NHƯ LOAN :Trên đường chinh phục khán giả…

29 Tháng Mười Một, 2011 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

Như Loan

 

 

Từ rất lâu nay, khán thính giả đến với những chương trình ca nhạc diễn ra trên sân khấu hay những chương trình video, hầu hết đều chú trọng đến 2 yếu tố chính là giọng hát và ngoại hình của một ca sĩ. Hai yếu tố cần thiết đó bổ sung cho nhau để tạo nên sự thành công cho một nghệ sĩ trình diễn. Tuy nhiên trong số khán thính giả, có người chú trọng đến  yếu tố này nhiều hơn yếu tố kia. Nhưng đại đa số đòi hỏi ở sự  cân bằng và hài hoà giữa sự cảm nhận bằng thính giác và thị giác. Nếu không, cũng phải là một sự bù đắp lẫn nhau giữa ngoại hình và giọng hát. 

 

Do đó, nếu gọi là “coi” Như Loan  trình diễn thì thật sự cô bé năm nay 23 tuổi này đã thành công trước khán giả sau khi xuất hiện trên những chương trình video “Paris By Night” từ gần 3 năm nay.  Nhưng, nếu chú trọng nhiều hơn đến giọng hát của Như Loan để “nghe” cô trình bầy, thính giả không nên đòi hỏi ở cô một kỹ thuật vững vàng hay một tiếng hát điêu luyện, ngoài phần trong trẻo, dễ thương. Hiện còn quá sớm để thẩm định tiếng hát Như Loan, một tiếng hát còn rất trẻ, mà chỉ nên coi đó là một giọng hát có nhiều triển vọng để mong rằng trong một tương lai không xa cô sẽ tạo được một bất ngờ…

 

Như Loan, nhờ một vóc dáng cao, một khuôn mặt xinh tươi và cách trang phục trẻ trung và bạo dạn bây giờ đã thật sự chinh phục được một số đông khán giả, phần lớn là giới trẻ.  Dù chỉ mới đến với sân khấu và ánh đèn, nhưng cô ca sĩ mang họ Lê với tên thật là Loan đã gây được sự gần gũi với khán giả với lối nói chuyện tự nhiên và sống động, pha lẫn một chút ngọng nghịu khi sử dụng tiếng Việt Nam. Trước khi đến với trung tâm Thuý Nga, cũng nhờ ở ngoại hình rất bắt mắt này, Như Loan đã từng được mời làm người mẫu cho một nhà thiết kế y phục nổi tiếng là Calvin Hiệp, cũng như đã từng giữ vai trò phụ diễn hay ca sĩ hát bè cho một số tiết mục trên những chương trình Paris By Night số 55, 57 và 58 của Thúy Nga trước khi được trung tâm này mời cộng tác chính thức…

 

Ngoài ra, Như Loan  với vai trò người mẫu phụ diễn cho những tiết mục trình diễn của nghệ sĩ,  cũng đã từng cộng tác với một số trung tâm nhạc như U Sing Along, Văn Nghệ Việt Nam, vv… từ khi mới được 17 tuổi. Nhận thấy Như Loan vừa có nhân dáng đẹp, vừa có khả năng văn nghệ nên một số người từng làm việc với cô đã giới thiệu cô đến với trung tâm Thuý Nga sau đó. “Mấy người kia nói là con bé này hát được, rồi họ nói với chị Thủy. Chị ấy muốn con vô thử giọng. Lúc con thử thì cái giọng con nó nhỏ nhỏ, nó giống như “ baby”.  Chị ấy thích và chị ấy mời”, theo lời cô kể.

 

Cô Tô Thủy mà Như  Loan vừa nhắc tới chính là giám đốc điều hành trung tâm Thúy Nga và cũng là người đã đặt cho Lê Loan tên đệm là “Như” để trở thành Như Loan từ khi ký hợp  đồng với trung tâm này vào tháng 8 năm 2001 để  xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris By Night 62 với chủ đề “Âm Nhạc Không Biên Giới”.

 

Trong lần  ra mắt khán thính giả đó, Như Loan còn rất mờ nhạt khi trình bày chung với nhiều ca sĩ trẻ khác trong ca khúc “Tất Cả Là Âm Nhạc”, mở đầu cho chương trình.  Sau đó, cùng với 9  giọng ca khác, hình ảnh của cô cũng chưa gây được mấy chú ý trong nhạc phẩm “Tuổi Đá Buồn”.

 

Như Loan hiện đang theo học về môn Triết tại trường Fullerton, nam California. Cô muốn theo đuổi về ngành Luật và Thương Mại sau này.  Cô cho biết sẽ cố gắng lấy cho được một giấy phép để có thể tự đứng ra khai thác một cơ sở riêng về tài chánh hay bất động sản vì trong đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc buôn bán, làm ăn.

