Đi làm, gặp mưa lũ đứt dây điện rớt xuống đường, một phụ nữ trẻ chết cháy vì điện giựt

14 Tháng 4, 2009 | Tin Việt Nam

 








Hoàng Thị Tranh Truyền, 22 tuổi,  được đưa về quê an táng. Hình VnExpress

 


Đầu tuần này lại một cơn mưa như thác lũ đổ xuống Sài Gòn làm cả thành phố như chìm trong biển nước. Người dân Sài Gòn gọi đây là trận mưa lịch sử mà một số người chưa bao giờ thấy. Một phụ nữ trên đường đi làm bị một dây điện trung thế đứt rơi xuống nước làm cô chết cháy. Hai người khác bị thương nặng.


 


Báo VnXpress đưa tin về tai nạn xảy ra vào ngày Thứ Ba hôm qua như sau:


 


Dây điện rơi, giật chết một cô gái


Sáng nay, hàng trăm người đi trên đường Âu Cơ (phường Tân Thành, Tân Phú, TP HCM) hoảng loạn bỏ xe chạy thoát lưới điện trung thế đang bùng cháy phía trên đầu. Nhưng 3 người đã bị trúng điện, trong đó một cô gái bị chết.


Vụ việc xảy ra khi cơn mưa buổi sáng đã tạnh. Tuy nhiên, mưa kéo dài nhiều giờ nên tuyến đường Âu Cơ chìm trong nước.


Khi rơi xuống, dây điện đã vắt ngang qua xe gắn máy hiệu Wave làm chị Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi) bị điện giật ngã xuống lề đường.


 


Thấy toàn bộ khu vực ngập nước gần nửa bánh xe, người dân ra hiệu cho một xe buýt chạy hướng Âu Cơ về đường Trường Chinh, nhưng chiếc xe này không dừng lại, khiến nước té lên lề đường, nên chị Truyền bị điện giật chết ngay tại chỗ.


 


Ngoài ra, dây điện còn văng trúng người đàn ông đi xe gắn máy hiệu Attila. May mắn người đàn ông này chạy thoát thân nhưng xe bị cháy xém phía sau. Một người đàn ông khác cũng bị điện giật làm té ngã xuống đường, sau đó người dân cứu thoát chết.


 








Đoạn dây điện rớt xuống nước ở khu vực này khiến hơn 100 người bỏ xe chạy. Hình VnExpress

 


Chị Nguyễn Thị Lan – tổ trưởng tổ 96, khu phố 7, phường 14, Tân Bình, có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc cho biết, lúc đó trời đã tạnh mưa, không có sét nhưng không hiểu sao dây điện lại bị chập cháy bùng bùng rồi rơi xuống đường. Hơn 100 người đi đến đoạn đường này phải bỏ xe chạy thoát thân.


 


Xe cứu hỏa Trung tâm PCCC quận 11 có mặt sau đó dập tắt đám cháy, cơ quan điện lực cũng cắt nguồn điện.


Đường dây trung thế bị sự cố thuộc trụ điện số 37-39, do Điện lực quận Tân Phú quản lý.


 


hôm nay VnExpress đưa tin về việc an táng nạn nhân như sau:


 


Hàng trăm người tiễn đưa cô gái bị điện giật trên đường


12h20 trưa 14/4, hàng trăm đồng nghiệp và cả những người không quen đứng chật cứng nhà tang lễ An Bình, TP HCM, để tiễn đưa cô gái 22 tuổi Hoàng Thị Thanh Truyền bị dây diện rơi xuống đường ngập nước, giật chết sáng 13/4, về quê nhà Bình Định an táng.


Một không khí ảm đạm bao trùm nhà tang lễ. Những giọt nước mặt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt của những người bạn, những người không quen biết, đau xót cho cái chết thương cảm của một cô gái trẻ.


 


Đứng sát cỗ quan tài, ông Hoàng Duy Linh nhìn chằm chằm vào di ảnh của con gái. Khuôn mặt gày gò, đen đúa của người cha vùng biển đầm đìa nước mắt, đau đớn tột cùng trước cái chết đột ngột của con. Từ Bình Định, nhận được hung tin, ông Linh tức tốc bắt xe chạy vào. Khi nhìn vào thân thể cháy đen của Truyền, được phủ bằng một lớp giấy vàng mã, ông mới thực sự tin con mình đã không còn nữa.


