Lịch sử: Tổng thống Donald Trump đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên

30 Tháng 6, 2019 | Tin thế giới
Cùng với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đặt bước chân đầu tiên lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm, ngày 30/06/2019. (Photo courtesy: Reuters)

SEOUL – Chủ Nhật ngày 30/06/2019 có thể được ghi vào lịch sử như là ngày lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ đang tại chức đặt chân trên lãnh thổ Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên. 

Biến cố này xảy ra sau cái tweet quen thuộc của TT Donald Trump, nhưng không loại bỏ những ngoại giao không gián đoạn sau thất bại ở hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam.

Đáp ứng lời mời qua Twitter của tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó một hôm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Bàn Môn Điếm để tiếp xúc với đồng nhiệm Hoa Kỳ. 

Nhân dịp này tổng thống Mỹ đã có một cử chỉ đầy biểu tượng: Bước qua lằn ranh biên giới, đặt chân lên phần đất của Bắc Triều Tiên.

Khi mời ông Kim Jong Un đến gặp mặt ở vùng phi quân sự phân chia hai nước Nam và Bắc Triều Tiên, tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu «chỉ là để bắt tay và chào hỏi nhau» (just to shake hand and say hello), nhưng trong thực tế cuộc gặp đã trở thành một sự kiện lịch sử.

Ông Donald Trump đã nhận lời mời của ông Kim Jong Un, bước qua vạch kẻ phân cách Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên và đi vài bước trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên trước khi cùng ông Kim quay trở lại phần đất của Hàn Quốc.

Ông Donald Trump như vậy đã trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử. 

Vào năm 1994, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã từng đến Bắc Triều Tiên, nhưng khi ấy ông Carter không còn tại chức.

Cuộc gặp gọi là để chào hỏi xã giao sau đó đã biến thành một tiểu thượng đỉnh Trump-Kim ở Bàn Môn Điếm, kéo dài khoảng 50 phút, chứ không đơn thuần là một cái bắt tay và một tiếng Hello như ông Trump gợi lên trong lời mời.

Trước đó, hôm thứ bảy 29/6 tại Nhật, TT Trump đã giải thích thêm về lời mời bất ngờ Chủ tịch Kim Jong Un đến Bàng Môn Điếm của biên giới hai miền Triều Tiên gặp gỡ ông.

Trong cái tweet đánh đi sáng nay từ khách sạn của ông ở Nhật, TT Trump cho hay “nếu Kim Jong Un nhận lời, ông sẽ sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ song phương”.

TT Trump viết: “Nếu Chủ tịch Kim Jong Un nhận lời, tôi sẽ gặp ông ấy ở vùng phi quân sự, bắt tay ông ta và nói ‘xin chào”. TT Trump dự trù sẽ đến  Hàn Quốc vào tối thứ bảy và có cuộc thảo luận với Tổng thống Moon Jae-in, trước khi quay về Hoa Thịnh Đốn.

Trong lúc nói chuyện với các ký giả, TT Trump nói: “Tôi bắn tiếng trước về việc có thể bắt tay với Kim Jong Un tại vùng biên giới nhằm củng cố tình bạn bè nồng thấm giữa chúng tôi. Tất cả chuyện tôi làm là bắn tiếng trước, Kim đã gửi một cái thiệp chúc sinh nhật rất đẹp cho tôi, ông ấy rất thích gặp gỡ mà”.

Tuy nhiên ông Trump cũng nói rất có thể ông Kim không ở trong nước, ông ấy đang ở đâu đó. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói Chủ tịch Kim rất thích đề nghị của TT Trump, nhưng Triều Tiên  chưa nhận lời mời chính thức.

Khi hai người gặp nhau tại Khu phi Quân sự,  Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói thông qua người phiên dịch: “Rất vui gặp lại ông. Tôi không ngờ lại gặp ông ở nơi này”.

“Bước qua lằn ranh đó là một vinh dự to lớn. Rất nhiều tiến bộ đã đạt được,” ông Trump nói sau khi cùng ông Kim bước qua lại giới tuyến vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Hai lãnh tụ sau đó đã vào phòng đàm phán ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm để có sự trao đổi riêng.

Sau đó TT Trump tiễn Chủ tịch Kim bước qua lằn ranh biên giới hai nước trở lại lãnh thổ Triều Tiên.

Tổng hợp