tim của mình cho người khác mà vẫn lên xe hoa về nhà chồng là một hành động lừa dối; cho dù người chồng không bao giờ biết, lương tâm của cô gái sẽ bất ổn suốt đời. Và một khi quyết định hủy bỏ đính hôn để theo người đàn ông tới sau, chỉ có cách “cuốn gói” mới tìm được một cuộc sống bình yên cho mình, cũng như giảm thiểu nỗi đau, sự bẽ bàng của vị hôn phu.

Trở lại với lá thư của em X, TL chỉ biết hy vọng rằng em viết lá thư  này trong một tình trạng phấn kích (hysteria) không thể tự chủ, không thể tự kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình; và sau đó, em đã bình tâm trở lại, để nhận xét tình cảm của mình dành cho người đàn ông kia một cách trung thực.

Tốt hơn hết là nên ngưng quan hệ thân mật, bởi nếu cứ tiếp tục, em sẽ không bao giờ tỉnh táo (sober), không bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng của anh ta.

Không những chỉ ngưng quan hệ thân mật, em còn phải tránh gặp gỡ, dù ở chỗ đông người. Sau một khoảng thời gian nào đó, có thể em sẽ thoát khỏi “cơn mê tình ái”, để quay trở lại với vị hôn phu của mình, cả hồn lẫn xác. Cũng có thể em sẽ “điên” lên vì nhớ nhung, thèm khát; trường hợp này, TL xin miễn bàn.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1493