 


Người đàn ông 52 tuổi này tỏ ra cứng rắn kể về người con gái thứ hai của mình, nhưng chỉ được vài phút, ông đã bật khóc như một đứa trẻ. Truyền là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Học hết lớp 12, Truyền vào Sài Gòn với ước mơ thoát nghèo cho gia đình và xin vào làm công nhân ở công ty Kềm Nghĩa.


 


Tuy đã là công nhân nhưng ước mơ học lên cao của Truyền không dừng lại mà cứ nung nấu trong lòng cô gái 22 tuổi này. Ở hiện trường nơi xảy ra sự cố chập điện, khi đưa thi thể cô gái lên xe cấp cứu, người ta vẫn còn nhìn thấy trong mớ hỗn độn tại hiện trường là một số tập sách vương vãi trong dòng nước đục ngầu, lênh láng trên đường…


“Cháu nó ngoan lắm. Học xong cấp 3, Truyền quyết không đi thi vì sợ kinh tế gia đình không đủ để trang trải. Nó thương ba mẹ lắm, nên đã quyết vào đây làm công nhân, khi có điều kiện sẽ học sau”, đôi tay khô ráp nhẹ lau di ảnh của con gái, ông Linh nghẹn ngào.


Cũng theo lời ông, nghe tin đứa con gái bị nạn, mẹ Truyền đã suy sụp nên không thể vào để nhìn mặt con lần cuối.


 


Trong khi đó, một thanh niên ngồi giấu mình tại góc khuất trong nhà tang lễ, ôm ngực đau đớn khiến nhiều người xót xa. Anh là Trần Nam Thi, người yêu của Truyền. Họ yêu nhau đã được hai năm, mọi người trong công ty đều mong đến ngày hai người về xây tổ ấm.


 


Khi có người hỏi thăm, chàng trai chỉ biết ngước đôi mắt mắt đỏ ngầu, thâm quầng, trũng sâu bởi đêm dài không ngủ, không thể nói được gì. Mới cách đây một tuần, Thi còn vui vẻ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ và dự định sẽ cưới nhau trong năm. “Sau khi nhận được tin con gái chuẩn bị lo chuyện tương lai, bố mẹ Truyền gấp rút vay mượn hàng xóm để sửa căn nhà sập xệ đón gia đình thông gia”, một người thân của cô gái cho biết.


 


Vào làm công nhân tại phân xưởng cơ khí của công ty Kềm Nghĩa từ năm 2006, Truyền xin công ty cho đi học thêm nghiệp vụ kế toán vào buổi tối. Và buổi sáng oan nghiệt 13/4, chính là ngày đầu tiên Truyền đi thực tập tại trụ sở chính của công ty.


 


Khi đến đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú) lúc 7 giờ 30 phút, đường kẹt xe nghiêm trọng, nước ngập đến đầu gối. Cố len lỏi trong làn người, Truyền cho xe lên vỉa hè để kịp giờ, bất ngờ bị sợi dây điện trung thế rớt xuống. Cô gái bị giật ngã xuống đường. Lửa và khói bốc lên, hàng trăm người bỏ xe chạy tán loạn.


 


Cùng lúc này, một xe buýt hướng đường Trường Chinh chạy tới, dù người dân ra hiệu ngăn cản, nhưng tài xế này không dừng lại, khiến nước té lên lề đường, nên Truyền bị điện giật chết ngay tại chỗ. Một số người dân cho biết, Truyền đã vẫy tay cầu cứu trong tuyệt vọng. Toàn bộ hai chân và khuỷu tay bị cháy rụi, trơ xương.


 


“Mong cho mọi người không phải chịu những cái chết oan uổng như con tôi nữa. Mong mọi người không phải chứng kiến cảnh người thân lìa xa nhau oan uổng nữa”, đưa tay gạt nước mắt, bố cô gái nói.


12h20, chiếc quan tài lạnh lẽo được 8 nhân viên nhà tang lễ nhấc lên vai. Hai hàng dài những người thân, đồng nghiệp và cả người không quen biết lặng lẽ cúi đầu đưa tiễn người con gái xấu số. Chiếc xe chờ sẵn đã đóng cửa nhẹ nhàng, hàng trăm xe máy của các đồng nghiệp cũng nối đuôi nhau đưa Truyền thêm một đoạn đường nữa.


Theo về với Truyền là những vật dụng sinh hoạt mà cô đã có được trong những ngày lam lũ ở đất Sài Gòn, trong đó có một chú gấu nhồi bông vẫn còn gói trong bọc nhựa với chiếc nơ hoa hồng.