LAM TRƯỜNG: mới như chuyện hôm qua…

03 Tháng Hai, 2014 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

 

 

Lam Trường trong show “Chuyện Hôm Qua” tại Singapore ngày 2.4.07

 

 

Lam Trường ở trong số hiếm hoi ca sĩ đáng được coi như một thần tượng đúng nghĩa đối với khán thính giả trong nước, trước khi trở thành một nghệ sĩ vừa nằm trong thành phần những nghệ sĩ hải ngoại với sự  được chấp nhận cư ngụ tại Hoa Kỳ, đồng thời vẫn tiếp tục tham gia vào những sinh hoạt ca nhạc ở Việt Nam trong khi vợ con anh vẫn sống tại thành phố Houston bên  Mỹ.

 

Đã hơn 10 năm kể từ khi Lam Trường bước chân vào lãnh vực ca hát. Trong suốt thời gian đó, anh đã tạo dựng cho mình một tên tuổi lớn. Mới đây Lam Trường đã một lần nữa khẳng định vai trò nghệ sĩ trình diễn vững vàng của mình qua Live Show thứ  3 của anh, đánh dấu cho 10 năm đi hát.  Live show này mang chủ đề “Chuyện Hôm Qua”, đã được diễn ra tại Sài Gòn trong liên tiếp hai đêm 23 và 24 tháng 3 năm 2007 tại sân vận động  Quân Khu 7 với sự tham dự của một số khán giả của cả 2 xuất diễn lên tới gần 10 ngàn người.

 

Một tuần sau đó Chuyện Hôm Qua cũng đã được tổ chức tại Singapore vào ngày 2 tháng 4. Đối với những khán thính giả tại hải ngoại, từ khi chính thức  được coi là một thành viên của cộng đồng người Việt ở đây sau khi thành hôn với một Việt Kiều ở Houston vào năm 2004, Lam Trường cũng đã trở thành một tên tuổi được nhắc nhở đến nhiều trong những chuyến lưu diễn ở nhiều nơi. 

 

Lam Trường tên thật là Tiêu Lam Trường, sinh năm 1974 tại Sài Gòn. Anh là con út trong một gia đình có 11 người con, không kể một người chị mất sớm. Thân phụ anh là một người Trung Hoa thuần chủng, gốc Triều Châu, năm nay 78 tuổi. Ông theo gia đình sang Việt Nam làm ăn từ rất lâu và sống ở Quảng Ngãi. Tại đây, ông lập gia đình với mẹ Lam Trường sau này để rồi vào Sài Gòn lập nghiệp khi đã có với nhau hai người con, tức 2 anh chị lớn của Lam Trường.

 

Khi còn là học sinh cấp 3 trường Nguyễn An Ninh vào năm 1992, Lam Trường đã ghi tên tham dự một cuộc thi đua văn nghệ do trường tổ chức.  Nhưng lần đó anh chỉ chiếm được hạng 3. Tuy nhiên anh được tuyển chọn vào nhóm ca của trường với sự khuyến khích rất đặc biệt của cô giáo dạy  nhạc.  Vị giáo sư này nhận biết được khả năng của Lam Trường nên đã khuyên anh  ghi tên theo học nhạc.

 

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Lam Trường thi vào trường Đại Học Kinh Tế và luôn cả trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật.  Nhưng sau đó một thời gian anh không theo nổi hai trường một lúc nên đã bỏ ngành Kinh Tế giữa năm học đầu tiên để chỉ còn đi theo con đường ca hát sau khi đã suy nghĩ  thật kỹ trước khi quyết định…

 

Nhưng dù sao cũng là một con người lo xa nên Lam Trường đã ghi tên theo học thêm về ngành công nghệ thông tin trong vai trò quản lý mạng cùng với một số anh chị ruột và tốt nghiệp sau 3 năm.

 

Trong thời gian đầu tiên theo học trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật, vào năm 1994, Lam Trường gặp được một cái mốc trong việc bước vào con đường chuyên nghiệp khi anh tham dự  cuộc thi tiếng hát  “Thập Đại Tinh Tú” dành cho người Hoa,   tổ chức ở rạp Đại Thế Giới.  Lần đó bạn bè đã ghi danh cho anh mà Lam Trường không hề hay biết cho đến một tuần trước ngày khai diễn cuộc thi. Lần đó anh chiếm được giải nhì sau khi trình bầy một nhạc phẩm Trung Hoa còn rất mới lạ, thay vì một ca khúc quen thuộc như những thí sinh khác.

