< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Cảnh sát Pháp tiếp tục tiến hành rà soát một lượng thuốc nổ lớn tại sân bay sau khi cất giấu nó để huấn luyện cho chó nghiệp vụ nhưng sau đó quên mất vị trí cất giấu.
Sự việc hy hữu này xảy ra tại một kho hàng tại sân bay Marseille Provence, thành phố Marseille, cách đây khoảng một tuần. Đây là một phần trong bài huấn luyện chó nghiệp vụ của cảnh sát địa phương.
Sau khi số thuốc nổ được cất giấu những con chó nghiệp vụ đã không thể đánh hơi ra nó, còn những người cất giấu thì không thể nhớ được đã để nó nơi nào. Các nhà điều tra tin rằng gói thuốc chỉ bị thất lạc chứ không phải mất cắp, tuy nhiên cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần qua chưa đem lại kết quả.
Giới chức địa phương quyết định mở cuộc điều tra để xác định người chịu trách nhiệm về vụ việc đồng thời tuyên bố “kẻ cẩu thả” này có thể bị kiện hoặc xử phạt hành chính. Cảnh sát cũng lên tiếng trấn an người dân rằng lượng C-4 thất lạc là vô hại vì không có thiết bị nổ.
C-4 là loại thuốc nổ dẻo, ổn định, không phát nổ ngay cả khi chịu lực va chạm, bị đạn bắn trúng, bị cắt hay bắt lửa. Tuy vậy, nó sẽ nổ nếu chịu sự tác động kết hợp của nhiệt độ cực cao và xung lực mạnh.