Tình cuồng điên

19 Tháng 9, 2022 | Uncategorized

(Thư em A)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em A, một cô gái đang yêu điên cuồng một người đã có vợ con. Xin rất sơ lược câu chuyện của A:

A, ngoài 30, yêu và quan hệ thân mật với B, một bạn đồng sở đã có vợ con. Trước đây, A đã trải qua một mối tình với một chàng playboy và tan vỡ trong cay đắng; nay B không những đã có vợ con mà còn thành tích đầy mình, thế nhưng A vẫn đâm đầu vào… Khi cách xa B thì A nhất quyết chấm dứt, nhưng tới khi ở bên anh ta thì A quên đi tất cả.

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

TL sử dụng chữ “cuồng điên” bởi vì không thể tìm ra một chữ nào khác để chỉ những gì em đang dành cho B, cũng như những gì B đang mang lại cho em.

B có thể là mẫu người đàn ông với những điều kiện lý tưởng, có nhiều sức thu hút, có khả năng quyến rũ người khác phái, nhưng điều này không có nghĩa là B có khả năng chinh phục bất cứ người đàn bà nào lọt vào mắt xanh của anh ta; hay viết cách khác, không phải bất cứ người đàn bà nào bị B tán tỉnh, dụ dỗ, cũng ngả vào vòng tay của anh ta, mà còn tùy quan niệm đạo đức, lòng tự trọng, và ý thức đúng sai nơi người đàn bà ấy.

Như vậy, trước hết em phải nhận trách nhiệm về mình, đã yếu đuối trước sự tán tỉnh của một người đã có vợ con, đã tự buông thả trước những khao khát tình dục.

Nhận thức phải thể hiện qua hành động. Em phải cương quyết chấm dứt quan hệ tình cảm hiện nay, bởi cho dù B không “đá” em, cho dù B sẵn lòng “tặng” em một đứa con, chuyện tình này nếu kéo dài, trước sau cũng sẽ gây ra những hậu quả xấu, thậm chí kết cuộc bi thảm. Thử hỏi, em có thể sống suốt đời với thân phận “vợ lẽ” không; nếu không, một ngày nào đó em sẽ trả lời ra sao khi đứa con hỏi về nguồn gốc của nó?!

Em đã biết trước mỗi khi ở bên B em sẽ quên đi tất cả thì phải dứt khoát không đến “nạp xác” cho anh ta nữa. Vẫn biết cuộc sống con người cần có lạc thú, nhưng đồng thời cũng phải biết tự trọng, phải nghĩ tới hậu quả.

Nói tới hậu quả, không thể gạt bỏ việc vợ của B biết chuyện (TL tin rằng trước sau bà ta cũng biết) và có “biện pháp” thì em sẽ phản ứng, đối phó ra sao khi rõ ràng mình là kẻ cướp chồng người, là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, chứ không thể tự biện hộ “tôi bị anh ấy dụ dỗ”, cho dù sự thật là như thế.

Tóm lại, em phải nhận ra sai lầm của mình trong việc cặp kè với một người đã có vợ con, nhận ra thân phận của mình chẳng khác nào một “cung nữ” không hơn không kém, mỗi lần được nhà vua “ban ơn mưa móc” phải đập đầu lạy tạ!

Sau khi dứt khoát với B, muốn tìm được hạnh phúc cho nửa đời còn lại của mình, em phải chấp nhận những cái tương đối. Nghĩa là người đàn ông tới sau có thể sẽ thua kém B về nhiều mặt, nhưng em phải chấp nhận, bởi ít ra ông ta cũng có một tấm lòng, một thiện chí xây dựng, và em phải đáp lại, cũng với thiện chí thì mới mong tìm được hạnh phúc.

Thân mến,

Thanh Lan

TVTS -1535