 

Cũng trong thời gian học nhạc ở trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật, trước khi tốt nghiệp vào năm 1966, Lam Trường đã rất tích cực sinh hoạt cùng các bạn trong việc cùng nhau khai thác một địa điểm bán cà phê và nuớc giải khát trong trường với giá rẻ cho sinh viên. Mục đích chính là để có phương tiện trình diễn trên sân khấu.  Cũng trong thời gian 3 năm học ở đây anh từng hát trong các ban nhạc của trường để có dịp trình diễn tại các tiệc cưới hoặc những chương trình văn nghệ tại một số nhà hàng như Thiên Hồng, Bát Đạt, Mỹ Lệ Hoa, Đông Kinh, vv… phần lớn với những nhạc phầm Trung Hoa.

 

Thật ra bố Lam Trường muốn anh theo đuổi việc học hơn là đi hát, trong khi mẹ anh lại ra mặt ủng hộ nên có thời gian thường giúp anh trốn bố để đi hát. Nhưng vì quá mệt mỏi với tình trạng giấu giếm này, nên một lần Lam Trường đã thu hết can đảm để xin phép người bố nghiêm khắc cho anh đi hát.  Điều này đã khiến ông rất ngạc nhiên để cuối cùng cho phép cậu con trai út của mình đi hát thử một thời gian. Nếu không mang lại kết quả gì, Lam Trường sẽ phải quay trở lại việc học vấn để sau đó đi làm như tất cả những người khác. Trước điều kiện như vậy cùng với sự thôi thúc của niềm đam mê ca nhạc, anh đã phải cố gắng rất nhiều để chứng minh với bố về khả năng nghệ thuật của mình.

 

Sự cố gắng của Lam Trường đã có kết quả ngay vào năm 95 sau khi anh được trung tâm Kim Lợi ở Việt Nam mời thử giọng vì đang cần một nam ca sĩ vừa hát được những ca khúc bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung Hoa.  Kết quả anh được mời xuất hiện trong phim Tình Đã Bay Xa 1  tức Mưa Bụi với phần trình bày nhạc phẩm Trung Hoa mang tựa đề Tiếng Sáo Phiêu Bồng bằng lời Việt và Hoa.

Trong năm kế tiếp, sau một số chương trình ca nhạc của trung tâm Kim Lợi mà anh coi như bệ phóng đầu tiên cho anh bước vào con đường chuyên nghiệp, Lam Trường bắt đầu gây được nhiều chú ý nơi khán giả.

 

Đến những năm 97 – 98 tên tuổi Lam Trường thật sự lên cao khi anh được trung tâm VH mời ký giao kèo để thu thanh 200 nhạc phẩm trong 2 năm. Do đó số CD của anh được phát hành rất nhiều nên giọng ca Lam Trường  mau chóng trở thành quen thộc với thính giả khắp nơi. Nhưng nổi bật hơn cả là vào năm 1997, Lam Trường đã chiếm được hạng đầu trong bản sắp hạng của chương trình Làn Sóng Xanh do thính giả chọn với nhạc phẩm Tình Thôi Xót Xa. Cũng trong năm 97, Lam Trường đã có cơ hội lưu diễn tại Úc Châu và nhiều quốc gia Âu Châu cùng hai thành phố ở Canada là Vancouver và Toronto. Không bao lâu sau khi Tình Thôi Xót Xa được gửi đến người nghe, nhạc phẩm Mưa Phi Trường được diễn tả qua giọng hát của anh cũng đã chễm chệ chiếm được hạng cao trong bảng sắp hạng của cbương trình ca nhạc có uy tín trong nước vào thời đó.

 

Do sự nổi tiếng như cồn của mình, Lam Trường nhận được lời mời cộng tác với rất nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhưng anh không nhận lời vì nhận thấy cần phải tập luyện nhiều hơn nữatrước khi xuất hiện trước một số khán giả đông đảo… Anh chỉ nhận lời hát ở rất nhiều vũ trường để có dịp tập luyện phong cách trình diễn của mình được cứng cỏi trước khi bước ra sân khấu lớn.. Có thời thời gian dài, trong một đêm anh đã hát ở 8 vũ trường ở Sài Gòn và Chợ Lớn, trong số có: Queen Bee, Đêm Mầu Hồng,  Palace, Arc En Ciel, Intershop,  Đông Kinh, vv…

 

Vào thời điểm này, Lam Trường đã trở thành một hiện tượng đối với những khán giả trẻ yêu nhạc ở khắp nơi trong nước.  Và đó cũng là một thần tượng đúng ý nghĩa nhất khi giọng ca và phong cách trình diễn của Lam Trường đã làm say mê rất nhiều khán thính giả trước những sắc thái mới lạ của sinh hoạt ca nhạc trong nước lúc đó. Điều này được thể hiện một cách rõ ràng hơn qua live show đầu tiêng của người nam ca sĩ Việt gốc Hoa này vào cuối năm 2000 với chủ đề Lời Trái Tim Muốn Nói, cũng là tựa đề một ca khúc của Lê Hựu Hà. Live show này được diễn ra tại câu lạc bộ Lan Anh trong 2 đêm, mỗi đêm đông nghẹt 5000 khán giả có mặt để ủng hộ cho thần tượng của mình.

