Croatia xuất phát với chín thành viên từng về nhì ở World Cup 2018, trong đó bộ khung từng viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Nga như Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic và Marcelo Brozovic được giữ nguyên. Đội hình với nhiều ngôi sao khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu giúp Croatia kiểm soát bóng 65%, nhưng lại thua sút về số cơ hội nguy hiểm.
Bàn mở tỷ số sớm của Ante Rebic không giúp á quân World Cup 2018 chơi chắc chắn hơn. Cũng giống như trận đấu với Azerbaijan, sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Croatia ngay lập tức lùi đội hình nhường thế trận cho đối phương và chờ đợi những tình huống phản công tốc độ. Với những con người hiện có, đội khách rất dễ dàng để triển khai lối chơi này và gây ra khó khăn cho đối phương nếu muốn ghi bàn.
Nhưng không phải là không thể ghi bàn vào lưới Croatia. Phút 34, hai cái tên mà chủ nhà đặt niềm tin đã lên tiếng, đội trưởng Dzsudzsak có pha bóng đầy khôn ngoan với đường chuyền cho Adam Szalai, tiền đạo số 9 của chủ nhà tung cú sút uy lực san bằng tỉ số trận đấu. Những tính toán của Croatia có vẻ đã sai lầm khi đã nhường thế trận cho chủ nhà và để họ có được bàn gỡ.
Hiệp hai diễn ra với thế trận đôi công, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những pha tấn công chủ yếu ở hai hành lang biên. Chủ nhà Hungary thi đấu đầy cố gắng vì nếu để thua họ sẽ trắng tay sau hai trận đầu tiên.
Phút 58, Ivan Perisic có cơ hội đối mặt với Peter Gulacsi sau pha phối hợp với Kramaric nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại hỏng ăn. Tình huống mà Perisic có khá nhiều những sự lựa chọn nhưng anh đã chọn dứt điểm và khiến cơ hội có bàn thắng trôi qua.
Các cầu thủ hai bên thi đấu rất quyết liệt khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn, những tình huống leo biên của cả hai bên đều vấp phải những pha truy cản rất thô bạo nhưng trọng tài khá nhẹ tay khi mới chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng và nó thuộc về phía chủ nhà.
Dù ép sân hoàn toàn trong suốt hiệp hai nhưng Croatia bất ngờ nhận bàn thua. Phút 76, từ tình huống phạt góc, Mate Patkai sau hai lần dứt điểm đã đưa được bóng vào lưới Lovre Kalinic. Tinh thần quyết tâm của Hungary đã giúp cho họ vượt lên khi mà các cầu thủ đội khách còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra .
Phút 80, đội khách thoát thua sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm. Bóng chỉ cách vạch vôi vài centimet sau cú dứt điểm của Zsolt Kalmar nhưng rất may khi Perisic đã kịp thời lui về giải nguy. Chủ nhà rất hưng phấn sau khi vươn lên và lối chơi của họ thực sự khiến đội khách phải khó chịu. Tinh thần đi xuống khiến những pha lên bóng của Croatia dường như vô hồn và không có được sự trơn tru.
Nỗ lực tấn công sau đó là không đủ để Croatia kiếm về trận hòa. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 giành cho Hungary. Với kết quả này, cục diện bảng E đang khá thú vị khi có tới bốn đội đang có ba điểm và chắc chắn sẽ là một cuộc đua khốc liệt cho hai vị trí dẫn đầu.
Tổng hợp