Hình minh họa: Reuters TL góp ý với em A, một phụ nữ đã hơn nửa đời dang dở… Tóm tắt đường tình của A như sau:
A, sắp bước vào tuổi 50, đã mấy lần chia tay, chính thức cũng như không chính thức, có 2 con nay đã khôn lớn. May mắn có nhan sắc và thân hình đẹp, hiện nay A vẫn được nhiều người, ta cũng như tây, theo đuổi. A rất muốn có một người đàn ông bên cạnh để sống cuộc đời còn lại, nhưng A lại có nhận xét tất cả những người đàn ông theo đuổi mình đều vì sex. Mà theo suy nghĩ của A thì nếu chỉ chung sống vì sex, thì một ngày nào đó, họ sẽ chán A… Cho nên có lúc A muốn an phận ‘single mum’, có lúc lại muốn thử liều một phen…
Ý kiến của Thanh Lan:
A thân mến,
Theo quan sát của TL, hoàn cảnh và câu hỏi em đưa ra cũng là của nhiều phụ nữ khác. Trả lời ‘yes’ hay ‘no’ cho câu hỏi này hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ và quyết định của vai chính.
Tuy nhiên, riêng trong trường hợp của em, nhìn lại những gì đã mất, và xét những gì còn lại, TL có thể góp mấy ý kiến như sau:
– Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, em đã tan vỡ thêm mấy lần nữa, thì phải nói là em đã bị bầm dập hơi nhiều. Chính sự bầm dập ấy đã khiến em chán ngán tình trường và tự cô lập mình, chứ không phải em đã nguội lạnh.
– Em đã gần 50, thì những người đàn ông theo đuổi em cũng phải cỡ tuổi đó, hoặc lớn hơn. Mà vào tuổi này, chẳng mấy ai còn mơ mộng như ngày mới lớn – thuở mà nhiều khi đi chơi với nhau cả chục lần vẫn chưa dám nắm tay! Ở tuổi này, một khi nam nữ tìm tới với nhau là vì cả tinh thần lẫn thể xác. Và bởi vì em vẫn còn đẹp và hấp dẫn, sức thu hút của em trước hết là về thể xác.
Nhưng không phải vì thế mà kết luận tất cả những người theo đuổi em chỉ với mục đích hưởng sex mà thôi. Mỗi người đàn ông có cách tiếp cận khác nhau, người này đặt sự hòa hợp, tính tình đáng mến lên ưu tiên một, nhưng với người khác thì điều kiện tiên quyết là phải ‘còn trông được’, thì cũng là sự bình thường thôi.
Chúng ta không thể căn cứ vào thái độ ban đầu ấy để tiên đoán tương lai. Thí dụ ông Y và em rất hợp tính tình, nhưng liệu rồi đây ổng có tiến tới cái đích mà em mong muốn hay không? Hoặc ông X mới gặp em đã không dấu diếm sự say mê nhan sắc và ngoại hình của em, thì trong tương lai cũng có thể có sự hòa hợp, gắn bó về tâm hồn, chứ không phải ổng chỉ biết hưởng thân xác em, và tới khi em già, xuống cấp thì chia tay. Nên nhớ, khi em già, thì ông ta cũng quá ‘đát’ rồi!
– Quan sát một số cuộc hôn nhân dị chủng giữa phụ nữ Á đông với đàn ông tây phương qua các văn phòng giới thiệu hôn nhân, TL nhận thấy có rất nhiều cặp hạnh phúc, gắn bó tới già.
Những cuộc hôn nhân này không khởi đầu bằng những sự gặp gỡ tình cờ, hẹn hò thơ mộng, mà là những tấm hình vô tri giác cùng với bản lý lịch khô khan! Vậy mà họ vẫn sống hạnh phúc tới lúc bạc đầu.
Suy ra, những người phụ nữ ấy, sau khi đã đạt được mục đích tới miền đất hứa, nhận ra người chồng ‘xa lạ’ là một con người tốt thì bà ta còn muốn gì hơn nữa?! Cũng thế, người chồng tây phương kia thừa biết phụ nữ ấy muốn lấy chồng ngoại là để có một cuộc sống vật chất thoải mái hơn, một tương lai bảo đảm hơn; nhưng sau đó thấy bà ta tỏ ra đảm đang, trung thành, đáng mến thì tới một lúc nào đó ông ta sẽ không còn nhớ đây là một cuộc ‘hôn nhân mua bán’ nữa.
Tới đây, có lẽ em đã hiểu ý TL muốn khuyên em nên thử liều hơn là an phận. Về việc ‘lấy ta hay lấy tây’, hoàn toàn do em nhận xét và quyết định. Tùy thuộc vào việc em đặt nặng sự chiều chuộng hay sự hòa hợp tinh thần, phong tục tập quán.
Thanh Lan