![]() |
Bà Shweta Verma và đứa bé may mắn nhất trần gian. Photo courtesy Channel Nine |
Xuất hiện trên báo và đài truyền hình Úc, bà Shweta Verma, một nha sĩ 29 tuổi, có đứa con trai Saurish 6 tháng rơi xuống đường rầy và bị chiếc xe lửa nặng 250 tấn đẩy đi 30 mét và kẹt dưới xe, nói bà lo sợ đứa bé sẽ cần chữa trị về mặt tâm lý sau thử thách ghê rợn đó.
Xuất hiện trên tạp chí Woman’s Day và chương trình A Current Affair của đài số 9 với số tiền được trả nghe nói tới $100,000 Úc kim, bà nha sĩ Verma ngụ ở bến cảng Docklands vừa khóc vừa kể lại kinh nghiệm xảy ra tại trạm xe lửa Ashburton. Cuốn video an ninh CCTV đã được chiếu cho cả thế giới xem và được coi như chuyện lạ hay phép lạ.
Bà Verma nói bà vừa rời tay khỏi chiếc xe đẩy trong nháy mắt để sửa lại quần áo chờ lên xe lửa thì chiếc xe lăn bánh rơi xuống rảnh đường rầy. Bà Verma vừa khóc vừa kể bà muốn nhảy xuống để cứu con.
Bà nói bà không thể bao giờ ngờ có chuyện như thế xảy ra trước mắt mình. Bà nói: “Tôi nghĩ tôi mất con mình rồi, đứa bé tôi thương yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng một phút sau những gì mà tôi nghĩ là muốn thấy con và xem con như thế nào”.
Người đầu tiên nhảy xuống đường rầy xe lửa để cứu bé Saurish là Aaron Dryden, một cậu học sinh 18 tuổi. Dryden lòn xuống dưới gầm xe, kéo chiếc xe đẩy bị kẹt bên trong đến 5 mét, bồng em bé và giao cho bà mẹ. Cậu học sinh còn lấy áo choàng của mình quấn cho đứa bé.
Dryden được ca ngợi như là một người hùng. Phát biểu trên báo Woman’s Day, cậu học trò nói kể từ đó cậu cảm thấy có một sợi dây liên hệ với đứa bé và nghĩ sẽ liên lạc với gia đình cậu bé sau này.
Cậu bé bị xe lửa đẩy một đoạn đường 30 mét và kẹt dưới xe nhưng chỉ bị trầy bên má trái.
Bà nha sĩ nói: “Dứt khoát nó là đứa bé may mắn nhất trên thế gian này”.
Sau cuộc phỏng vấn có trả tiền hậu hỉ này, một số độc giả của báo chí và mạng lưới cho rằng bà mẹ bất cẩn này không xứng đáng để được nổi tiếng và hưởng số tiền lớn như vậy.
Một số người khác cho rằng mọi người đã quên một nhân vật quan trọng khác trong tai nạn này là người tài xế xe lửa.
Tài xế đã thắng xe như thế nào đó để em bé không bị nghiền nát. Tài xế chắc chắn sẽ bị kinh hoàng và sẽ bị khủng hoảng tâm lý qua tai nạn suýt làm một em bé chết chỉ vì vị vô ý, không quan tâm đủ của một bà mẹ đẩy con đứng trên cầu tàu chờ xe lửa đến.