Hình minh họa: TVTS TL nhận được thư của một em H, một người vợ trẻ đang cảm thấy ‘boring’ trong cuộc sống hôn nhân. Sơ lược nội dung thư như sau:
H và chồng (A) lấy nhau đã hơn 5 năm. Cả hai vợ chồng đều có ‘good job’, tính tình hòa hợp, gia đình hai bên vui vẻ… Tóm lại không có gì trục trặc hết. Nhưng càng ngày H càng cảm thấy cuộc chung sống trở nên ‘boring’. H nhấn mạnh:
‘Má em nói vì chúng em không chịu có con cái, nhưng em không nghĩ là như thế. Bởi hai đứa đã thỏa thuận với nhau trước khi kết hôn, và tới nay vẫn không cảm thấy đó là một nhu cầu. Như vậy, nguyên nhân do đâu? Xem phim ảnh em thấy dân tây phương họ có mốt trao đổi vợ chồng (spouse swapping), biết là nhảm nhí nhưng cũng thấy có lý!
Em không bao giờ có tư tưởng ấy nhưng nhiều lúc em thấy thích những chàng trai không phải chồng mình, chỉ thích thôi chứ không có ý tưởng phản bội… Nhưng người ta nói như vậy cũng là ‘phản bội trong tư tưởng’, vậy mà em không thể gạt bỏ những niềm vui khi đối diện những người con trai đó… ‘Case’ của em có phải là khó hiểu và không bình thường?…’
Ý kiến của Thanh Lan:
TL trả lời ngay vào câu hỏi của em: ‘case’ của em không có gì là khó hiểu và không bình thường, nhưng nếu tình trạng này mà không thay đổi theo chiều hướng tốt (improve) thì sẽ đi tới hậu quả tai hại, có thể là sẽ ‘chia tay nhau một cách thân thiện’ (amicably).
Cách ‘improve’ mà người ta thường đề cập tới là tìm cách ‘hâm nóng’ lại sinh hoạt và tình cảm giữa hai vợ chồng. Có nhiều cách để hâm nóng: cùng nhau đi du lịch, thay đổi thời khóa biểu hàng ngày (daily schedule), và luôn tìm ra những gì mới lạ trong cuộc sống (sexually and spiritually).
Rất có thể em sẽ trả lời: điều đó chẳng có gì mới lạ vì em đã đọc thấy trong các cuốn sách viết về ‘bí quyết hạnh phúc trong hôn nhân’!
Nếu thế TL xin hỏi lại: em đọc nhưng có chịu áp dụng hay chưa? Bởi vì không ít cặp vợ chồng chỉ sau mấy năm chung sống đã bị suy giảm, hoặc mất hạnh phúc lứa đôi chỉ vì lười biếng, không cố gắng, không nhất quyết áp dụng những bí quyết ấy.
Nhưng tại sao chúng ta lại ‘lười’? Rất có thể vì bận rộn với công việc, tâm trí bị phân tán, cho nên không còn nhiều thì giờ và nghị lực. Chính những kẻ thù ‘vô hình’ ấy đã giết chết nhiều cuộc hôn nhân mà lúc ban đầu kể cả người trong cuộc lẫn người ngoại cuộc đều cho là lý tưởng!
Nhưng dứt khoát trong số những bí quyết ấy không thể có việc ‘trao đổi vợ chồng’, hoặc quan hệ với người khác (extra-marital) để cho bớt boring. TL viết như thế không phải vì cho rằng người Á đông không có đầu óc cấp tiến như người tây phương, mà bởi vì sự thật phũ phàng đã cho thấy phong trào ‘swapping’ (vốn phát sinh vào thời ‘hippies’) chỉ là một ‘excuse’ cho lối sống thác loạn, buông thả chứ không phải là một phương cách giải quyết cuộc sống boring trong hôn nhân. It just doesn’t work!
Còn việc nhiều lúc em ‘thấy thích những chàng trai không phải chồng mình, chỉ thích thôi chứ không có ý tưởng phản bội…’ thì TL không khắt khe tới mức cho đó là ‘phản bội trong tư tưởng’. Nhưng trong trường hợp em đang cảm thấy boring trong cuộc chung sống với chồng thì việc ‘thích những chàng trai không phải chồng mình’ sẽ rất tai hại. Bởi vì em sẽ cho đó là một lối thoát về mặt tinh thần, mà một khi đã có lối thoát thì em sẽ không cố gắng tìm cách ‘improve’ tình trạng nguội lạnh giữa em và A.
Nếu em nhận định một cách dứt khoát: chỉ muốn, và chỉ có thể chung sống với A mà thôi, thì em sẽ tìm ra nhiều phương cách, nhiều cơ hội ngay trước mắt để hâm nóng cuộc sống lứa đôi.
Thanh Lan