Tha thứ nhưng không quên!

19 Tháng 1, 2023 | Uncategorized
Monh hoa: photo TVTS

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em X, một người vợ đang được chồng cũ xin quay trở về. Xin rất sơ lược hoàn cảnh của X:

X và A sống với nhau đã có con cái. Sau đó, A say mê một cô gái khác (B), X đòi ly dị, A đồng ý. B là một cô gái vật chất, xài tiền như nước, tới khi A cạn vốn, bỏ đi cặp với người khác. A ăn năn hối hận, xin X cho quay về (X vẫn chưa có người khác)…

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

Trong tất cả mọi trường hợp góp ý kiến, những vụ tương tự như của em hiện nay, TL nhận thấy khó khăn nhất. Khó không phải vì không tìm ra giải pháp mà vì mỗi trường hợp, mỗi đối tượng viết thư, mỗi người chồng xin quay về đều khác nhau, không thể đem nguyên tắc chung ra mà áp dụng.

Như TL đã viết ngay trong tựa đề, khi một người chồng lầm lỡ muốn quay trở lại, có hai việc cần phải đặt ra: người vợ có thể tha thứ hay không, và trong trường hợp tha thứ, có thể quên được không?

Trong hai việc ấy, tha thứ dễ hơn quên rất nhiều. Người vợ tha thứ có thể vì nhiều lý do: vẫn còn yêu chồng, tin chồng thực sự hối hận, muốn con cái có cha… Nhưng quên thì không dễ dàng như tha thứ, bởi vì trong khi chúng ta có thể tự thuyết phục lòng mình “hãy tha thứ, hãy tha thứ”, thì quên hay nhớ không nằm dưới sự kiểm soát của trái tim mà là của đầu óc.

Vì thế, trong những trường hợp tha thứ để nối lại tình xưa nghĩa cũ, người đàn bà còn phải cương quyết nhìn về phía trước, để mỗi khi lầm lỗi cũ của chồng quay trở lại ám ảnh đầu óc của mình, phải có khả năng xua đuổi nó đi.

Hiện nay, hơn ai hết, chính em tự biết em có tha thứ cho A hay không; nếu em tin rằng mình đã tha thứ cho A, thì dù còn yêu A, tin A thực sự hối hận, hay chỉ vì muốn con cái có cha, cũng tạm gọi là tha thứ. Theo luận lý học, đó là “điều kiện ắt có” của việc cho chồng quay về, nhưng có thể tiếp tục chung sống như vợ chồng hay không, cần phải quên được việc A đã từng bỏ em để tìm hạnh phúc với một người đàn bà khác; như vậy, quên là “điều kiện đủ”.

Nếu chúng ta định nghĩa chữ “quên” theo tự điển, tức là không còn nhớ tới nữa, thì không ai trong chúng ta có thể quên việc bị chồng phụ bạc; cho nên người tây phương mới có thành ngữ “forgiven but not forgotten” (tha thứ nhưng không quên). “Quên”  mà TL muốn nói tới ở đây là đừng tìm cách nhắc nhớ, và nếu tự dưng nhớ tới thì phải tìm cách xua đuổi ra khỏi đầu óc của mình.

Trong việc này, thiện chí của người chồng là yếu tố tối quan trọng; chẳng hạn nếu A tỏ ra hết lòng với vợ con gấp mấy lần trước kia, chắc chắn em sẽ dễ quên hơn là A chỉ giữ một chừng mực.

Theo TL, muốn cho chắc ăn, em nên để ra một thời gian để thử lòng mình, và thử lòng A. Nghĩa là em vui vẻ để A tự do trở lại thăm vợ con, nhưng hãy khoan chung sống. Sau một thời gian, em sẽ biết được mức độ thành thật và kiên nhẫn của A, cũng như mức độ cần thiết của A trong cuộc đời còn lại của mình.

Nếu A thiếu kiên nhẫn, hoặc vì được một bóng hồng khác chiếu cố mà bỏ cuộc, em sẽ thêm cương quyết, dứt khoát với quá khứ để lo làm lại cuộc đời. Ngược lại, nếu A kiên trì, em có thể yên tâm nghĩ tới việc châu về hiệp phố, gương vỡ lại lành.

Không ít cặp đã ráp lại và sống hạnh phúc. Nhưng bởi vì nếu sau lần ráp lại này mà còn “bể” nữa thì sẽ tàn đời, TL khuyên em nên kiên nhẫn.

Thanh Lan

TVTS-1553