Bà mẹ của 7 trong 8 em nhỏ bị giết hại tại Cairns bị bắt giữ

19 Tháng 12, 2014 | Tin nước Úc

 


 


 








Nghi phạm Mersane Warria tại bệnh Viện Cairns cách đây 5 năm. Photo Courtesy: Supplied/9News

 


Mẹ của 7 đứa trẻ trong tổng số 8 đứa trẻ bị đâm chết tại một ngôi nhà ở thành phố Cairns, tiểu bang Queensland đã bị bắt với nghi vấn giết người.


 


Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ một phụ nữ 37 tuổi, mẹ của 7 trong 8 trẻ em bị đâm chết trong một ngôi nhà ở thành phố Cairns, bà này bị bắt với cáo buộc giết người.


 


Cảnh sát kể lại rằng bà mẹ được tìm thấy trong căn nhà với nhiều vết dao đâm bên cạnh xác của 8 đứa trẻ đã chết. Trong số 8 nạn nhân từ 18 tháng đến 15 tuổi, 7 đứa bé là con của người phụ nữ này và một đứa trẻ là cháu gái của bà. 


 


Phía cảnh sát còn cho hay, bà mẹ này đang trong tình trạng tỉnh táo và đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành và người phụ nữ này vẫn chưa bị buộc tội.


 


Thanh tra cảnh sát thành phố Cairns Bruno Asnicar đã xác nhận vụ bắt giữ và cho biết thêm: “Hiện bà mẹ đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ tại bệnh viện Cairns Base”.


 


Cảnh sát nhấn mạnh đây chỉ là một vụ việc trong nội bộ gia đình và không gây ra mối đe dọa nào với cộng đồng. 


 


Thanh tra Bruno Asnicar cho hay các bác sĩ pháp y đã hoàn thành công việc và thi thể của những đứa trẻ đã được chuyển khỏi ngôi nhà. Tuy nhiên theo ông Asnicar nhận định rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng những đứa trẻ này đã bị giết như thế nào, tuy nhiên có bằng chứng cho thấy chúng bị đâm chết và cảnh sát đã tìm thấy hung khí, trong đó có những con dao tại ngôi nhà này.


 


Trong khi đó tại hiện trường cảnh sát đã phát hiện ra nhiều vật có thể là hung khí gây án, bao gồm một con dao, và hiện tất cả đều đang được giám định.


 


Cũng cần phải nhắc lại rằng thi thể 8 đứa trẻ này đã được chính một thanh niên 20 tuổi, anh trai của những nạn nhân, phát hiện ra.


 


Vào ngày hôm qua, những người dân tại đây đã tổ chức các buổi nguyện cầu dưới ánh nến và các buổi lễ tại nhà thờ để tưởng nhớ những đứa trẻ xấu số này.


 


Thủ tướng Tony Abbott đã lên án rằng đây là “một tội ác không thể nào kể xiết” và nhận định rằng: “Đây là những ngày thử thách đối với người dân nước Úc”.


 


Vụ việc này được coi là một trong những thảm kịch gia đình tồi tệ nhất ở nước Úc, làm chấn động cả nước Úc, sau chỉ một vài diễn ra vụ bắt cóc con tin kinh hoàng tại một quán cà phê ở Sydney khiến 2 người vô tội và kẻ bắt cóc bị thiệt mạng.