Nhân chứng nói đứa bé sơ sinh rơi xuống đường xe lửa Melbourne sống là “phép lạ”

20 Tháng 10, 2009 | Tin nước Úc

 








 
l








Chiếc xe đẩy 3 bánh đang lăn tới mép cầu tàu trước khi rơi xuống đường rầy. Bà mẹ chạy theo nhưng đã trễ


 


Một phụ nữ hôm nay nói trên đài phát thanh Fox FM ở thành phố Melbourne, Úc, rằng đứa bé trai 6 tháng trong xe đẩy bị rơi xuống đường rầy và bị chiếc xe lửa nặng 250 tấn đẩy đi một đoạn 30 mét mà còn sống là một “phép lạ”. Hình ảnh tai nạn này đã được ghi lại bởi máy thu hình CCTV và đã được chiếu khắp thế giới.


 


Tai nạn xảy ra ở trạm xe lửa Ashburton vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm tuần qua. Bà mẹ đang đứng với một số người chờ chuyến xe lửa tới thì bỗng nhiên bà kéo chiếc xe đẩy 3 bánh lùi lại và hướng đầu xe đẩy về phía đường rầy, để chờ xe lửa tới mà đầy con lên xe.


 


Nhưng do mặt bằng của cầu tàu hơi xuôi nên chiếc xe đẩy từ từ lăn xuống hố đường rầy. Bà mẹ chạy theo chụp, với tay vào khoảng không, vì chiếc xe đẩy đã rơi và lộn vòng xuống, đúng vào lúc chuyến xe lửa chạy vào hướng thành phố  Melbourne sà tới.


 


Sự việc diễn ra trong nháy mắt. Bà mẹ chỉ kịp thối người lui và ôm đầu la hét trước sự kinh hoàng của những người đứng chung quanh.


 


Và khi chiếc xe ngừng lại,  bà cùng những người đứng cạnh chạy tới phía đầu xe lửa. Chiểc xe lửa đẩy chiếc xe em bé đi một đoạn đường dài 30 mét với vận tốc khoảng 35 cây số giờ trước khi dừng.


 


Phụ nữ nói trên đài phát thanh Fox FM vào Thứ Tư hôm nay chỉ cho biết tên là Amanda.


 


Amanda kể rằng lúc đó bà đang chạy lúp xúp dọc đường rầy xe lửa khi nghe tiếng hét của bà mẹ. Amanda không nhớ chi tiết nhưng chỉ thấy cái gì đó trên đường rầy. Và sau đó bà thấy một thanh niên khoảng 18 tuổi kéo chiếc xe đẩy đang mắc kẹt ở đầu xe lửa ra và đưa cho Amanda.


 


Hai người kiểm soát xem bé có  bị thương tích gì không.


 


Amanda kể: “Bà mẹ của bé run rẩy và la hét, rồi bà nhảy xuống đường rầy trước khi được đưa trở lại cầu tàu và trao em bé cho bà. Bà lay lay đưa bé…. bởi vì đứa bé không khóc gì cả”.


 


Nhân chứng Amanda nói: “Đúng là một phép lạ. Cậu bé chỉ bị sưng một chút ở mép đầu mà thôi”.


 


Thật vậy, những người có mặt đã chứng kiến trong sự kinh hoàng cảnh tượng xảy ra, lo sợ đứa trẻ khó có hy vọng sống sót.


 


Tấn thảm kịch suýt xảy ra sau một loạt những sự kiện nguy hiểm liên quan đến  các xe đẩy trẻ con trên mạng lưới xe lửa ở Melbourne.


 


Mới trước đó vài ngày, Connex và cơ quan Kidsafe đã khuyến cáo các cha mẹ là hãy đề cao cảnh giác, đặc biệt khi sử dụng loại xe đẩy ba bánh rất thịnh hành hiện nay.


 


Bà mẹ của em bé đã hồi phục sau khi được cố vấn giúp đỡ  qua tai nạn kinh hoàng nhưng may mắn đó. Bà chưa tiếp xúc và phát biểu với báo chí.