ĐẶNG THẾ LUÂN: tiếng hát trẻ và dòng nhạc quê hương

03 Tháng Mười Hai, 2008 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

Đặng Thế Luân

 

Là một thành phần trong ban giám khảo của vòng chung kết  cuộc Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại Kỳ 4 tổ chức tại Washington, D.C vào ngày 13 tháng 4 năm 2003, người viết đã chú ý đến một tiếng hát của một thí sinh còn trẻ rất  thích  hợp với dòng nhạc quê hương.  Anh được giới thiệu là Đặng Thế Luân, đến từ tiểu bang Maryland cách đó không xa.

 

Nhưng kết quả chung cuộc còn tuỳ thuộc vào nhiều vị giám khảo khác nên Luân chỉ chiếm được một thứ hạng khiêm nhượng. Nhưng chỉ khoảng không đầy hai năm sau tại vòng chung kết cuộc tuyển lựa tài năng mới của trung tâm Asia diễn ra tại Hội Chợ Tết ở nam California vào đầu năm 2005, Đặng Thế Luân đã oanh liệt chiếm hạng nhất với nhạc phẩm “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê”. 

 

Khi được tuyên bố trúng giải, Đặng thế Luân tâm sự là “có cảm tưởng như đang ở trên mây” trong lần tiếp xúc gần đây với Thời Báo.

 

Sau khi đoạt giải, Đặng Thế Luân đã được trung tâm Asia mời ký hợp đồng để trở thành một ca sĩ độc quyền của trung tâm này, khởi đầu với chương trình Asia 48 mang chủ đề  “75 Năm Âm Nhạc Việt Nam”. 

 

Tiết mục song ca với Băng Tâm trong liên khúc “Trăng Tàn Trên Hè Phố”/ “Những Ngày Xưa Thân Ái” trong chương trình Asia kế tiếp đã khiến anh được để ý nhiều hơn. Đến chương trình Asia 50 đặc biệt “Trần Thiện Thanh” thì tiếng hát của Đặng Thế Luân có thể coi như đã chinh phục được khán giả trong nhạc phẩm “Biển Mặn”, trình bày song ca với Nhật Trường.

 

Trường hợp liên khúc “Chuyện Hợp Tan”/ “Chuyện 3 Người”, trình bày chung với Ngọc Huyền  trên Asia 51 với chủ đề “Tình Khúc Sau Cuộc Chiến” cũng mang lại cho Đặng thế Luân một kết quả rất thuận lợi. Đến khi tiết mục đơn ca “Khóc Mẹ Đêm Mưa” do anh trình bày trong chương trình “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” tức Asia 52 thì tên tuổi Đặng  trở thành nổi bật. 

 

Gần đây với liên khúc “Chuyện Tình Người Đan Áo”/  “Bài Thánh Ca Buồn” hát với Băng Tâm trên video Asia 53 trong chủ đề  “4 Mùa Mầu Sắc Của Tình Yêu” thì tên tuổi Đặng Thế Luân  đã trở thành rất quen thuộc với những nhạc phẩm quê hương hay tình cảm phổ thông. Và tiếng hát của người nam ca sĩ trẻ tuổi này đã được chú ý nhiều hơn nữa trong liên khúc “Trộm Nhìn Nhau/ Ai Biểu Em Làm Thinh” , trình bầy chung với Mỹ Huyền và Tuấn Vũ trên chương trình Asia chủ đề “Bước Chân Việt Nam”.

 

Trường hợp thành công có thể nói là khá mau chóng đã đến với Đặng Thế Luân qua những chương trình video và 2 CD, một song ca với Băng Tâm do Trúc Sinh thực hiện và do Asia phát hành và một đơn ca do Asia thực hiện mang tựa đề “Khóc Mẹ Đêm Mưa”.  Sự thành công đó có thể đo lường bằng những lời mời trình diễn càng ngày càng nhiều trong những ngày gần đây.

