30/4: ai đúng ai sai? Đại sứ: “tự hào”, cựu thứ trưởng Ngoại giao: “nội chiến, đảng trị lạc lõng”

30 Tháng 4, 2022 | Tin Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Bin, 78 tuổi, cựu Thứ trưởng Ngoại giao CSVN, đề nghị xây tượng đài binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống quân Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 1/1974. Photo courtesy of Bao Quoc Te

Báo Người Lao Động hôm nay 30/4 đăng bài viết của Đại sứ Trần Đức Mậu (nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại – Bộ Ngoại giao có tựa Tự hào về vị thế, uy tín đất nước” nhai lại câu nói của Nguyễn Phú Trọng trong những năm gần đây. Trích lại vài đoạn:

Chưa khi nào trong lịch sử trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Việt Nam có được vị thế và uy tín quốc tế cao như hiện tại.

Trong những ngày này, mọi nơi trên đất nước chúng ta tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 30-4-1975 là một trong những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng nhất đối với con người và đất nước Việt Nam chúng ta…

Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước thể hiện ở tình thân thiện và sự tin cậy mà các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới dành cho Việt Nam, ở chỗ họ xác nhận và mong muốn Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của mình trong thế giới hiện đại…

Nhìn lại lịch sử đất nước, đặc biệt thời gian từ ngày Giải phóng miền Nam đến nay, chúng ta tự hào về vị thế và uy tín quốc tế mà đất nước hiện có, đồng thời càng vững tin về triển vọng thành công hơn nữa trong công cuộc tiếp tục gây dựng và không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trong thế giới hiện đại…

Trong khi đó, hôm nay BBC có bài viết Cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam nói về ‘nội chiến’ và ‘Đảng trị lạc lõng’.

Ông Nguyễn Đình Bin, nguyên cựu Thứ trưởng Ngoại giao,  từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII (1996-2001), nói cuộc chiến 30 năm tại Việt Nam (1946-1975) vừa là ‘chiến tranh vệ quốc vĩ đại’ nhưng đồng thời cũng là ‘cuộc chiến huynh đệ tương tàn’.

Viết trên Facebook cá nhân đúng ngày 30/4/2022, ông Nguyễn Đình Bin nói “lồng vào cuộc chiến tranh ái quốc của dân tộc ta chống ngoại xâm là cuộc nội chiến”.

Trong bài viết dài ngày 30/4/2022, ông Nguyễn Đình Bin nói: “Thế mà, dù đã có nghị quyết về đổi mới toàn diện và đồng bộ, Đảng CSVN vẫn chưa thực hiện đổi mới thật sự về chính trị, vẫn kiên trì níu giữ mô hình quản lý đất nước cũ – hệ thống chính trị hiện hành – theo quan điểm Mác – Lênin, XHCN, thực chất là Đảng trị, độc quyền, không dân chủ, đã quá lẻ loi, lạc lõng, lỗi thời trên thế giới.

Đây chính là điều đã và đang ngăn cản dân tộc ta hàn gắn vết thương nội chiến, thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết.”

Ông Nguyễn Đình Bin nêu ra năm kiến nghị:

Khẩn trương chuẩn bị và tổ chức các “Hội nghị Diên Hồng” rộng mở, tập hợp tất cả chuyên gia, trí thức tâm huyết và tài năng ở trong và ngoài nước

-Trả lại tự do cho những người đang bị giam giữ chỉ vì bất đồng chính kiến, phê phán các chủ trương, chính sách cũng như lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thực sự tôn trọng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí

-Truy phong Liệt sỹ và khen thưởng xứng đáng các sĩ quan, binh lính, viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, tháng 1 – 1974

-Chấm dứt chính sách phân biệt đối xử, thực hiện chính sách xã hội hiện hành đối với cả các thương, phế binh, viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và thân nhân

-Xây dựng một Tượng đài xứng đáng, đặt tại Thủ đô Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh, để tưởng niệm tất cả con dân Việt đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta hơn một thế kỷ qua.