 

 

Lam Trường và Ý An trong ngày cưới 10.1.04  tại Sài Gòn

 

Trong thời gian diễn ra live show Lời Trái Tim Muốn Nói, trái tim của Lam Trường cũng đã cảm thấy có những cảm xúc nhẹ nhàng khi quen biết với một thiếu nữ tên  Ngô Ý An, từ Hoa Kỳ về tham dự tiệc cưới của một người trong họ.  Cô cư ngụ tại nhà người bác, trên cùng con đường của địa điểm diễn ra live show.  Lúc đó Ý An, sang Mỹ từ năm 1990, còn nghe rất ít nhạc Việt trong nước.  Tuy nhiên cô cũng biết tới sự nổi tiếng của Lam Trường và từng nghe anh hát lần đầu tiên trên chương trình video Hoa Hậu Việt Nam 98 trong nhạc phẩm Gót Hồng.  Người chị họ của Ý An, quen biết với anh của Lam Trường nên nhắn mời anh tới nhà chơi để Ý An có dịp gặp và chụp hình lưu niệm như một  fan hâm mộ.

 

Về phần Lam Trường sau lần gặp gỡ đầu tiên đó đã chú ý đến cô gái  “vui tính, tự nhiên, ánh mắt có vẻ ngồ ngộ, giọng thì nửa Nam nửa Bắc, có nhiều cái rất lạ” này.

 

Còn cô thiếu nữ sinh năm 1978 ở Sài Gòn tên Ý An là người con duy nhất của một ông bố gốc người Bắc và bà mẹ gốc miền Nam  cho biết, sau 2 lần gặp gỡ tại nhà người bác, cô nhận thấy Lam Trường có tính tình giản dị, khéo léo, cởi mở, thân thiện và còn rất khiêm nhượng.    còn ngạc nhiên hơn khi thấy người ca sĩ nổi tiếng này tỏ ra rất lễ phép đối với người lớn.

 

Vài ngày sau, Ý An trở về Mỹ sau 2 tuần ở Sài Gòn.  Định mệnh một lần nữa đã đưa đẩy hai người trẻ tuổi gặp nhau ở phi trường khi Lam Trường đáp một chuyến bay sang Thái Lan.  Sự đưa đẩy đó đã khiến hai người thấy gần nhau hơn.

 

Sau khi trở về Mỹ vào đầu năm 2001, Ý An thường xuyên trao đổi e-mail với Lam Trường.  Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết cùng với sự nẩy nở cảm tình sâu đậm giữa hai bên.  Vào tháng 3 cùng năm, Lam Trường thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Hoa Kỳ cùng một số ca sĩ trong nước khác như Phương Thanh, Thu Phương, Huy MC nhưng không ghé Houston.  Nhưng có lần Ý An đã cùng mẹ đến Atlantic City tham dự một buổi trình diễn của Lam Trường.  Trong suốt thời gian Lam Trường ở Mỹ, hai người liên lạc bằng điện thoại với nhau hàng ngày cùng với một cảm tình càng lúc càng trở nên thắm thiết.

 

Vào năm 2002, live show thứ nhì của Lam Trường cũng đã được tổ chức tại câu lạc bộ Lan Anh với chủ đề Cho Bạn, Cho Tôi, cũng là tên một ca khúc do Lam Trường sáng tác trong số những ca khúc khác như  Có Một Ngày, Cạm Bẫy, vv… Nhạc phẩm sau anh đã cảm xúc sau khi tham gia trong cuốn phim mang cùng tên.  Về mặt tình cảm, cho đến lúc đó, mối tình giữa một nam ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và một  cô programmer điện toán ở Hoa Kỳ đã trở nên rất đậm đà.  Để qua năm 2003, Lam Trường đã đưa mẹ và anh từ Việt Nam sang giới thiệu với bố mẹ Ý An, mở đầu cho việc nên duyên chồng vợ giữa hai người.

 

Theo Ý An, thoạt đầu ai cũng tỏ vẻ “nghi ngờ” về mối quan hệ giữa cô và Lam Trường. Ngay như bố cô, ông Ngô Cảnh Phụng, năm nay 63 tuổi mới đầu cũng chỉ coi sự liên hệ tình cảm giữa con gái ông và Lam Trường như một “cơn mê” của tuổi trẻ.  Và một mai qua cơn mê thì sự việc sẽ đổi khác.

