Vụ một loạt 9 tướng Cảnh Sát Biển bị cách chức và “xóa tư cách” gồm Trung tướng Tư Lệnh Nguyễn Văn Sơn vào tháng 10 năm ngoái đã gây nên sự tức giận và khinh thường chế độ cộng sản độc tài đến nỗi họ bị gọi là “tướng cướp biển” nhưng phải đợi nửa năm sau họ mới bị bắt giam, chứng tỏ chế độ này dung dưỡng nạn tham nhũng, đấu đá vì quyền lợi phe nhóm, cho đến khi không còn bao che nhau được nữa.
Theo mạng vnexpress: “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển”.
Hôm nay các báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin giống nhau theo sự chỉ đạo của đảng.
Báo mạng vtc news đưa tin:
Với những vi phạm nghiêm trọng, 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng Cảnh sát biển vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.
5 tướng lĩnh bị bắt gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát biển.
Cùng bị khởi tố, bắt giam còn có Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Kỹ thuật và Phó Tư lệnh Cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.