 

Từ ngày bước chân vào con đường đi hát chuyên nghiệp đến nay, Đặng Thế  Luân cho biết dù có bận rộn hơn trước, nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè của mình như xưa theo quan niệm bạn mình trước hay bây giờ cũng vẫn là bạn mình. Anh không muốn bị coi là một người lợt lạt tình cảm với bạn bè khi đã trở thành một người của quần chúng…

 

Đối với Đặng Thế Luân, may mắn là một phần rất quan trọng trong sự nghiệp, như anh tâm sự “Mình có tài, nhưng nếu có tài mà không có may mắn  thì cũng không có được thành công. Cháu biết nhiều người có tài  nhưng không được may mắn.. .Đối với cháu may mắn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của mình”.

 

Với những giọng ca trẻ khác, cư ngụ ở những tiểu bang ngoài California, sau khi được mời cộng tác với một trung tâm nhạc, thường tìm cách về tiểu bang này sống để việc sinh hoạt nghề nghiệp được dễ dàng hơn. Nhưng hiện nay, Đặng Thế Luân chưa nghĩ đến việc này vì anh đang chuẩn bị bước vào đại học.  Và hơn nữa anh cho rằng đã ở đâu thì quen đó…

 

Người con út trong gia đình tên Đặng Thế Luân sinh ở Sài Gòn, có 3 anh và 4 chị. Anh cùng bố mẹ cô chú và anh chị sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình do một người chị sang đây từ trước bảo lãnh, sau khi vừa học xong lớp 10 ở Sài Gòn.

 

Khi mới qua Mỹ, Đặng Thế Luân cùng gia đình cũng cư ngụ ở tiểu bang Maryland, nhưng tại quận hạt Montgomery với gia đình người chị. Sau khi học hết high school, anh lên Baltimore theo học college. Hiện anh cùng gia đình cư ngụ ở Joppa, không xa Baltimore là mấy. 

 

Những ngày đầu ở Mỹ,  Đặng Thế Luân cũng không tránh khỏi những bở ngỡ, nhất là về mặt ngôn ngữ dù đã may mắn được gia đình cho theo học Anh Văn từ nhỏ. Nhưng cũng nhờ đó mà chỉ cần một thời gian ngắn anh đã hoà nhập một cách dễ dàng vào cuộc sống mới…

 

Hiện Đặng Thế Luân đã hoàn tất 4 năm College và sửa soạn theo học đại học với sự cương quyết chiếm cho được mảnh bằng MBA về Marketing là ngành anh rất thích, đến từ bản tính thích giao thiệp của mình. Tuy vậy hiện nay anh chưa áp dụng điểm mạnh này của mình để giao tiếp với khán giả khi đứng trên sân khấu vì luôn bận chú tâm vào việc trình diễn…

 

Đặng Thế Luân mê nhạc từ nhỏ. Song song  với việc học nhạc ở Nhà Văn Hoá quận 1, Sài Gòn về ký xướng âm và luyện thanh, anh còn theo học đàn mandoline với một người quen trong xóm, trên đường Mạc Đỉnh Chi.

 

Anh thường xuyên theo dõi những sinh hoạt ca nhạc ở hải ngoại qua những băng video, DVD hay CD nên rất quen thuộc với những giọng ca nổi tiếng. Ngoài ra anh còn rất hăng say tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ trong trường với những nhạc phẩm lời Anh.  Thêm vào đó là một số ca khúc quê hương mà anh đã tỏ ra rất thích hợp ngay từ thời kỳ đó.

 

Lớn hơn vài tuổi, anh chuyển hẳn sở thích của mình qua loại nhạc quê hương với những nhạc phẩm được trình bầy bằng giọng ca của những ca sĩ mà anh coi như thần tượng của mình là Duy Khánh và Tuấn Vũ.  Đó là hai nam ca sĩ với tiếng hát mà anh đã chết mê chết mệt từ khi còn nhỏ. Và anh thật không ngờ đã có ngày anh xuất hiện trên một sân khấu với một trong hai người là Tuấn Vũ.  Anh cho đó là một giấc mơ đã trở thành sự  thật của mình.