 

Như Loan sinh ngày 20 tháng 4 năm 1981 tại Bảo Lộc với song thân là người gốc Huế trong một gia đình “ai cũng yêu văn nghệ, mẹ hát, bố cũng hát và anh em ai cũng chơi được guitar“,  như lời cô vui vẻ kể lại.

 

Như Loan sang Mỹ theo diện HO 13 ngày 20 tháng 8 năm 1992 cùng với bố mẹ, 3 anh và 2 chị. Hiện cô cư ngụ tại thành phố Garden Grove để tiện việc học cũng như cho những sinh hoạt ca nhạc, trong khi bố mẹ cô cư ngụ tại Costa Mesa, cũng ở miền nam Califronia. Như Loan  cũng cho biết lúc còn ở Việt Nam, cô chưa bao giờ được học nhạc vì bố mẹ cô không nghĩ tới việc sau này cô sẽ trở thành một ca sĩ, trong khi cô đã tỏ ra ước mơ điều này. Nhưng một thời gian sau khi ra hải ngoại, song thân Như Loan đã tỏ ra khuyến khích cô trong lãnh vực ca hát, với một điều kiện là không được lơ là với việc học nên cô mong muốn “Làm sao có ngày nào  cho bố mẹ con dự  lễ ra trường là được rồi”.

 

Một phần song thân Như Loan đã nhìn thấy năng khiếu của con mình khi trong thời kỳ cô sinh hoạt trong những câu lạc bộ thiếu nhi ở Bảo Lộc và thỉnh thoảng lên sân khấu ca hát. Nhưng thời gian đầu ở hải ngoại, Như Loan không còn nghĩ đến cái ước mơ trở thành ca sĩ của mình cho đến khi được mời làm người mẫu. Thêm vào đó, không khí sinh hoạt văn nghệ trong thời kỳ trung học đã khiến ước mơ của  Như Loan trở thành lớn hơn trong thời gian tham gia vào ban hợp ca của trường mặc dù không có chút căn bản nào về nhạc lý.

 

Khi mới vào bước vào college, ngay năm đầu cô đã được tuyển vào thành phần diễn viên, và từng vừa đóng vai chính, vừa hát  trong một vở nhạc kịch cho Hội Sinh Viên VN trường Fullerton, vừa đóng kịch vừa hát. Thời kỳ này sinh hoạt nhiều với bạn bè. Nhưng dù có thích nghề ca sĩ như hiện nay đã có được, nhưng Như Loan với một đầu óc thực tế đã nhận ra vấn đề không mấy được bảo đảm cho đời sống một khi theo đuổi, nên vẫn quan tâm đến vấn đề học vấn, để hiện chỉ coi ca hát như một sở thích…

 

Phần khác, vì trước đó đã quen đứng trước máy thu hình, nên khi xuất hiện lần đầu tiên trên video Paris By Night, Như Loan không còn cảm thấy nhút nhát, nhất là khi hát chung với nhiều ca sĩ khác.  Nhưng khi trình bày đơn ca lần đầu  nhạc phẩm “Men Say Tình Ái” trên chương trình số 63 thì cô không tránh khỏi mất bình tĩnh. Trong chương trình này… Như Loan đã trình bày đơn ca nhạc phẩm “Men Say Tình Ái” không được nhuần nhuyễn cho lắm, ngoài ca khúc Lãng Du, cùng hát với Bảo Hân.

 

Như Loan không xuất hiện trên chương trình số 64, 66 và 70 với những chủ đề liên quan đến nhạc thính phòng và tình cảm vì giọng hát cô không thích hợp. Chương trình Paris By Night 65, Như Loan lại xuất hiện trong vài tiết mục hát chung với một số ca sĩ trẻ.  Đó là nhạc phẩm mở đầu với Bảo Hân, Tú Quyên và Loan Châu. Sau đó là Khúc Hát Yêu Đời với Tú Quyên và Loan Châu cùng nhạc phẩm Trái Đắng với Lương Tùng Quang. Lần này  nhà sản xuất đã đạt được chủ ý muốn khán giả quen với hình ảnh của Như Loan hơn trong phần khai thác vóc dáng bề ngoài của cô. Đến chương trình 67, Như Loan lại hát đơn ca nhạc phẩm Mong Anh Sẽ Đến, ngoài ca khúc mở đầu là Lãng Du, trình bày chung với Bảo Hân. Chương trình Paris By Night 68, Như Loan bắt đầu gây được chú ý trong một ca khúc ngoại quốc “Can’t Give You Up “ với phong cách trình diễn linh động và trẻ trung.

