Hỏi và giải đáp 352: Con người thua loài vật!

22 Tháng Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em T, một nữ độc giả trẻ đang tìm nguồn an ủi nơi loài vật sau khi chán ngán “tình người”. Xin đăng nguyên văn mấy đoạn chính:

“Vào tuổi con gái, em yêu A và cho anh ta tất cả, sau đó mới biết A là họ Sở, rồi tới B, xuất thân từ một gia đình có tiếng gia phong đạo đức, cũng chỉ coi em như một ‘sexual partner’… Tới tuổi 30, tổng cộng em đã gặp 4 người con trai như thế, cho nên em đã quyết định sống đời ‘single girl’, vẫn có bạn trai nhưng không còn dệt mộng lứa đôi. Bạn đời thực sự của em lúc này là con chó nhỏ, trung thành và đáng yêu hơn bất cứ người con trai nào mà em đã gặp…

Em có nhan sắc trên trung bình (có thể em nói hơi khiêm nhượng một chút), nhưng thân hình khá quyến rũ, lại có học, có nghề nghiệp. Hiện nay, luôn luôn có những chàng trai khác chủng tộc theo đuổi em, nhưng em có quan niệm hôn nhân khá bảo thủ; lại cũng có một vài chàng đồng hương, nhưng em không cảm thấy phấn khởi, nên họ rút lui. Em nghe nói những cô gái lâm vào hoàn cảnh của em có thể trở thành ‘lesbian’ nhưng em thực sự không có khuynh hướng ấy, mà em có cách giải quyết riêng của em… (kiểm duyệt một đoạn). Chẳng lẽ cuộc đời con người đáng chán thế sao hở chị TL?

Ý kiến của TL:

Em T thân mến,

Em chẳng còn nhỏ dại gì, hơn nữa những gì xảy ra cho em đã xảy ra, nhưng TL vẫn muốn nhân dịp này nhắc nhở các cô gái độc thân thêm một lần nữa:

Mỗi người chúng ta sau khi bước chân vào tuổi trưởng thành,  có toàn quyền quyết định về lối sống của mình. Lối sống ấy bắt nguồn từ quan niệm sống và sự khôn ngoan của mỗi người. Một cô gái quan niệm “life is too short”,  sống ngày nào hay ngày ấy thì chẳng nói làm gì, nhưng đáng nói là những cô gái không có quan niệm ấy, mà vì ngây thơ, tin người nên rốt cuộc cũng chịu hậu quả tương tự.

Vì thế, song song với việc tận hưởng tuổi xuân, người con gái  nào muốn có chồng con như đa số người chung quanh, phải lo tìm hiểu để chọn mặt. Thông thường, sự tìm hiểu chỉ có giá trị một khi hai người chưa có quan hệ tình dục thoải mái.

Không ai trong chúng ta có được con số thống kê về tỷ lệ sở khanh nơi đàn ông con trai, nhưng có một điều chắc chắn cô gái nào càng cẩn thận, khôn ngoan, có ý chí (tiết dục) thì càng khó trở thành nạn nhân. Em trở thành nạn nhân của  A vì ngây thơ, nhưng tới phiên B và 2 chàng trai sau đó, em đâu còn ngây thơ nữa?

Hiện nay, em mới bước vào tuổi 30, tuy không còn được theo đuổi nhiều như các cô gái 20-25, nhưng vẫn chưa bị xem là già, là “no hope”. Vậy trước hết, em nên quên quá khứ ê chề của mình, để lo tìm hiểu một người trong số những chàng trai còn “available”. Quan trọng nhất là tính tình. Đừng đòi hỏi phải nhiều nam tính (macho) quá; bởi vì nhiều nam tính không phải là điều kiện quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Cũng không nên cầu mong khả năng tình dục hơn người. Bởi vì trong lãnh vực sinh lý, khoa học ngày nay có rất nhiều phương cách giúp đỡ. Trong khi đó, tư cách và thiện chí của con người thì có sao để vậy, thành thử phải tìm hiểu cho kỹ.

Trên thực tế, không ít cặp vợ chồng chỉ cần nhìn từ ngoài vào đã thấy “so le” nhưng vẫn chung sống hạnh phúc nhờ biết quý mến, thông cảm, nâng đỡ, bổ sung cho nhau; trong khi nhiều cặp thật xứng đôi vừa lứa nhưng lại sớm tan vỡ.

Tóm lại, hiện nay em vẫn còn khá nhiều điều kiện, lại có khuynh hướng rõ rệt (chỉ thích đàn ông, và đàn ông VN) thì việc tìm một người bạn đời là điều nên làm, và cũng không khó cho lắm.

Như nữ độc giả – nhân vật trong mục TTBĐ kỳ trước đã tâm sự, đàn bà con gái chúng ta lấy chồng không chỉ vì hạnh phúc trước mắt, mà còn vì nghĩ tới tuổi già. Một con chó dù trung thành, đáng yêu tới mức nào, cũng chỉ là con vật với những giới hạn của loài vật, không thể so sánh với con người.

Mong em thực tế và yêu đời hơn.

Thanh Lan