Cộng đồng Do Thái yêu cầu Thủ tướng Rudd dời Hội nghị Thượng đỉnh 2020 vì ngày họp trùng với Lễ Vượt Qua

04 Tháng Hai, 2008 | Tin nước Úc

Tại sao người Do Thái không hài lòng với Hội nghị Thượng đỉnh gồm 1,000 đầu óc sáng giá nhất và thông minh nhất do Thủ tướng Kevin Rudd chọn mời? Rất đơn giản và dễ hiểu: Ngày 19 và 20 tháng Tư tới đây là ngày Lễ Vượt Qua (Passover), một ngày lễ rất trọng đại đối với người theo Do Thái Giáo.  Người sùng đạo sẽ nghiêm chỉnh tuân hành giáo luật trong Lễ Vượt Qua đã đành, người có đạo cũng sẽ mừng lễ của tôn giáo họ.


 


Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Do Thái ở Victoria, ông Anton Block cho biết cộng đồng Do Thái sẽ gởi một bức thư yêu cầu thủ tướng dời ngày lại vì thời gian đó sẽ không phép người Do Thái được mời đi dự hội nghị. Bức thư sẽ bày tỏ sự không hài lòng chứ không nói lên sự tức giận vì thủ tướng đã chọn ngày đó.


 


Khoa học gia nổi tiếng được danh hiệu Người Úc Tiêu Biểu năm 2000, Sir Guss Nossal, cho rằng ông không tin là người ta sẽ thay đổi thời gian họp bởi đã công bố và “bánh xe đã chạy rồi”.  Nhà khoa học gốc Do Thái này ủng hộ việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhưng lo ngại về việc làm sao điều hành 1000 tham dự viên.


 


Thủ lãnh Đối lập Brandan Nelson ủng hộ hội nghị trong khi phát ngôn viên đối lập về Dịch vụ Cộng đồng Tony Abbott tỏ vẻ bi quan cho rằng những vấn đề mà Úc đang đối phó đã rõ ràng, chỉ cần có cái can đảm và quyết tâm về mặt chính trị mà thôi. Thủ tướng Rudd hôm qua đã thừa nhận rằng không phải mọi ý kiến tại hội nghị đều sẽ được thi hành trong ngày hôm sau.


 


Đó đây đã có những sự phê bình về “sáng kiến” của Thủ tướng Rudd. Có người cho rằng hội nghị này chỉ có tính cách tượng trưng và rồi sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ tốn tiền và mất thì giờ. Kẻ khác cho rằng có cả hơn một trăm dân biểu nghị sĩ  Lao động và cả Viện trưởng Đại học Melbourne là Giáo sư Glyn Davis đồng chủ tọa hội nghị với Thủ tướng Rudd mà sao không biết rằng ngày 19 và 20 trùng vào ngày Lễ Vượt Qua của người Do Thái sao? Có cần tìm thêm những bộ óc thông minh, xuất chúng, lỗi lạc khác nữa không? 


 


Một câu hỏi khác, có cần sự đóng góp của những người bình thường, những người thuộc tầng lớp lao động –working families- mà ông Rudd thường ve vãn trước đây không?  Liệu những đầu óc siêu phàm hiểu được những lo lắng và nhu cầu của những thường dân không?  Đây là một vài đóng góp của TiVi Tuần-san cho Thủ tướng Kevin Rudd. Và sẽ còn những đóng góp khác cho đến ngày 19 và 20 tháng Tư tới.