Sau khi Võ Văn Thưởng bị đá văng khỏi ghế Chủ tịch nước, ngày 22/5/2024 Quốc hội bù nhìn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã “nhất trí” bầu Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào ghế Chủ tịch nước với số phiếu 472/473 đại biểu tham dự.
Nguyễn Phú Trọng chết ngày 19/7/2024, chỉ khoảng hai tuần lễ sau, Tô Lâm được bầu vào chiếc ghế Tổng Bí thư. Thế là Tô Lâm một lúc giữ hai ghế, giống Nguyễn Phú Trọng trước đây. Mặc dầu Tô Lam đã sắp xếp cơ cấu rất là bài bản nhưng ông vẫn bị áp lực của nhiều phe nhóm trong đảng nên cuối cùng đã thỏa hiệp từ bỏ một ghế có tính cách tượng trưng để Đại tướng Lương Cường lên làm Chủ tịch nước vào ngày 21/10/2024.
Bởi ai nắm chức Tổng Bí thư là người đó nắm vận mệnh đảng và đất nước. Tô Lâm chấp nhận tạm mất chức Chủ tịch nước sau khi đã công du một số cường quốc, được thế giới bên ngoài “biết mặt”
Dù không còn là Chủ tịch nước, Tô Lâm đã vài lần lấn quyền Chủ tịch nước của Lương Cường. Chẳng hạn năm ngoái, Tô Lâm bay sang Mã Lai nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước Việt Nam và Mã Lai lên mức đối tác chiến lược toàn diện.
Gần đây Tô Lâm đã điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là việc đáng lý phải dành cho Lương Cường, vì nó có tính cách hình thức dành cho một quốc trưởng
Và cách đây hơn một tuần, Tô Lâm đã trao Huân chương Sao Vàng cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vài việc đó cho thấy Lương Cường chỉ là Chủ tịch nước bù nhìn.
Việc Tô Lâm trao huân chương cao quý nhất của đảng cho một người phá hoại đất nước, tham nhũng bậc nhất chứng tỏ càng ngày ông ta càng củng cố sức mạnh một cách đáng kể để chuẩn bị cho Đại hội 14 vào đầu năm 2026 khi ông ta sẽ nắm luôn cái ghế Chủ tịch nước để có quyền uy thật sự như Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Với chính sách “đốt lò” thành công từ thời Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm thừa thắng xông lên tập họp thêm vây cánh mà việc trao Huân chương Sao Vàng cho “Đồng chí X” là một việc làm trắng trợn, coi thường “di sản” của Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo khác.
Trong hai ngày Hội nghị Trung ương tuần qua, Ban Chấp hành Trung ương đã chấp thuận cắt bớt (tinh gọn) bộ máy hệ thống chính trị của đảng từ 18 bộ còn 14 bộ và bớt một số cơ quan ngang hàng bộ khác. Nhưng như TVTSONLINE có nói trong tuần qua, dẹp cái này thì sẽ phình ra cái khác, để nuôi sống trên 5 triệu đảng viên. Bằng chứng cùng một cấp nhưng đảng và nhà nước có hai chức vụ khác nhau như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (Tỉnh) và Thành ủy (Tỉnh ủy). Đấy là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” mà chế độ độc đảng cai trị cả nước suốt 50 năm qua không thể nào có lối ra.
Sức mạnh và vây cánh của Tô Lâm còn lộ rõ hơn nữa khi đưa đàn em Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay thế Trần Cẩm Tú người gốc Hà Tĩnh. Cựu Thứ trưởng Công an này đã vào Ban Bí thư và Bộ Chính trị một cách quá nhanh chóng chỉ vì là người cùng quê Hưng Yên với Tô Lâm như Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.
Chưa hết, con trai Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị đã được chuyển về làm Phó Bí thư Thành ủy Thành Hồ. Chế độ cộng sản là cái vỏ, Tô Lâm đang dần dần biến Việt Nam thành chế độ công an trị.
Kính chúc Quý Độc Giả một Năm Ất Tỵ An khang, Hạnh phúc và Thịnh vượng.
(Trích xã luận etvts.com.au phát hành Thứ Tư ngày 29/1/2025 nhằm ngày Mồng Một Tết Ất Tỵ)