 

Tuy nhiên Đặng Thế Luân cho biết anh cố gắng tìm ra một  đường hướng trình bày riêng, khác biệt với những giọng ca thần tượng của mình để tiếp nối cho giòng nhạc quê hương nơi thế hệ trẻ.  Vẫn những âm hưởng quen thuộc đó và vẫn những luyến láy không thể thiếu, nhưng người nghe sẽ nhận thấy nơi những ca khúc do Đặng Thế Luân trình bầy có phần mới mẻ hơn.

 

Đặng Thế Luân có may mắn là được bố mẹ khuyến khích di theo con đường ca hát nên từng nuôi hy vọng sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp từ khi còn ở trong nước…

 

Trong suốt buổi nói chuyện với Đặng thế Luân, người viết thường được nghe anh nhắc nhở tới việc học vấn, đối với anh rất quan trọng cho căn bản của cuộc sống. Anh luôn nhấn mạnh trước sau gì cũng sẽ phải có trong tay mảnh bằng MBA, gọi là một phần nào để trả công ơn ba má đã chăm lo cho mình trong suốt một thời gian dài như lời anh tâm sự  “vẫn tiếp tục học đến khi nào được cái bằng MBA. Ba má cháu đã ủng hộ nhiều, lo cho cháu nhiều quá rồi.  Ba má chỉ mong là mình được cái MBA thôi. Cháu nghĩ rằng mình học  không phải ba má bắt mình phải học vậy, nhưng mà  cái này coi như là một phần nào để đền đáp công ơn ba má đã lo cho mình từ nhỏ tới lớn”.

 

Trong những lần trả lời phỏng vấn trước đây, chàng thanh niên trẻ tuổi này cũng thường lên tiếng khuyên những người trẻ hơn mình nên coi trọng việc học vấn để tương lai sau này có được một văn bản vững chắc.  Anh tâm sự thêm “Cháu lớn lên ở VN thành ra tình cảm gia đình rất là său đậm.  Thành ra mình có thể làm gì cho ba má mình thì điều  đó rất là quan trọng”.   

                                                        

Mặc dù vẫn thường nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng Đặng thế Luân chủ trương sẽ luôn đi theo loại nhạc quê hương.  Vì khi  trình bầy những nhạc phẩm đó anh cảm nhận được một cách sâu xa những tình cảm rất đậm đà đối với miền đất anh đã được sinh ra và lớn  lên trong vòng tay ấm áp của gia đình.  Những yếu tố đó hẳn đã giúp cho  Đặng Thế Luân có được niềm dạt dào xúc cảm qua tiếng hát của anh.

 

Còn về việc lập gia đình, hiện nay Đặng Thế Luân chưa hề nghĩ đến khi chưa có một sự nghiệp vững chắc.  Đối với anh trước hết cần phải có một nền tảng tương đối vững vàng cho tương lai trước khi đi vào cuộc sống hôn nhân vì “khi mình có được cái nền tảng rồi  thì những cái gì  tới  sẽ tới thôi!” 

 

Với đà đi lên như hiện nay của Đặng Thế Luân, khán thính giả còn có thể đặt nhiều kỳ vọng nơi người nam ca sĩ trẻ tuổi này trong những ngày sắp tới.  Nếu coi anh như một tiếng hát điển hình cho những giọng ca thuộc  thế hệ trẻ trong việc trình bầy thể loại nhạc tình tự quê hương cũng không phải là quá. 

 

Và nếu coi Đặng Thế Luân là một tiếng hát trẻ xứng đáng tiếp nối cho những thế hệ đi trước  chắc cũng chẳng phải là một điều sai…

 

(TVTS    1114)