Allyn John Slater, 19 tuổi ở thị trấn Bundaberg, ngồi cúi đầu trong lúc cảnh sát dẫn anh tới Tòa Sơ thẩm Bundaberg vào sáng Thứ Tư hôm qua, theo tin từ Nine News.
Luật sư của bị cáo xin bà Thẩm phán Jennifer Batts cho thân chủ nộp đơn xin xử trong phòng kín (in a closed court).
Bà thẩm phán đồng ý và công tố viên cảnh sát Trung sĩ Barry Stevens nói ông không phản đối tòa được đóng cửa trong khi bà thẩm phán cứu xét đơn, theo tin từ Nine News.
![]() |
Trinity Leigh Bates. Photo courtesy Nine News |
Cư dân ở trị trấn nhỏ Bundaberg cách thành phố Brisbane (tiểu bang Queensland, Úc) khoảng 300 km về phía bắc rất kinh hoàng và tức giận vì một bé gái 8 tuổi bị bắt cóc khỏi nhà vào tối Chủ Nhật và xác đã tìm được ở một đường mương cách nhà bé chừng trăm mét vào sáng Thứ Hai.
Hôm Thứ Ba, cảnh sát Queensland cho hay cuộc giảo nghiệm đang được tiến hành và hy vọng sẽ “có thể có được một số mấu chốt” về cái chết của bé gái 8 tuổi này sau cuộc giảo nghiệm.
Tin cho hay bé Trinity Leigh Bates đang ngủ trong nhà thì bị bắt cóc. Cảnh sát được gọi vào khoảng 6 giờ sáng khi người cha báo động con gái mình bị bắt cóc đang lúc ngủ.
Cảnh sát nói họ thấy có một số dấu hiệu nhà bị phá cửa để đột nhập. Cha mẹ của cô bé ngày hôm qua đã giúp cảnh sát trong cuộc điều tra.
Thi thể của bé Trinity được tìm thấy đang còn mặc bộ đồ ngủ. Cảnh sát chưa cho biết em bị chết bằng cách nào.
Hàng xóm nói vào tối Chủ Nhật họ nghe những tiếng la, chó sủa gần chỗ tìm thấy xác của bé Trinity. Thủ hiến Anna Bligh của bang Victoria nói bà gởi lời chia buồn đến gia đình em bé.
Bà Kerry Hanlon, bà ngoại (nội) của bé Trinity nói phải có ai đó biết về chuyện này và phải có ai đó giúp để tìm ra thủ phạm giết cháu của bà.
Cho đến chiều Thứ Ba, cảnh sát từ chối trả lời về các nguồn tin là đã có một người đàn ông 20 tuổi quen với gia đình em bé đã bị thẩm vấn, cho rằng họ đã nói chuyện với nhiều người, nói về nhiều vấn đề và cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp diễn.
Tin từ báo The Australian phát hành ngày Thứ Tư 24.2 cho hay hôm qua cảnh sát phỏng vấn một thanh niên hàng xóm khoảng 20 tuổi, một người được hàng xóm mô tả là bị “khuyết tật về mặt trí tuệ”.
Ông Bob Atkinson, giám đốc cảnh sát bang Queensland cho biết mọi phương tiện đều được sử dụng tối đa để tìm cho ra hung thủ giết người.
Đây là vụ một em bé thứ hai ở tiểu bang bị giết trong vòng một tuần qua. Tuần trước, một học sinh 13 tuổi đã đâm chết một học sinh 12 tuổi cùng trường.