![]() |
Bà Natalie Wood trong lần sinh nhật thứ 21 của mình vào năm 1946. Photo Courtesy: News Limited |
Một cụ bà ở Sydney được báo chí mệnh danh là “người phụ nữ Sydney bị bỏ quên” do nằm chết trong nhà mình suốt gần 8 năm mới được phát hiện.
Thi thể bà Natalie Wood được cảnh sát phát hiện vào tháng 7.2011. Sau khi điều tra, cảnh sát tin rằng bà đã chết vào đầu năm 2004 và nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể bị té ngã.
Sau khi tin bà Wood chết trong cô đơn được đăng tải, đã có hai nhân chứng, đồng thời cũng là hàng xóm, gọi điện đến cảnh sát để cung cấp tin tức.
Hai nhân chứng này nói rằng họ đã từng nhìn thấy một người phụ nữ đi vào căn hộ ở Surry Hills. Người phụ nữ này đứng tại phòng ngủ trên lầu trong căn nhà số 137 đường Kippax vào năm 2007, vài năm sau khi bà Wood qua đời.
Ashley Russell, một người hàng xóm, đã nói với nhân viên điều tra rằng: “Chúng tôi đã nhìn lên và thấy có ai đứng đó ngay bên trên cửa sổ”. Họ tin rằng đó là một phụ nữ và người này đã thấy họ và sau đó người phụ nữ lùi lại và đi mất.
Họ chỉ nhìn thoáng qua nhưng điều này đã gây ấn tượng cho họ vì từ lâu họ tin rằng ngôi nhà này đã bị bỏ trống còn bà Wood thì đã di chuyển đến nơi khác.
Ngôi nhà của bà Wood nằm cách Ga trung tâm nhộn nhịp của Sydney chỉ có vài mét. Nó dường như bị bỏ hoang vào thời điểm bộ khung xương của bà được tìm thấy. Ngôi nhà khi đó dày đặc mạng nhện, mục nát và thậm chí là có cả cây mọc trên cửa sổ.
Thanh tra Andrew Wills cho biết trước tòa án Glebe Coroners rằng trong ngôi nhà của bà Wood ước tính có giá gần 1 triệu đô la không có nệm, không có TV, tủ lạnh hoặc ví tiền. Tuy nhiên, các đồ tư trang như nhẫn và các vật có giá trị trong ngôi nhà đã không bị đụng chạm.
Thanh tra Wills cũng cho biết bà Wood đã sống trong ngôi nhà từ khi bà sinh ra vào năm 1924 và bà sống khép kín xa lánh mọi người.
Bà Wood không có di chúc và Enid Davis, một người chị em dâu cùng 4 người họ hàng xa hiện đang đều nhận “chia phần” ngôi nhà của bà.
Bà Enid Davis cho biết lần cuối nhìn thấy bà Wood là từ cửa sổ xe buýt vào ngày 30.1.2004.