![]() |
|
Sáng Thứ Bảy 5.6.2010, vào khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng, hàng chục người ở miền đông Úc Châu như Canberra, Sydney và Bribane đã thấy một vật hình tròn tỏa sáng, màu lục và vàng, trên bầu trời giống như cây kẹo que (lollipop) bay lượn.
Đã có người quay lại cảnh này.
Rất nhiều độc giả và khán giả đã gọi cho báo chí và đài truyền hình, truyền thanh kể về sự kiện lạ lùng này.
Jim White, một độc giả của mạng ninemsn cho biết vật lạ (UFO – unidentified flying object) bay với một vận tốc siêu thanh từ phía tây sang phía đông.
Hayley Farry nói cô và một số bạn đã thấy vật lạ này này khi đang chạy bộ buổi sáng. Cô Farry nói chưa bao giờ thấy sự việc lạ như thế trong đời.
Một độc giả nói với một đài phát thanh ở Brisbane vật lạ bay từ phía tây xong chạy ra hướng biển. Trời trong không có mây và vật lạ có vòng tròn ở giữa.
![]() |
Hình Tim Lawrence thấy ở bãi biển Forresters Beach, tiểu bang New South Wales, Úc |
Một người khác nói vật lạ đi ngang qua nhưng không nghe tiếng động.
James Butcher cư ngụ ở Canberra nói ánh sáng có trung tâm sáng rực như một vì sao. Ông nói có vẻ vật sáng màu vàng nhạt đã bị làm mờ vì trời có sương mù.
Cho đến lúc này, chưa hiểu nguyên nhân gây nên ánh sáng lạ mà nhiều người thấy vào sáng Thứ Bảy 5.6.2010.
![]() |
Hình một độc giả chụp gởi cho nhật báo Herald Sun vào ngày Thứ Bảy hôm nay |
Sự kiện này xảy ra khi báo chí Úc đang làm một thiên điều tra về vật lạ UFO xuất hiện tại một trường học miền đông Melbourne cách đây vài chục năm với những nhân chứng nói họ đã thấy xảy ra ở trường học khi họ còn bé.
(Nguồn: ninemsn.com.au)