Nhưng đối với Ý An, chỉ chính những người trong cuộc mới hiểu được tình cảm của nhau qua lời nói và qua những cuộc gặp gỡ mỗi khi Lam Trường có dịp lưu diễn ở Hoa Kỳ hay những lần cô về Việt Nam, diễn ra mỗi năm một lần sau lần gặp đầu tiên vào cuối năm 2000.

 

Cuối cùng, với sự ưng thuận của gia đình đôi bên, Lam Trường và Ý An đã chính thức trở thành vợ chồng vào đầu năm 2004.  Một tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn New World ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 1 và một tiệc khác được diễn ra tại Houston vào ngày 7 tháng 4 năm 2004.   Hai người đã có với nhau 1 con trai tên Tiêu Kiến Văn với tên Mỹ  là Bradley, được 8 tháng tuồi vào tháng 5 năm 2007 này.  Đến bây giờ thì mọi người đã tin tưởng ở hạnh phúc tốt đẹp giữa hai người. Và nếu là một cơn mê như bố Ý An đã nói thì đó thật sự là một cơn mê hạnh phúc không hồi kết, khi ông đã rất vui khi có được một chàng rể như  Lam Trường…

 

Từ khi trở thành vợ Lam Trường, Ý An kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý cho người chồng nghệ sĩ. Cô là người sắp xếp lịch trình diễn cho anh tại Mỹ, lo việc di chuyển, đặt khách sạn và vé máy bay cho anh.  Ngoài ra Ý An là người đứng ra thực hiện một website riêng cho chồng là “lamtruong.info”.  Và đôi khi cô cũng là người lo trang phục cho anh trong những dịp đặc biệt như live show thứ 3 “Chuyện Hôm Qua” của Lam Trường vào hạ tuần tháng 3 năm 2007 vừa qua tại Sài Gòn.

 

Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều cạnh tranh với sự xuất hiện ồ ạt của rất nhiều giọng ca trẻ, Lam Trường vẫn giữ được cho mình một vị thế vững vàng sau hơn 10 năm đi hát. Bằng chứng là anh được coi như ca sĩ Việt Nam được mời trình diễn nhiều nhất tại nhiều đại hội ca nhạc tổ chức tại các quốc gia Á Châu như Nhật, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore.  Điển hình là ASEAN Pop Festival năm 2003 tại Yokohama, tiếp theo sau là một buổi diễn chung với những nghệ sĩ thuộc các quốc gia khác tại Tokyo.  Đó là chưa kể anh còn được đài truyền hình quốc gia Nhật là NHK mời trình diễn ở Fukoka.

 

Năm 2004, anh được mời góp mặt trong đại hội ca nhạc Pattaya ở Thái Lan. Ngay sau đó anh đã bay sang Hồng Kông với tư cách là một khách mời danh dự theo lời mời của nghệ sĩ lừng danh Trương Ngọc Hữu.

 

Đó là chưa kể Lam Trường còn được rất nhiều công ty thương mại quốc tế mời cộng tác trong việc quảng cáo cho sản phẩm của ho, như Epson, Head & Shoulder, Samsung, và nhất là công ty Pepsi, vv…

 

Qua những chuyến lưu diễn cũng như các công việc đó, anh đã có dịp tạo được nhiều mối quan hệ cần thiết cho nghề nghiệp của mình để nhắm tới một số dự án quan trọng, như trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty GOM là công ty đã mở cho Lam Trường một hướng đi mới. Và đó cũng là công ty giúp cho anh thực hiện live show Chuyện Hôm Qua ở Singapore.  Chỉ với trung tâm này anh đã thực hiện được 10 CD, với mục tiêu đều đặn là 3 CD một năm.

 

Về mặt di trú, hiện Lam Trường đã có thẻ xanh do Hoa Kỳ cấp sau khi lập gia đình với Ý An.  Như vậy không còn bao lâu nữa anh sẽ chính thức trở thành một công dân Mỹ. Hiện nay Lam Trường hàng năm vẫn về Houston thăm vợ con đôi ba lần. Thời gian còn lại anh dành cho những cuộc lưu diễn tại khắp nơi và rất bận rộn với các công việc liên quan đến nghề nghiệp của mình như thu âm, thu hình, đóng phim quản cáo, điều hành fan club, vv…

 

Tuy nhiên khi nhìn lại chặng đường 10 năm mà anh tưởng mới như chuyên hôm qua, Lam Trường vẫn chưa cho là mình thành công vì nơi anh còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được.  Và như thế chắc là người nghe còn có thể kỳ vọng nhiều nơi anh về những dự tính trong tương lai…

 

(Trường Kỳ – TVTS số 1107)