![]() |
Photo courtesy: GAZETTE NEWSPAPERS, LONG BEACH, CA |
Ông bà Les và Helen Brown ở tiểu bang California là một đôi vợ chồng hiếm có không chỉ vì họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc với nhau trong 75 năm dài mà họ còn có chung một ngày sinh nhật, và khi qua đời thì chỉ cách nhau có 1 ngày, mà báo chí Mỹ xem là chết cùng ngày, như tựa bài California couple shared birthday and funeral, died after 75 years of marriage trên tờ Daily News.
Các con trai của 2 ông bà kể lại rằng họ quen và yêu nhau lúc còn trung học và đã trốn nhà đi xây tổ ấm vào năm 1947 lúc mới có 18 tuổi. Quả thật là táo bạo vào thời điểm đó nhưng vì gia đình ông Les rất giàu có và không chấp nhận bà Helen thuộc thành phần lao động vì họ nghĩ rằng sự chênh lệch địa vị sẽ không đem lại hạnh phúc.
Sau đó 2 ông bà định cư tại Long Beach, California từ năm 1963. Ông Les là người chụp hình trong quân đội còn bà Helen thì theo ngành địa ốc.
Cả hai ông bà thường đi du lịch đường trường với nhau và nhiều bạn bè quen biết đều công nhận họ tuy là 2 người nhưng như một mà thôi.
Đến cuối đời bà Helen đã mang bệnh ung thư bao tử còn ông Les thì bị chứng Parkinson. Bà Helen thường nói bà không muốn chứng kiến cảnh ông Les ra đi còn ông thì cho biết mình không thể sống thiếu bà.
Ông Les và bà Helen đã tổ chức kỷ niệm đám cưới 75 năm vào tháng 9 vừa qua, họ có tất cả là 7 người cháu nội. Ông Les qua đời vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, bà Helen cũng lên đường theo ông vào ngày 18 tháng 7.
Người con trai út là Daniel còn phải thán phục tình yêu có một không hai này vì họ ở bên nhau mỗi ngày trong suốt 75 năm.
(Theo CaliToday News)