(Thư em A)
Quý độc gỉa thân mến,
Tuần này, TL góp ý kiến với em A, một cô gái đang lo sợ bị người yêu cũ trả thù. Vì tính cách tế nhị của đề tài, và cũng để phòng ngừa những hậu quả có thể tới với người viết thư, TL sẽ chỉ góp ý một cách chung chung. Hơn nữa, đề tài này cũng đã được đề cập tới trên trang TTBĐ mấy lần rồi.
* * *
Thông thường, trừ những vụ cặp kè chỉ với mục đích quan hệ tình dục, khi nào chán nhau thì rã đám, tất cả chúng ta khi yêu đều muốn được bền lâu. Nhưng không phải hễ cả hai người đều muốn bền lâu thì tình chắc chắn sẽ bền lâu. Qua quan sát cuộc sống thực tế, chúng ta đã thấy không ít cặp được xem là lý tưởng, không hề có kẻ thứ ba xen vào, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Khi một cuộc chia tay xảy ra, trong hai người, ít nhất có một người phải buồn, đó là trường hợp người này đòi chấm dứt trong khi người kia không muốn. Trong những trường hợp ấy, nếu người đòi chia tay không khôn khéo, rất có thể sẽ biến thành tình hận. Nhất là khi người đòi chia tay lại là người con gái, thì không ít người con trai vì “tự ái nam nhi”, sẽ có khuynh hướng không chịu buông tha một cách dễ dàng (TL không dám vơ đũa cả nắm).
Trong phạm vi bài này, vì người viết thư là một nữ độc giả, TL chỉ góp ý với phái yếu.
Thứ nhất, không nên chia tay một cách quá đột ngột, mà cần phải có thời gian cho “đương sự” chuẩn bị tinh thần. Nếu “đương sự” cứ năn nỉ tiếp tục, đừng xiêu lòng nhưng cũng không nên bốp chát. Cứ lơi dần cho tới một lúc nào đó “đương sự” biết là không còn hy vọng gì.
Thứ hai, không nên tàn nhẫn. Đừng nghĩ rằng thái độ cứng rắn, lời lẽ nặng nề của mình sẽ khiến cuộc chia tay được mau chóng, trái lại đó chính là những gì sẽ châm ngòi cho lửa giận trong lòng “đương sự”. Mà giận quá thì mất khôn, “đương sự” có thể có những phản ứng không tốt.
Thứ ba, không nên “hạ” nhau, chẳng hạn vạch ra những khuyết điểm, những mặt yếu kém, hay so sánh “đương sự” với những người con trai “ngon lành” hơn. Đây là điều tối kỵ số 1 khi một cô gái chủ động chia tay.
Thứ tư, không nên phũ phàng. Nghĩa là nếu mình có người đàn ông khác, thì dù có từ trước khi chia tay hay sau đó mới có, không nên vội vã công khai dung dăng dung dẻ, thân mật ngay. Bởi vết thương lòng của “đương sự” còn quá mới, không nên chà muối ớt vào.
Và cuối cùng, nếu “đương sự” muốn duy trì một quan hệ thân hữu với mình, không nên từ chối. Đây cũng là một trong những cái hay của người tây phương mà chúng ta nên bắt chước. Hơn nữa, trái đất tròn, cộng đồng người Việt ở Úc này chỉ vài ba trăm ngàn, sớm muộn sẽ có ngày đụng nhau, chẳng lẽ quay mặt đi. Cho nên kể cả trường hợp “đương sự” không tỏ ý muốn duy trì quan hệ thân hữu, mình cứ thử “offer” trước; khi nào bị “reject” hoặc né tránh thì thôi.
Một trong những phương cách để hóa giải “tình hận” là không bao giờ nói xấu, hạ thấp “đương sự” khi nói chuyện với người khác. Bởi nếu nói xấu, hạ thấp người yêu cũ, thì chính chúng ta sẽ bị mọi người cười chê, đánh giá thấp trước, chi bằng cứ tìm cách khen người cũ về điểm này, ca tụng về mặt nọ, chẳng mất mát gì mà còn tốt đẹp cho cả mọi phía.
Còn việc lo sợ bị trả thù, TL đã viết trong một số báo trước đây: chúng ta sống trong một đất nước mà mọi công dân đều được luật pháp bảo vệ, về danh dự cũng như tính mạng. Nếu cần, hãy tìm sự giúp đỡ, cố vấn của cảnh sát.
TVTS-1529