 

Chương trình số 69 kế tiếp, với 2 nhạc phẩm song ca, một với Lâm Nhật Tiến là Khi Giấc Mơ Về và một với Bảo Hân là Sunday Buồn thì hình ảnh của Như Loan đã trở nên quen thuộc với khán thính giả.  Gần đây hơn cả, Như Loan đã không còn xa lạ gì với khán thính giả khi xuất hiện trong chương trình kỷ niệm 20 năm Paris By Night, tức số 71 với ca khúc Khi Có Chàng.

 

Gần đây nhất, Như Loan xuất hiện trong hai chương trình Paris By Night 74 “Hoa Bướm Ngày Xưa” trong một nhạc phẩm trình bày chung với Bảo Hân và Hương Thủy. Trước đó cô đã góp mặt trong video 72 với nhạc phẩm Buồn Trong Đêm Mưa, ngoài một tiết mục trình bầy chung với nhiều ca sĩ khác trong phần mở đầu qua ca khúc Tiếng Hát Từ Nhịp Tim, cũng là chủ đề của chương trình này), và video 73 với nhạc phẩm Tự Khúc Mùa Đông cùng với Lâm Nhật Tiến. Qua những chương trình đó, khán thính giả đã nhận thấy nơi cô có nhiều tiến bộ trong tiếng hát và kỹ thuật trình bầy, nhờ từng bỏ thời gian theo học thanh nhạc, phần khác nhờ sự thu thập được một số kinh nghiệm sau gần 3 năm bước vào nghề.

 

Như Loan đã tạo được chú ý nơi các nhà tổ chức show ngay trong thời gian đầu tiên. Một nhà tổ chức đã mời cô lưu diễn tại Atlantic City, ngay sau lần tham dự chương trình thu hình cho video số 63 của trung tâm Thuý Nga. Cô cho biết đã rất hồi hộp khi xuất hiện lần đầu tiên trong một “live show” vì vốn liếng nhạc phẩm chưa có gì ngoài một vài ca khúc tưuơi vui, phần lớn theo thể điệu Cha Cha. Tuy nhiên thường là “run trước khi lên sân khấu, nhưng sau đó thì hết”.  Nhưng nếu hát trong một buổi tổ chức vắng khách, cô không tránh khỏi những hồi hộp và căng thẳng, như lời Như Loan kể sau khi đã từng xuất hiện tại rất nhiều “live show” và trở thành một trong những ca sĩ trẻ được mời lưu diễn nhiều nhất hiện nay, nhất là tại thành phố San Jose từ cuối năm 2002 cho vũ trường Lido.

 

Về CD, Như Loan đã thu tiếng hát mình trên một số cùng với những ca sĩ trẻ khác. Gần đây nhất là CD “Sunday Buồn”, hát chung với Bảo Hân. Trước đó, trong CD “Mong Anh Sẽ Đến” với Bảo Hân, Tú Quyên và Loan Châu, có một bài do chính Như Loan viết lời là “Didn’t You Know?” do chính cô trình bầy.  Gần đây Như Loan đã được trung tâm cô cộng tác giao cho một số nhạc phẩm khác để cô viết lời bằng tiếng Mỹ, vì “tuy nói tiếng Việt rành nhưng không biết viết một cách văn chương“ . Nhưng Như Loan khẳng định là không quên được tiếng mẹ đẻ và thỉnh thoảng vẫn đọc sách báo Việt Nam  :”Con không  quên tiếng Việt Nam, nhưng tại vì lúc con học bên kia, con còn nhỏ quá nên không có  hiểu nhiều từ ngữ. Cháu nghe những bài hát lời Việt Nam, con hiểu nhưng… I can’t come up with this by myself”.

 

Như Loan không ngờ đã trở thành một người bận rộn sau khi tên tuổi được biết đến nhiều, nhất là từ hơn một năm nay. Vì vậy cô đã bớt giờ học ở truờng, chỉ còn đi học vào những ngày thứ Ba và thứ Năm. Thứ hai và thứ Tư, nếu không bận rộn với việc thu thanh, cô giúp người chị hành nghề nha sĩ tại Orange County. Còn vào cuối tuần, gần như Như Loan luôn bận rộn với những lời mời lưu diễn khắp hoặc với những lần thu hình cho những chương trình video của trung tâm cô cộng tác.

 

Khi đề cập đến vấn đề tình cảm, Như Loan cho biết cô hiện đang ở trong “một tình trạng vui vẻ” và nhất là cô luôn nhìn cuộc đời một cách rất lạc quan qua nụ cười và ánh mắt để “lúc nào bước lên sân khấu cũng tự nhiên và sống thật với con người của mình”. Với quan niệm như vậy, cô luôn tạo sự gần gũi với khán giả bằng cách nói chuyện thân mật nên số người đến với Như Loan mỗi ngày mỗi đông, cũng như cô đã làm quen thêm được nhiều bạn trong những lần lưu diễn.