Thi hài bị mất bộ não của Michael Jackson gây nhiều đồ đoán sau khi chàng chết

10 Tháng 7, 2009 | Điện ảnh

 









Không có bộ não: Thi hài của Michael Jackson trong quan tài tại buổi lễ tưởng niệm. Photo courtesy Daily Mail


 


Quan tài của Michael Jackson nằm trước khán đài sân sận động Staples Centre ở Los Angeles trong buổi lễ tưởng niệm vào sáng Thứ Tư vừa qua tuy có thi hài của chàng, nhưng bộ não của chàng đang nằm ở đâu đó, vì thế những bàn luận quanh cái chết quá liều lượng và nơi chôn của chàng vẫn còn là những phỏng đoán, chưa có kết luận.


 


Thật vậy, sau buổi lễ tưởng niệm được xem là của thế kỷ ngang hàng với lễ tang của Công chúa Diana trong thế kỷ trước, khi các anh em nhà Jackson khiêng linh cửu của người em rời khán đài, xướng ngôn viên đài truyền hình đã cho hàng triệu triệu người theo dõi cuộc trực tiếp truyền hình hay là chưa biết thi hài của Michael Jackson sẽ được…  chôn ở nơi đâu.


 


Người ta nói rằng các thành viên trong gia đình Michael Jackson chưa đồng thuận với nhau sẽ chôn con em họ ở đâu.


 


Tại điền trang Neverland ở Quận Santa Barbara như các người ái mộ Michael vẫn mong muốn? Hãy hỏa thiêu rồi rải lên điền trang này? Hay chôn ở  Los Angles như tin đồn vì nghe nói đã có đơn xin chôn với Quận Los Angeles?


 


Nghe nói gia đình Jackson vẫn còn chờ người ta trả lại bộ não của con em họ mới có thể chôn thi hài, bởi không thể chôn cất khi còn thiếu một bộ phận trong cơ thể, nhất là bộ não.


 


Phụ tá cơ quan Pháp y Los Angeles, ông Ed Winter nói: “Tin mới nhất mà chúng tôi nghe được là họ vẫn chưa chôn thi hài”.


 


Thật vậy, một viên chức pháp y xác nhận họ đang giữ lại bộ não của Michael Jackson để khám nghiệm. Cho đến nay, vẫn chưa có phán quyết về lý do cái chết của chàng ca sĩ lừng danh của thế kỷ.


 


Có tin có 5 bác sĩ đang bị cảnh sát điều tra liên quan  đến việc cấp toa thuốc cho Michael Jackson. Bác sĩ Arnold Klein, người từng điều trị da cho Michael trong 20 năm qua xác nhận ông chưa bị cảnh sát phỏng vấn. Ông nói ông đã không bao giờ cấp toa thuốc quá liều cho Michael, không cấp bất cứ thứ gì quá mức.


 


Ông Ken Ehrlich, người tổ chứ buổi lễ tưởng niệm, nói gia đình Michael ban đầu chỉ muốn tổ chức một buổi lễ đơn giản trong nhà thờ chứ không làm một sho truyền hình, tuy nhiên sự hiện diện của quan tài Michael tại sân vận động đã làm mọi người phấn khởi, kích thích lòng yêu mến Michael.


 


Người ta nói rằng số khán thính giả tại Mỹ theo dõi lễ tưởng niệm của Michael đã không cao như mong đợi: chỉ  31 triệu người trong khi có 32 triệu người Mỹ xem lễ tang của Công chúa Diana.


 


Cũng vậy, buổi lễ này của Michael Jackson còn ít người xem hơn lễ nhậm chúc của Tổng thống Obama vào ngày  20.1.09 với  38  triệu người Mỹ xem truyền hình.


 


Cũng theo cơ quan thăm dò Nielsen, người Mỹ xem lễ tưởng niệm của Michael thua lễ an táng Tổng thống Ronald Reagan (35 triệu), vụ án OJ Simpson (54 triệu), vụ xin lỗi của Tổng thống Clinton về vụ Monica Lewinsky (67 triệu).


 


Tang lễ của Công chúa Diana năm 1997 có  2.5 tỉ người trên thế giới theo dõi.