Con tin bị bắt trong quán cà phê tại Sydney thiệt mạng vì trúng đạn cảnh sát

28 Tháng 1, 2015 | Tin nước Úc

 


 


 









Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc ở Sydney Katrina Dawson và Tori Johnson. Photo Courtesy: 9news


 


Một trong những con tin bị bắt trong quán cà phê Lindt, Sydney, Úc đã thiệt mạng vì trúng đạn lạc của cảnh sát khi đặc nhiệm đột kích vào đây để tiêu diệt kẻ bắt cóc.


 


Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên về cái chết của những con tin trong vụ bắt cóc ở quán cafe Sydney, tại tòa án New South Wales, cho thấy nữ luật sư Katrina Dawson, một bà mẹ ba con, đã thiệt mạng bởi những mảnh từ một hoặc nhiều viên đạn của cảnh sát.


 


Những nạn nhân còn sống sót không khỏi ngậm ngùi khi nhắc lại thảm kịch đau lòng đó. Nhắc lại cái chết của Jeremy Gormly, luật sự hỗ trợ cho điều tra viên, cho biết Dawson, một nữ luật sư 38 tuổi và đã có ba con, bị trúng “6 mảnh vỡ của một hoặc nhiều viên đạn cảnh sát, nẩy từ những bề mặt cứng vào cơ thể của cô”.


 


Ông Gormly còn cho hay: “Tôi sẽ không công bố chi tiết mức độ tổn thương đối với cô Dawson mà chỉ nói rằng một mảnh đạn đã đâm vào một mạch máu lớn. Cô ấy nhanh chóng bất tỉnh và qua đời ngay sau đó”. 


 


Liên quan đến cái chết của nạn nhân Johnson, ông Gormly nói rằng kẻ bắt cóc đã bắt Johnson quỳ trên sàn. Sau đó y bắn ” vào đầu của nạn nhân mà không nói gì hay cảnh báo gì thêm.


 


Johnson được cho là chết ngay lập tức khi trúng đạn ở cự ly chỉ 75 cm. Chính thời điểm này, cảnh sát quyết định đột kích vào quán để giải cứu các con tin còn lại.


 


Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy thiết bị nổ nào. Mối liên hệ của y với các mạng lưới phiến quân quốc tế vẫn đang được làm rõ.


 


Cuộc điều tra trên của các cơ quan chức năng với mục đích làm sáng tỏ việc các con tin và tay súng đã chết như thế nào và liệu các chết của họ có thể tránh khỏi hay không.


 


Cũng cần phải nhắc lại rằng vào hôm 15.12.2014, Man Haron Monis, một giáo sĩ tự xưng 50 tuổi, người Iran, có một tiền án tiền sự dài đã bắt cóc 18 con tin trong quán cafe Lindt.


 


Trong 16 giờ cố thủ bên trong Lindt, Monis đã ép các con tin giăng một lá cờ Hồi giáo lên cửa sổ và tuyên bố đây là một vụ tấn công Úc của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Y cho biết đang mang theo bom và đã cài sẵn những quả khác ở một số địa điểm công cộng của Sydney.


 


Khi cảnh sát tiến hành ập vào, Monis bị lực lượng an ninh bắn ít nhất 13 phát vào mặt và cơ thể khi đang cố gắng nạp đạn. Cảnh sát đã bắn tổng cộng 22 loạt đạn khi họ xông vào tòa nhà. Những mảnh đạn cũng văng trúng một sĩ quan và ba con tin khác nhưng những người này đều sống sót.


 


Monis, một người tị nạn tới từ Iran, đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự và từng liên quan tới nhiều hoạt động tôn giáo cực đoan. Monis còn từng có hơn 40 lần bị truy tố với tội danh quấy rối tình dục, và có tư tưởng thù hận sâu sắc với chính quyền Úc. Năm 2012, ông ta đã bị kết tội gửi thư đe dọa gia đình của 8 binh sĩ Úc tử trận ở Afghanistan.


 


Tổng hợp